Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh
Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Nhân vật được nhắc đến là ông Trần Ngọc Sơn (50 tuổi), quê ở xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị, hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM.
Ông Sơn rời quê lập nghiệp đã 27 năm. Mới đây, ông quyết định trao tặng món quà tinh thần đặc biệt: đưa 600 cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy đến rạp xem phim Mưa đỏ, như một lời tri ân dành cho những người đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giành lại hòa bình.
Ông Sơn hy vọng bộ phim sẽ giúp các cựu chiến binh có dịp tưởng nhớ đồng đội, sống lại ký ức tuổi trẻ bi hùng. Ngoài vé xem phim, ông còn chu toàn cả xe đưa đón, bánh mì và nước uống cho mọi người.

“Xa quê nhiều năm, nhưng hình ảnh quê hương luôn in đậm trong tâm trí tôi. Được sống trong hòa bình, có cuộc sống ổn định và đủ đầy, tôi luôn biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để giành độc lập, thống nhất đất nước”, người đàn ông 50 tuổi bộc bạch.
Sáng 8/9, hàng trăm cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy tập trung tại trụ sở xã, cùng nhau lên xe đến rạp chiếu phim. Người khoác áo lính bạc màu, người cài huy hiệu trang trọng; tiếng trò chuyện, tiếng cười xen lẫn những lời gọi nhau thân thương tạo nên bầu không khí vừa rộn rã, vừa chan chứa xúc động.
Hội Cựu chiến binh xã đã sắp xếp cho 600 hội viên xem phim theo 3 đợt chiếu trong ngày 8/9. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ bước chân vào rạp. Ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, cho biết khi nhận được vé xem Mưa đỏ, các cựu binh vô cùng háo hức. Trên xe đến rạp ở phường Đông Hà (Quảng Trị), họ rôm rả kể lại kỷ niệm xưa.

Ông Quyết kể, khi đèn rạp tắt, màn ảnh sáng lên với những trận chiến dữ dội tại Thành cổ Quảng Trị, cả khán phòng lặng đi. Có người mắt đỏ hoe, có tiếng thở dài khẽ vang. Nhiều khoảnh khắc rạp im phăng phắc, chỉ còn tiếng bom đạn dội từ màn ảnh, rồi bất chợt vỡ òa trong tràng pháo tay dài như lời tri ân gửi tới những người đã ngã xuống.
“Chưa bao giờ chúng tôi được đi xem phim đông đủ, trang trọng như thế này. Đây là món quà tinh thần lớn, giúp chúng tôi thấy mình được trân trọng, được nhớ đến”, ông Quyết xúc động nói. Bộ phim khép lại, nhiều cựu binh lặng lẽ nắm tay nhau, đôi mắt nhòe lệ. Họ bảo rằng như vừa sống lại tuổi đôi mươi rực lửa, ký ức chiến đấu gian khổ ùa về, cùng nỗi đau khi nhớ đồng đội mãi mãi nằm lại.
Ông Thái Nam Sơn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy, cho biết nghĩa cử của ông Trần Ngọc Sơn là minh chứng rõ rệt cho truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Chính quyền địa phương rất trân trọng và xem đây là nguồn cảm hứng để cộng đồng tiếp tục quan tâm, chăm lo người có công.
Tối 4/9 trước đó, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Điện ảnh Quân đội nhân dân cũng đã tổ chức chiếu miễn phí bộ phim Mưa đỏ phục vụ các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân địa phương.
Xem thêm: Cô hiệu trưởng bỏ tiền túi đưa gần 500 học sinh đi xem Mưa đỏ
Tin liên quan
Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.
Từ ngày 3/9, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trong trường công lập sẽ được miễn học phí.
Buổi khai giảng đặc biệt tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã gây xúc động mạnh cho những người dõi theo các bé. Học sinh trong lớp học là những bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu. Có nhiều em vừa truyền dịch vừa học.
Bài mới

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.