Góp áo cờ đỏ sao vàng gửi tặng trẻ em vùng cao sau Quốc khánh
Chỉ sau vài giờ đăng bài trên mạng xã hội, Hoàng Dũng đã nhận về gần 300 chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng để gửi tặng các bạn nhỏ vùng cao.
Hoàng Dũng, 21 tuổi, ở Hà Nội nảy ra ý tưởng thu gom những chiếc áo không còn sử dụng để tặng trẻ em vùng cao, khi thấy nhiều gia đình mua trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Anh mong các em cũng được khoác lên mình áo cờ đỏ sao vàng, hòa chung không khí ngày độc lập, cảm nhận niềm tự hào và sự gắn kết của dân tộc.
Ban đầu, Dũng dự định sẽ gom khoảng 200 áo trong một tháng, nhưng kết quả vượt ngoài mong đợi. Là quản trị viên nhóm “Fandom yêu nước” với gần 10.000 thành viên, bài viết của anh nhanh chóng được lan tỏa rộng rãi. Toàn bộ số áo nhận được, Dũng sẽ trực tiếp trao tận tay học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang.
Không dừng lại ở đó, Dũng dự định tiếp tục kêu gọi thêm quần áo mùa đông và đồ dùng học tập cho các em nhỏ.
Chiều 2/9, chị Mai Lan, 51 tuổi, ở Hoài Đức, cũng phát động quyên góp cờ, áo, mũ và khăn tặng trẻ em vùng biên giới Điện Biên. Chị cùng bạn bè đang chuẩn bị chương trình Trung thu cho trẻ em xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Ban đầu chỉ định gom vài chục chiếc làm đồng phục biểu diễn, nhưng bài đăng đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ.

“Hình ảnh lá cờ tung bay nơi cột mốc biên giới là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền. Tôi muốn mang màu cờ ấy đến cho các em, để các em mặc đến trường”, chị Lan chia sẻ.
Khảo sát của VnExpress cho thấy nhiều hội nhóm như “Cho tặng đồ miễn phí Hà Nội”, “Concert quốc gia A80” bắt đầu kêu gọi thu gom áo, cờ đỏ sao vàng và phụ kiện đi kèm từ chiều 2/9. Một số tài khoản cá nhân trực tiếp đăng bài cho tặng, trong khi nhiều người khác đứng ra làm đầu mối tiếp nhận. Dưới mỗi bài viết, hàng trăm bình luận để lại địa chỉ hoặc đề nghị gửi thêm các vật phẩm như cờ Tổ quốc, cờ Đảng, khăn quàng đỏ.
Chiều 3/9, chị Nguyễn Thu Thủy, 36 tuổi, ở Đống Đa, cùng con gái 8 tuổi tháo những dây cờ trang trí trong nhà, gom thêm 20 chiếc quạt vải và 20 quả bóng bay hình cờ đỏ sao vàng để gửi về điểm tập kết tại phường Ngọc Hà trước khi chuyển lên vùng cao.
Ngoài ra, chị còn gửi kèm 48 chai nước khoáng và nhiều bánh kẹo nhờ nhóm thiện nguyện chuyển cho các em học sinh.
Vốn thường xuyên tham gia hoạt động cộng đồng, chị Thủy lập tức hưởng ứng sáng kiến ý nghĩa này. “Những vật phẩm này tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm. Việc thu gom sau lễ để tặng trẻ em là việc làm thiết thực, lan tỏa tinh thần yêu nước”, chị nói.
Theo chị, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng rất quen thuộc với người miền xuôi, nhưng không phải em nhỏ nào ở vùng cao cũng có cơ hội được mặc chiếc áo hoặc cầm trên tay lá cờ Tổ quốc.
“Đây là cách để chúng tôi góp một chút tấm lòng, để những vật phẩm tuy đã qua sử dụng nhưng vẫn nguyên vẹn giá trị nhân văn và ý nghĩa”, chị Thủy chia sẻ.
Bên cạnh lời kêu gọi trên mạng xã hội, một số người còn trực tiếp đi thu gom từ khu phố. Ngày 1/9, chị Thùy Trang, ở Long Biên, đăng bài trong nhóm chuyên tiếp nhận đồ chơi cũ để xin các vật phẩm cổ động. Ngay sau đó, bài viết nhận được nhiều sự quan tâm.
Ngoài việc lập hai điểm tiếp nhận tại nội thành Hà Nội, nhóm của chị Trang còn chủ động nhặt những lá cờ bị rơi hoặc người dân bỏ lại sau lễ, đem về giặt sạch rồi gửi đến thầy trò ở Điện Biên.
“Tôi mong sẽ có thêm nhiều điểm tiếp nhận để việc gửi đồ được thuận tiện hơn. Quan trọng nhất là lá cờ Tổ quốc tiếp tục hành trình đầy tự hào của mình”, chị Trang nói.
Xem thêm: Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh
Tin liên quan
Hơn 2.500 người dân xã biên giới Yên Nhân (Thanh Hóa) đang bị cô lập, sơ tán do lũ quét, các cán bộ xã đã nỗ lực vượt sạt lở để phát quà 2/9 đúng hẹn cho bà con vui Tết Độc lập.
Sáng 30/8, sau buổi tổng duyệt diễu binh, mẹ con chị Thu Hoài cùng nhiều tình nguyện viên ở lại thu gom rác trên phố Kim Mã, Giảng Võ, góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch trong ngày lễ lớn.
Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.