Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM
Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.
Tại số 14 Trần Ngọc Diện, phường An Khánh, TP.HCM, My Corner Art Studio (MCAS) đã trở thành chốn bình yên, là “ngôi nhà nghệ thuật” dành cho trẻ tự kỷ. Trong căn phòng đầy sắc màu, các em nhỏ lặng lẽ ngồi trước khung giấy trắng, khẽ nghiêng đầu, đưa cọ chấm vào bảng màu. Ở MCAS, sự im lặng vốn quen thuộc được thay thế bằng thế giới rực rỡ của đường nét và cảm xúc.


Chị Tâm Trang cho biết ý tưởng thành lập MCAS xuất phát từ hành trình hơn 13 năm đồng hành cùng con trai Dorjee – cậu bé được chẩn đoán mắc phổ tự kỷ từ khi chưa tròn 2 tuổi. Là một người mẹ đơn thân, chị luôn trăn trở về một nơi vừa để con học tập, vừa vui chơi, đồng thời được xã hội ghi nhận nỗ lực. Từ suy nghĩ ấy, MCAS ra đời.
Điểm độc đáo ở MCAS là mỗi bức tranh của trẻ không chỉ được trưng bày mà còn trở thành nguồn thu nhập. Các tác phẩm được triển lãm định kỳ và in lên sản phẩm như áo thun, túi xách… rồi bán qua mạng xã hội hoặc trực tiếp tại sự kiện. Với mỗi sản phẩm được bán, các em nhận từ 50.000 đến 100.000 đồng tiền tác quyền. Phần còn lại được dùng để mua họa cụ, duy trì lớp học miễn phí. Hàng nghìn sản phẩm đã đến tay cộng đồng, mang lại doanh thu và lan tỏa thông điệp yêu thương từ trẻ tự kỷ.


Lớp học diễn ra từ thứ hai đến thứ sáu, buổi chiều 13h – 16h, với tổng cộng 18 học viên chia thành nhiều nhóm nhỏ. Không gian được thiết kế thoáng sáng, bàn ghế vừa tầm vóc trẻ. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo Phạm Ngọc Thảo Uyên (34 tuổi), một kiến trúc sư tự do, lớp học bắt đầu bằng các hoạt động rèn luyện sự tập trung và phát triển não bộ.
“Phương pháp mình áp dụng chủ yếu là dạy bằng tình yêu thương: kiên nhẫn đồng hành, khen ngợi kịp thời và điều chỉnh cách truyền đạt theo khả năng tiếp thu của từng em”, cô Uyên chia sẻ. Ngoài hội họa cơ bản, lớp còn kết hợp liệu pháp nghệ thuật, khuyến khích trẻ dùng màu sắc thể hiện niềm vui, nỗi sợ, qua đó giảm hành vi lặp lại và cải thiện giao tiếp. Cuối lớp, những chiếc cọ và bảng màu loang sơn được xếp gọn gàng là minh chứng cho hành trình sáng tạo của từng em.


Với bé Cát Tường, việc tô vẽ là niềm hạnh phúc lớn lao. “Sau khi con đến lớp vẽ, thấy con thay đổi rõ rệt, biết chờ đợi, biết chia sẻ sắc màu với bạn. Khi mình khoe số tiền tác quyền con nhận được, con rất vui”, chị Nguyễn Thị Bính (50 tuổi), mẹ bé, xúc động cho biết.
Trên nền tường trắng, các bức tranh xếp ngay ngắn. Mỗi tác phẩm mang một "tiếng nói" riêng, đồng thời là "tài sản" quý báu mà các em có thể giới thiệu, bán và nhận tiền tác quyền. MCAS không chỉ đơn thuần là lớp vẽ, mà đây còn là mái ấm nghệ thuật, nơi chị Tâm Trang cùng phụ huynh kiến tạo cộng đồng đầy yêu thương, nơi trẻ tự kỷ được là chính mình và tỏa sáng theo cách riêng.
(Nguồn Dân Trí)
Xem thêm: Các các bộ y tế ở Quảng Trị chủ động “nuôi heo đất” để hỗ trợ những bệnh nhân nghèo
Tin liên quan
Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.
Buổi khai giảng đặc biệt tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã gây xúc động mạnh cho những người dõi theo các bé. Học sinh trong lớp học là những bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu. Có nhiều em vừa truyền dịch vừa học.
10 năm qua, lớp học hè miễn phí được thầy giáo Nguyễn Khánh khởi xướng và duy trì đã mang đến những yêu thương, ấm áp cho hàng trăm em nhỏ tại Vĩnh Long.
Bài mới

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.