Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh
Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.
Sáng 29/8, chị Nguyễn Thị Nhung, 44 tuổi, đặt tấm biển “Tặng 100 suất xôi, 300 hộp cháo nấm” trước cửa nhà số 34 Nguyễn Thái Học. Ngoài đồ ăn, chị còn chuẩn bị nước lọc và mở cửa cho mọi người vào đi vệ sinh miễn phí.
Chị Nhung kể, ý tưởng lập “trạm tiếp sức” xuất phát từ việc thấy nhiều người già, trẻ nhỏ ngồi giữ chỗ xem diễu binh chỉ ăn bánh mì khô. “Nhìn họ ăn đồ nguội cũng thương, nên tôi muốn nấu món nóng cho ấm bụng hơn”, chị nói.
Để có 400 suất ăn phục vụ sáng 29/8, chị và gia đình phải dậy từ tờ mờ sáng chuẩn bị nguyên liệu. Cửa hàng bún cá của chị tạm nghỉ vài ngày, nhân viên đều tập trung lo việc nấu nướng. Chi phí nguyên liệu khoảng 5 triệu đồng. Nếu ngày 1/9 đông người, chị dự định nấu thêm, tối đa 500 suất.

“Những ngày trọng đại này tôi không nghĩ đến chuyện buôn bán, chỉ muốn gửi gắm chút tình cảm Hà Nội qua bữa ăn nhỏ”, chị chia sẻ.
Trước đó, trong buổi sơ duyệt 27/8, gia đình chị cũng nấu nồi miến gà lớn mời người xem.
Tại phố Quán Thánh, chị Đặng Thị Dung, 54 tuổi, lại chọn cách chuẩn bị 200 quả trứng luộc, 60 kg ổi cùng nồi nước vối. Theo chị, nhiều nơi phát đồ ăn khô, nên chị muốn mang đến món “chắc bụng” và thêm vitamin.
Quán ăn của chị Dung đã tạm đóng cửa từ ngày 21/8 để lo việc này. Mỗi buổi hợp luyện, chị cùng 5 người bạn chuẩn bị khoảng 50 kg hoa quả, 200 quả trứng, 1.000 ly nước vối. Trời nắng hay mưa, chị đều mời mọi người vào quán nghỉ và đi vệ sinh.

“Ngày lễ lớn, chúng tôi chỉ muốn góp một phần nhỏ để ai cũng có chỗ nghỉ, có quả trứng lấy sức”, chị bày tỏ.
Ngay cạnh quán, ông Phạm Văn Hải, 66 tuổi, tiếp sức cho người xem bằng 1.000 chiếc quạt giấy và cờ Tổ quốc. “Quạt để bớt nóng, cờ để cùng vẫy chào đoàn quân đi qua”, ông nói.
Ông Hải bán tạp hóa ở phố này đã 35 năm, thường đặt quạt điện trước cửa phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ. “Các đồng chí vào hỏi mua nước tôi đều biếu. Được giúp mọi người thế này là niềm vui tuổi già”, ông tâm sự.

Tấm lòng của chị Nhung, chị Dung và ông Hải lan tỏa khắp các tuyến phố trung tâm. Nhiều hộ dân, cửa hàng cũng đặt bình nước, rổ bánh kẹo kèm tấm biển “miễn phí”, thậm chí dán giấy “có chỗ đi vệ sinh miễn phí” để tiện cho người xem.
Trước đó, không ít gia đình ở Hà Nội sẵn sàng dọn dẹp không gian, mời người lạ vào nghỉ ngơi, ngủ nhờ để chờ xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.
Từ Phú Thọ lên thủ đô dự tổng duyệt, chị Thu Trang cho biết cảm động trước sự hiếu khách của người dân: “Tuyến phố nào cũng có điểm phát đồ ăn, nước uống miễn phí. Sự quan tâm của những người xa lạ khiến tôi thấy ấm lòng”.
Xem thêm: Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành
Tin liên quan
Sáng 30/8, sau buổi tổng duyệt diễu binh, mẹ con chị Thu Hoài cùng nhiều tình nguyện viên ở lại thu gom rác trên phố Kim Mã, Giảng Võ, góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch trong ngày lễ lớn.
Người dân theo dõi các buổi hợp luyện và lễ diễu binh, diễu hành 2/9 sẽ được cấp phát bánh, nước và nhu yếu phẩm miễn phí tại 40 điểm dọc các tuyến trung tâm.
Để hỗ trợ người dân tránh trú an toàn, nhiều khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú ở các phường, xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã mở cửa miễn phí để đón người dân sơ tán.
Bài mới

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.