Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ
Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.
Anh Trường kể, khi đưa ý tưởng tổ chức lớp học miễn phí cho trẻ em làng nghề đan lát, tập thể HĐQT Công ty cổ phần Ecoka đều đồng lòng ủng hộ. Tháng 9.2023, những lớp tiếng Anh và tin học đầu tiên bắt đầu hoạt động, duy trì đều đặn đến nay và đã có khoảng 70 lượt học sinh tham gia.
"Điều kiện học tập của các em ở đây rất hạn chế, thiếu giáo viên tiếng Anh, giáo viên tin học nên hầu như không được học các môn này. Vì vậy, chúng tôi quyết định mở lớp để các em có cơ hội tiếp cận những kiến thức cần thiết này", anh Trường chia sẻ.
Lớp học còn có thư viện mở cửa miễn phí hằng ngày từ 17 - 20 giờ 30; các lớp tiếng Anh (2 buổi/tuần); tin học (1 buổi/tuần); hoạt động hướng nghiệp thủ công mỹ nghệ cho trẻ có đam mê; quản trị, vận hành chương trình dạy học lâu dài.
Phòng học nhỏ nhưng ấm cúng, đặt giữa khu sản xuất của công ty. Mỗi tối, tiếng trẻ đọc bài, tiếng gõ bàn phím thực hành tin học vang lên giữa làng nghề, giúp vơi bớt nỗi nhọc nhằn của cha mẹ đang miệt mài đan từng sợi lục bình. Hiện lớp tiếng Anh có 22 em, lớp tin học 25 em. Anh Trường trực tiếp đứng lớp tin học; còn môn tiếng Anh dạy kết hợp giữa giáo viên nước ngoài (học online) và giáo viên VN.
Anh Trường không kêu gọi kinh phí hay công sức rầm rộ, mà ai có gì góp nấy. Song ý nghĩa việc làm của anh đã được lan tỏa nên từ khi dự án khởi động đến nay, ngày càng có nhiều nhà hảo tâm tìm đến góp sức. Điển hình như một gia đình ở P.Vị Thanh (TP.Cần Thơ) hỗ trợ xây dựng thư viện; đối tác logistics của công ty đóng góp vào Quỹ mái ấm của công ty để xây nhà tình thương. Bên cạnh đó, mỗi năm công ty chọn một nhân viên có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ xây nhà; tặng học bổng cho con em thợ thủ công vào dịp năm học mới.
Chị Trương Kim Chi, một thợ đan lục bình tại Ecoka, xúc động chia sẻ: "Nhà nghèo, đâu phải lúc nào cũng có tiền cho con đi học thêm, nên có lớp miễn phí như vậy chúng tôi mừng lắm. Con trai tôi còn phụ dạy cho mấy bé khác".
Chiều xuống bên dòng sông Nước Đục, những đứa trẻ rủ nhau đến thư viện, nơi sách vở, ánh đèn vàng và nụ cười trong trẻo hòa vào nhịp lao động của làng nghề lục bình. Câu chuyện của anh Trường và tập thể công ty giống như mạch nước ngầm lặng lẽ nhưng bền bỉ chảy qua từng buổi học, từng trang sách, từng mái nhà tình thương được dựng lên bởi những bàn tay ấm áp.
Xem thêm: Những bảng hiệu với lời nhắn giản dị tử tế khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng
Tin liên quan
Gói ghém tình thương trong từng thang thuốc nam, gieo hy vọng cho phận đời khó khăn… là hành trình thiện nguyện hơn 20 năm nay của cụ bà Lê Thị Dồi 83 tuổi ở Cần Thơ.
Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.
Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

















