Giáo sư nổi tiếng khuyên: Bố mẹ càng "không biết" con trẻ càng tự lập

Có những lúc, cha mẹ cần khéo léo tỏ ra không biết việc này việc kia. Hãy nhờ con giúp đỡ để trẻ thể hiện vai trò và tầm quan trọng của mình.

Minh Hằng
Minh Hằng 12/05
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Người ta nói: "Không có nghề nào khó bằng nghề làm cha mẹ". Lúc nhỏ, cha mẹ phải quan tâm sát sao đến sức khoẻ của con; khi con lớn lại lo chuyện học tập; con bước vào độ tuổi dậy thì lo giáo dục giới tính, định hướng công việc.

Nhưng khi còn bé, con trẻ luôn cảm thấy cha mẹ thật phiền phức khi quan tâm thái quá đến chúng. Chỉ khi thực sự trưởng thành, hiểu được nỗi lòng cha mẹ, chúng mới mong ước được quay lại lúc nhỏ, được cha mẹ yêu thương, chăm sóc.

Chẳng ngờ, chính sự nghiêm khắc của cha mẹ chính là một cách yêu thương, giúp con cái tránh khỏi cạm bẫy cuộc đời. Khi khôn lớn, những đứa trẻ mới biết quý trọng và hối hận vì bản thân từng ngang bướng cãi lời.

cha-me-co-can-biet-het-tat-ca-moi-thu-moi-co-the-day-con-1
Ảnh minh họa

Câu chuyện của một người mẹ giấu tên tại Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Cô ấy có một cậu con trai 8 tuổi, hiện đang học tiểu học. Từ nhỏ, cậu bé đã có thành tích học tập tốt, luôn ngoan ngoãn, lễ phép. Muốn con phát triển thêm nghệ thuật nên người mẹ đăng ký cho con học piano. Cô ấy hy vọng con sẽ biến việc chơi piano thành tài lẻ giúp ích bản thân.

Người mẹ không tiếc tiền để mời giáo viên về tận nhà dạy đàn cho con. Vào cuối tuần, cô cũng dành thời gian cùng con ôn luyện. Nhưng cậu con trai không hề tỏ ra hứng thú, chỉ chơi đàn một cách miễn cưỡng. Một lần, thấy con luyện tập mãi mà không tiến bộ, người mẹ đã nặng lời: "Sao con học mãi mà không tiến bộ vậy? Con vô dụng quá!". Cậu bé chẳng hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, còn gằn giọng với mẹ: "Mẹ giỏi thì mẹ tự đi mà chơi".

Nghe con nói vậy, người mẹ sững sờ, không thốt lên lời, mắt đỏ hoe. Cô ấy đỏ bừng mặt bởi vừa tức giận lại vừa xấu hổ. Thật ra, cô ấy không hề biết chơi đàn piano nên chỉ có thể đốc thúc con học dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Có lẽ điều này đã khiến con trai coi thường mẹ. Càng nghĩ, người mẹ càng cảm thấy hổ thẹn vì không dạy được con.

Vậy cha mẹ có cần biết hết tất cả mọi thứ mới có thể dạy con? Một số người cho rằng cậu bé nói có phần đúng, bởi thật sự người mẹ không hề có kiến thức piano. Thực tế khi gặp tình huống này, cha mẹ không cần mắng trẻ mà có thể nói: "Ồ, đúng là mẹ không biết piano, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé!".

Cha mẹ không phải là người biết hết mọi thứ. Hãy thể hiện sự yếu kém của bản thân một cách khéo léo và nhờ con hỗ trợ. Nhờ đó, trẻ sẽ hào hứng trong việc học tập và có tinh thần trách nhiệm hơn.

Một câu chuyện khác cũng khiến các bậc phụ huynh phải suy nghĩ. Tiểu Hoa nhận được lời mời đến chơi nhà của một người bạn thân thời đại học. Bạn cô có cậu con trai 6 tuổi, trông rất đáng yêu. Vừa thấy khách đến, cậu bé vội chạy ra cất dép vào tủ, mời khách ngồi xuống ghế sô pha. Hành động lễ phép này cho thấy cậu bé được giáo dục cẩn thận từ nhỏ.

