Hành trình 20 năm gieo chữ cho học trò nghèo của người thầy quân hàm xanh
Suốt 20 năm qua, tại nhà văn hóa tổ 19 Trường Phúc (TP.Nha Trang) lớp học của người thầy mang quân hàm xanh đá soi sáng cho nhiều thế hệ học trò nghèo trên hành trình đi tìm con chữ.

20 năm trước, khi nhận công tác ở Đồn biên phòng Cầu Bóng thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, thực hiện nhiệm vụ vận động quần chúng, thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng kể, khi ấy khu vực phường Vĩnh Phước là nơi xảy ra nhiều tệ nạn xã hội, nhiều em nhỏ không được đến trường vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bất hạnh.
Thương các em, đồng chí Tưởng đã nghĩ ngay đến việc mở một lớp học miễn phí để dạy chữ cho các em. Sau đó, nhận được sự ủng hộ của địa phương và lãnh đạo Đồn biên phòng Cầu Bóng, thầy giáo quân hàm xanh này đã mở lớp học tại nhà văn hóa Tổ 19 Trường Phúc.

“Ban đầu, việc tìm kiếm và vận động các em đi học rất khó khăn. Ra xã hội lăn lộn từ sớm nên các em khá lì lợm, khó bảo và bất cần. Nhưng vì quá thương các em nên tôi đã cố gắng thuyết phục, vận động, dùng nhiều biện pháp khác nhau để có thể mang các em đến lớp”, thầy Tưởng kể lại.
Ban đầu, lớp học chỉ có 5-6 em theo học. Sau khi hoạt động một thời gian thì lớp dần trở nên đông đúc hơn. Tính đến nay thầy Tưởng đã dạy cho hơn 200 em học sinh, hiện tại thầy đang dạy hơn 40 em từ lớp 1 đến lớp 5 vào buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Học sinh của lớp có độ tuổi từ 7-20, có những em 13-14 tuổi nhưng chỉ mới học lớp 3, lớp 4. Thầy Tưởng kể, hầu hết các em trong lớp đều có hoàn cảnh đặc biệt, có những em không biết mẹ cha mẹ, có em thì cha mẹ đi tù, gia đình dính vào tệ nạn nên không ai quan tâm, có những em thì từ nhỏ đã lao động mưu sinh với những việc như nhặt ve chai, bán vé số,…

Vốn không có chuyên môn về sự phạm nên thầy giáo quân hàm xanh này đã phải tự tìm tài liệu, mày mò học cách làm giáo án từ những giáo viên khác để dạy cho các em.
Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng chia sẻ, động lực để ông duy trì lớp học này suốt nhiều năm qua chính là thấy được sự trưởng thành tốt hơn của các em. “Tôi mong từ những bài học của mình, các em sẽ học được con chữ, học được cách ứng xử để không phải dính vào những tiêu cực của xã hội. Miễn ngày nào còn sức khỏe là tôi sẽ cố gắng duy trì lớp học này”, thầy Tưởng tâm niệm.
Xem thêm: Chân dung thầy giáo về hưu mở lớp học miễn phí giúp học trò nghèo
Đọc thêm
Bằng tình cảm và tấm lòng yêu nghề, vợ chồng thầy giáo về hưu đã mở lớp học miễn phí tại ngôi trường bỏ hoang, giúp nhiều học sinh nghèo tại vùng nông thôn Quảng Nam ngày càng tiến bộ.
Không chỉ vững tay súng bảo vệ biên cương, Đại úy Hồ Văn Hữu- cán bộ Đồn Biên phòng Ba Tầng còn là người thầy xóa mù chữ cho dân bản.
2 năm qua, tại Bà Rịa – Vũng Tàu có 1 thầy giáo bất kể nắng mưa, miệt mài sửa những chiếc xe đạp cũ thành những chiếc xe mới gửi tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tin liên quan
Không những vượt qua nghịch cảnh của bản thân, bà Nguyễn Thị Đông (48 tuổi, Quảng Ngãi) còn ra sức quyên góp, ủng hộ giúp đỡ những người khó khăn trong xã hội.
Từ khi gắn biển thông báo hỗ trợ miễn phí người khó khăn, anh xe ôm đã giúp đỡ được rất nhiều người nhưng cũng gặp không ít phiền lòng bởi những lời đồn đại.
42 bác sĩ chuyên khoa I trong Dự án “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” sẽ về công tác tại 26 huyện khó khăn, biên giới của 10 tỉnh miền núi phía bắc và duyên hải miền Trung.