Các các bộ y tế ở Quảng Trị chủ động “nuôi heo đất” để hỗ trợ những bệnh nhân nghèo
Các y bác sĩ, nhân viên y tế tại khu vực Tuyên Hóa (Quảng Trị) đã dành một phần thu nhập của mình để "nuôi heo đất" giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Trung tâm Y tế khu vực Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân nhiều xã miền núi với địa bàn rộng và địa hình phức tạp. Một bộ phận cư dân nơi đây là đồng bào dân tộc Chứt và Bru - Vân Kiều.
Mỗi ngày, trung tâm tiếp đón lượng lớn người đến thăm khám, điều trị, nhận thuốc. Trong quá trình làm việc, cán bộ, y bác sĩ chứng kiến không ít cảnh đời éo le. Ngoài chịu đựng nỗi đau bệnh tật, bệnh nhân còn phải chật vật lo chi phí điều trị, đi lại, ăn uống. Đồng thời, nhiều nhân viên y tế cũng gặp biến cố gia đình, cần sự sẻ chia, động viên.
Từ thực tế ấy, mô hình “nuôi heo đất ủng hộ bệnh nhân nghèo” ra đời. Mỗi cán bộ, y bác sĩ, nhân viên trung tâm tự nguyện đóng góp một phần nhỏ thu nhập hằng ngày để “nuôi heo đất”. Nguồn quỹ từ mô hình sẽ kịp thời hỗ trợ những bệnh nhân khó khăn đang điều trị cũng như các hoàn cảnh éo le khác trên địa bàn.
“Chúng tôi chứng kiến nhiều bệnh nhân rất khổ, thậm chí không đủ tiền cho bữa ăn hay chi phí đi lại. Với mong muốn san sẻ gánh nặng, chúng tôi phát động phong trào nuôi heo đất. Mỗi người một chút, tích tiểu thành đại”, bác sĩ Vũ Xuân Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tuyên Hóa chia sẻ.
Một thùng quyên góp được đặt ngay tại sảnh chính của trung tâm. Hằng ngày, sau giờ làm, y bác sĩ và nhân viên lại dành một khoản nhỏ bỏ vào. Việc này dần trở thành thói quen tự nguyện, bên cạnh sự tham gia của một số người dân cũng mong muốn giúp đỡ người khó khăn hơn mình.
Định kỳ 6 tháng hoặc vào các dịp lễ, Tết, “heo đất” sẽ được “mổ”. Toàn bộ số tiền quyên góp được đưa vào Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của trung tâm, luôn sẵn sàng sử dụng khi cần. Sau gần 4 năm triển khai, mô hình đã giúp đỡ nhiều trường hợp. Gia đình chị Mai Thị Tùng, thôn Thanh Châu, xã Tuyên Hóa, lâm cảnh khó khăn khi chồng mắc ung thư rồi qua đời. Chị sức khỏe yếu, lại một mình nuôi 6 con đang tuổi ăn học.
“Nhận được sự giúp đỡ từ các y bác sĩ của trung tâm, tôi thấy vô cùng ấm áp. Họ không chỉ hỗ trợ tiền bạc mà còn động viên để tôi có thêm nghị lực vượt qua”, chị Tùng xúc động nói.
Ngoài hỗ trợ bệnh nhân nghèo, mô hình còn giúp cán bộ y tế mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ mua bàn ghế, thiết bị học tập cho trẻ mồ côi và nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học. “Giá trị vật chất không nhiều, nhưng giá trị tinh thần mà mô hình mang lại giúp người bệnh thêm động lực vượt khó. Hoạt động này cũng khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong mỗi cán bộ, viên chức đơn vị”, bác sĩ Cao Sỹ Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tuyên Hóa nhấn mạnh. Ông cũng kỳ vọng mô hình sẽ tiếp tục duy trì và lan tỏa, để thêm nhiều bệnh nhân nghèo và gia đình khó khăn được sẻ chia khi rơi vào cảnh ngặt nghèo.
Xem thêm: Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh
Tin liên quan
Mới đây, ngay sau lễ khai giảng, cô Lê Thị Thuỳ - Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn (quận 4, TP.HCM) đã bỏ tiền túi đưa gần 500 học sinh khối 8, 9 cùng hơn 30 thầy cô đến rạp xem phim Mưa đỏ.
Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.
Từ ngày 3/9, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trong trường công lập sẽ được miễn học phí.
Bài mới
Đi ngang một quán nước có tủ trưng bày đầy ắp trái cây tươi rực rỡ sắc màu, không ít người dừng bước dù trước đó chưa hề có ý định mua gì. Đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả của một chiến lược trưng bày được nhiều chủ quán đầu tư nghiêm túc, khi quầy pha chế giờ đây không chỉ là nơi làm việc, mà còn là công cụ bán hàng thầm lặng nhưng hiệu quả.


















