Lễ khai giảng đặc biệt của những “chiến binh nhí” tại Bệnh viện Ung bướu
Buổi khai giảng đặc biệt tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã gây xúc động mạnh cho những người dõi theo các bé. Học sinh trong lớp học là những bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu. Có nhiều em vừa truyền dịch vừa học.
Sáng nay, trong không khí hân hoan chào đón năm học mới 2025-2026, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã tổ chức lễ khai giảng cho lớp học đặc biệt mang tên “Hoa hướng dương” dành cho các em nhỏ đang điều trị tại đây.
Lớp học đặc biệt này khiến nhiều người xúc động khi chứng kiến các em nhỏ vừa truyền dịch vừa cặm cụi theo dõi bài giảng. Dù mang trong mình bệnh nặng, các “chiến binh nhí” vẫn không ngừng nỗ lực, biến lớp học nhỏ trong bệnh viện thành một không gian tràn đầy tiếng cười, niềm vui và năng lượng tích cực.

Không giống một ngôi trường thông thường, lớp “Hoa hướng dương” diễn ra ngay trong khuôn viên bệnh viện. Các thầy cô trực tiếp giảng dạy cùng sự đồng hành của mạnh thường quân, nhà tài trợ và tình nguyện viên. Lớp được chia theo trình độ: có em chưa từng học lớp 1, có em đã lên đến lớp 2, lớp 3 hay lớp 4. Ngoài các môn học chính như toán, tiếng Việt, lớp còn có hoạt động tập thể: trò chơi, ca hát, múa hát…
Gắn bó với lớp từ hơn 16 năm nay, cô Đinh Thị Kim Phấn (69 tuổi) cho biết từng có những buổi ba học sinh vẫn phải truyền dịch ngay trên ghế học, nhưng ánh mắt các em vẫn sáng lên niềm vui khi được cầm bút, học toán, viết chữ hay đơn giản là ngồi cạnh bạn bè.

Tại lễ khai giảng, bác sĩ Diệp Bảo Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nhấn mạnh: “Đây là lớp học đặc biệt, với những học sinh đặc biệt, ở một nơi cũng vô cùng đặc biệt. Lớp ‘Hoa hướng dương’ không chỉ duy trì việc học tập cho các em mà còn là một liệu pháp tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để các em kiên cường chiến đấu với bệnh tật”.
Hiện lớp có khoảng ba cô giáo phụ trách, duy trì đều đặn hai buổi học mỗi tuần. Bên cạnh dạy kiến thức, các cô còn tổ chức sinh hoạt tập thể, trò chuyện, ca hát để mang thêm niềm vui cho các em.
“Có lớp học này, con tôi hạnh phúc lắm. Cháu háo hức chuẩn bị sách vở, nhiều khi còn xin bác sĩ cho đi học sớm”, mẹ một bệnh nhi nghẹn ngào chia sẻ.
Không chỉ là nơi truyền dạy tri thức, lớp “Hoa hướng dương” còn là chỗ dựa tinh thần, nuôi dưỡng sự lạc quan, niềm tin và nghị lực sống cho những em nhỏ đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật.
Xem thêm: Góp áo cờ đỏ sao vàng gửi tặng trẻ em vùng cao sau Quốc khánh
Tin liên quan
Hơn 2.500 người dân xã biên giới Yên Nhân (Thanh Hóa) đang bị cô lập, sơ tán do lũ quét, các cán bộ xã đã nỗ lực vượt sạt lở để phát quà 2/9 đúng hẹn cho bà con vui Tết Độc lập.
Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.
Sáng 30/8, sau buổi tổng duyệt diễu binh, mẹ con chị Thu Hoài cùng nhiều tình nguyện viên ở lại thu gom rác trên phố Kim Mã, Giảng Võ, góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch trong ngày lễ lớn.