Trong khi nấu cơm đãi Tiểu Hoa, cô bạn thân đã nói với đứa trẻ: "Con trai, có vẻ như mẹ chưa chọn được món ăn, con giúp mẹ lựa chọn nhé!". Một lát, cô ấy lại nói vọng ra: "Con ơi, túi muối mẹ để đâu nhỉ? Con có thể giúp mẹ tìm không?". Thấy cậu bé ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, Tiểu Hoa ngạc nhiên lắm! Cô không ngờ cậu bé mới 6 tuổi đã biết làm rất nhiều việc.

Bạn thân Tiểu Hoa chia sẻ rằng, ngay khi con trai còn nhỏ đã rèn giũa con phụ mẹ làm việc nhà. Cách này giúp con nâng cao tinh thần trách nhiệm, tránh mắc phải thói thờ ơ, vô cảm. Hơn thế, trẻ sẽ biết quan tâm và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chắc chắn, một đứa trẻ ngoan ngoãn, ấm áp sẽ dành trọn cảm tình từ người đối diện.

cha-me-co-can-biet-het-tat-ca-moi-thu-moi-co-the-day-con-2
Giáo sư Tâm lý học tội phạm và Nuôi dạy con cái nổi tiếng của Trung Quốc - Lý Mai Cần

Giáo sư Tâm lý học tội phạm và Nuôi dạy con cái nổi tiếng của Trung Quốc - Lý Mai Cần cho biết: "Khi con bước sang tuổi 12, cha mẹ cần thay đổi phương pháp giáo dục. Lúc này, những đứa trẻ không còn sợ lời đe nạt nữa. Muốn con nghe lời, hãy nói với con những lời nhẹ nhàng, tình cảm. Bởi sau 12 tuổi, tâm lý trẻ thay đổi nhiều. Đây là độ tuổi "nổi loạn" nên cha mẹ càng dùng vũ lực hay quát mắng lại càng trở nên vô ích".

Có những lúc, cha mẹ cần khéo léo tỏ ra không biết việc này việc kia. Hãy nhờ con giúp đỡ để trẻ thể hiện vai trò và tầm quan trọng của mình. Ngoài ra, cha mẹ có thể đưa ra lời đề nghị cùng con giải quyết một vấn đề hóc búa. Cách này đem lại hiệu quả hơn so với việc bắt ép con học, bắt ép con làm những việc con không thích.

Cho con làm một số việc là cách giúp con tự lập, cha mẹ cũng đỡ vất vả hơn. Khi con hoàn thành, cha mẹ đừng quên dành lời khen ngợi nhằm cổ vũ tinh thần. Quá trình trẻ trưởng thành là việc dần dần rời xa sự bao bọc. Không cha mẹ nào có thể bên con cả ngày, giúp con làm mọi việc. Vì vậy, hãy để con chủ động làm một số việc trong khả năng dưới sự giám sát cẩn thận.

Đọc thêm: Những câu đùa vô duyên của người lớn làm tổn thương tinh thần con trẻ

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

“Lời hứa của cha tạo nên kỳ tích” là câu chuyện ngắn có thật xảy ra vào năm 1989 đã làm chấn động hàng triệu trái tim trên thế giới. Với niềm tin vào lời hứa của cha, người con đã nhẫn nại chờ đợi và trấn an bạn bè rằng “Bố tớ sẽ đến cứu chúng ta”. Và quả thực, phép màu đã đến như một kỳ tích.

Lời hứa của cha tạo nên kỳ tích – Câu chuyện nhân văn cảm động
0 Bình luận

Nhiều cha mẹ không tiếc tay chi tiền mua đồ hiệu cho con. Nhưng đó có phải là sự đầu tư xứng đáng?

Nuôi con theo trào lưu 'vì đẹp mà nghèo' liệu có đúng?
0 Bình luận

Bài văn "Mang thai" của cậu bé khiến nhiều người lớn tự thấy xấu hổ về chính mình.

Bài văn 'Mang thai' của con trai: Bố mẹ tá hỏa, cô giáo cho điểm tuyệt đối và khen tấm tắc
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất