Cô hiệu trưởng bỏ tiền túi đưa gần 500 học sinh đi xem Mưa đỏ
Mới đây, ngay sau lễ khai giảng, cô Lê Thị Thuỳ - Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn (quận 4, TP.HCM) đã bỏ tiền túi đưa gần 500 học sinh khối 8, 9 cùng hơn 30 thầy cô đến rạp xem phim Mưa đỏ.
Buổi học lịch sử đặc biệt tại rạp chiếu phim đã mang lại cho các em học sinh những xúc cảm khó quên.
Nguyễn Ngọc Minh Châu, học sinh lớp 9A2, chia sẻ: “Em thật sự bất ngờ khi được trường mời đi xem Mưa đỏ – một bộ phim đang rất được quan tâm. Sau khi xem, em càng thương hơn các chú bộ đội, những người tuổi đời còn rất trẻ, chỉ vừa đôi mươi nhưng đã phải ra chiến trường để bảo vệ Tổ quốc”.
Trong phim Mưa đỏ, cảnh khiến Châu xúc động nhất là khi nhân vật Tạ hy sinh để cứu đồng đội. “Chi tiết ấy làm em bật khóc. Không chỉ riêng em mà nhiều bạn trong lớp cũng khóc theo”, Minh Châu bộc bạch.
Những trải nghiệm chân thực như thế giúp học sinh cảm nhận rõ ràng hơn so với việc học lịch sử chỉ qua trang sách. “Ở trường, tụi em tiếp nhận kiến thức qua bài giảng, nhưng cảm xúc không rõ nét bằng khi xem phim. Điện ảnh tái hiện sự đau thương, mất mát, nhờ vậy chúng em càng trân trọng cuộc sống hôm nay và cố gắng học tập nhiều hơn”, Châu nói thêm.
Chia sẻ về quyết định của mình, cô Lê Thị Thuỳ cho biết Mưa đỏ là một tác phẩm điện ảnh đặc sắc về đề tài lịch sử. Vì thế, cô muốn tạo cơ hội để học sinh được tiếp cận lịch sử một cách sinh động và nhiều cảm xúc hơn.
“Tôi đã liên hệ rạp chiếu và tổ chức cho khối 8, 9 đi xem. Khi bộ phim kết thúc, các em còn nán lại, nhiều em khóc, cả rạp đồng loạt vỗ tay dù không có diễn viên nào xuất hiện. Tôi thực sự bất ngờ trước phản ứng chân thành ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy học trò xem phim nghiêm túc và xúc động đến vậy”, cô Thủy bộc bạch.
Theo Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn, việc đưa học sinh đi xem Mưa đỏ không chỉ giúp các em hiểu sâu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn khắc ghi giá trị của hòa bình hôm nay, điều mà đôi khi sách vở chưa thể truyền tải trọn vẹn.
Xem thêm: Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh
Tin liên quan
Từ ngày 3/9, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trong trường công lập sẽ được miễn học phí.
Buổi khai giảng đặc biệt tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã gây xúc động mạnh cho những người dõi theo các bé. Học sinh trong lớp học là những bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu. Có nhiều em vừa truyền dịch vừa học.
Dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ tại Phòng khám Gia đình Việt Úc chính là người bạn đồng hành tận tâm, nâng niu từng khoảnh khắc của cuộc sống dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Đây là sự lựa chọn tin cậy để người bệnh và gia đình cảm nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc toàn diện và trọn vẹn, giúp cuộc sống thêm ý nghĩa và bình yên hơn mỗi ngày.
Hơn 2.500 người dân xã biên giới Yên Nhân (Thanh Hóa) đang bị cô lập, sơ tán do lũ quét, các cán bộ xã đã nỗ lực vượt sạt lở để phát quà 2/9 đúng hẹn cho bà con vui Tết Độc lập.
Bài mới
(Hà Nội) – Nằm trong chiến lược mở rộng mạng lưới phục vụ cộng đồng người dùng xe điện thông minh, Xe Máy Điện Dat Bike Xuân Cầu đã đưa Showroom 68 Lê Văn Lương trở thành trung tâm trải nghiệm và dịch vụ chính hãng quan trọng của Dat Bike. Địa điểm này đặc biệt thuận lợi cho khách hàng Dat Bike Đống Đa và các khu vực lân cận phía Tây muốn tìm kiếm chất lượng và sự tiện lợi.
Trong hàng loạt giải pháp triệt lông hiện nay, việc lựa chọn công nghệ nào thực sự tốt nhất vẫn là câu hỏi lớn của nhiều khách hàng. Tại TP.HCM, LG Clinic thu hút sự chú ý nhờ ứng dụng LG Cool Hybrid –8°C, công nghệ được đánh giá cao bởi khả năng đáp ứng đồng thời tiêu chí an toàn và hiệu quả bền vững.


















