Từ khoá: "lớp học miễn phí"
Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.
Hơn 30 năm duy trì lớp học miễn phí, bà giáo già Nguyễn Thị Đỏ (82 tuổi, Hậu Giang) đã giúp xóa mù chữ cho hàng ngàn trẻ em nghèo.
Suốt 20 năm qua, tại nhà văn hóa tổ 19 Trường Phúc (TP.Nha Trang) lớp học của người thầy mang quân hàm xanh đá soi sáng cho nhiều thế hệ học trò nghèo trên hành trình đi tìm con chữ.
Bằng tình cảm và tấm lòng yêu nghề, vợ chồng thầy giáo về hưu đã mở lớp học miễn phí tại ngôi trường bỏ hoang, giúp nhiều học sinh nghèo tại vùng nông thôn Quảng Nam ngày càng tiến bộ.
Đều đặn, chiều thứ 4 và chủ nhật hằng tuần, bên cầu vượt đường sắt ở TP. Đông Hà lại vang lên tiếng ê a đánh vần. Đây là lớp học miễn phí cho học sinh khó khăn của cô gái bán dừa.
Dẫu cơ thể khiếm khuyết cũng không thể ngăn được bước chân thiện nguyện của chàng trai trẻ dân tộc Giẻ Triêng...
Nhờ nỗ lực vượt nghịch cảnh mà Trương Chấn Sang (27 tuổi, Bình Dương) có thể từ cậu bé mồ côi trở thành thầy giáo giỏi, mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em nghèo.
Thương những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, nữ sinh mồ côi Lê Thu Mai đã mở lớp học miễn phí, gieo chữ cho chúng.
Dù đang chiến đấu với bệnh ung thư nhưng vì thương học trò nghèo nên cô Đào Thị Tuyết vẫn thường né cơn đau, "trốn viện" về đứng lớp.
Phụ huynh học sinh có gửi tiền khi cho con đến học nhưng "cô giáo" Lý từ chối nhận vì: "Tôi không bán chữ, nên không nhận tiền...".









