9x Sài Gòn đạp xe xuyên Việt suốt 14 ngày để gây quỹ xây trường cho trẻ em nghèo

Từ những câu chuyện éo le bản thân chứng kiến sau chuyến đạp xe xuyên Việt lần đầu, 9x Sài Gòn Lê Hữu Toàn quyết định tiếp tục hành trình để gây quỹ từ thiện..

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 23/05
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Với dân mê bộ môn boxing, Lê Hữu Toàn (29 tuổi, TP.HCM) không phải là cái tên xa lạ. Anh là vận động viên boxing chuyên nghiệp tại Sài Gòn Sport Club, gặt hái nhiều thành tích xuất sắc. Ngày 20/3 vừa qua, anh giành đai Boxing WBA Châu Á, là năm thứ 3 liên tiếp anh vô địch quốc gia môn boxing. Không chỉ vậy, 9x Sài Gòn còn là một người chăm làm từ thiện.

Vào ngày 17/5 vừa qua, anh chàng VĐV này vừa hoàn thành chuyến đạp xe xuyên Việt kéo dài 14 ngày, với mục đích gây quỹ xây trường cho trẻ miền núi. Anh cho biết, ý tưởng này đến từ lần đạp xe xuyên Việt năm 2017, với mục đích ban đầu là khám phá mọi miền đất nước cũng như thử thách bản thân. Từ chuyến đi này, 9x Sài Gòn lại ấp ủ kế hoạch thực hiện hành trình một lần nữa.

9x-sai-gon-dap-xe-xuyen-viet-gay-quy-xay-truong-cho-tre-em-ngheo
Lê Hữu Toàn giành đai Boxing WBA Châu Á. Ảnh: Người lao động

Hữu Toàn tâm sự: "Đi ra mới thấy đất nước mình nhiều nơi còn nghèo quá, nên mình muốn làm điều gì đó để đóng góp cho xã hội. Ấp ủ dự định này suốt 5 năm trời, đến bây giờ mình mới thực hiện được". Trước khi đi, anh đã cùng một người bạn đi khảo sát các điểm trường vùng cao.

Đến điểm trường Bản Yên xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, Điện Biên, anh không khỏi xót xa khi thấy trường xuống cấp trầm trọng. Cột và ván bị mối mọt ăn, mái trường thì bị mục nên mưa xuống bị dột rất nhiều. Cuối cùng, anh quyết định chọn điểm trường này làm mục tiêu của chuyến đi, quyết tâm đạp xe xuyên Việt gây quỹ.

9x-sai-gon-dap-xe-xuyen-viet-gay-quy-xay-truong-cho-tre-em-ngheo
Ngôi trường mà Lê Hữu Toàn dự định xây lại thuộc bản Yên, xã Mường Tong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Toàn cho hay, anh đã  lập một tài khoản thiện nguyện và đăng lên mạng xã hội để kêu gọi quyên góp từ các nhà hảo tâm suốt hành trình đạp xe xuyên Việt của mình. Mọi thông tin gửi về quyên góp đều được Toàn sao kê và đăng tải công khai.

VĐV Boxing giải thích: "Có rất nhiều hình thức để gây quỹ, nhưng mình chọn đạp xe xuyên Việt vì muốn bằng chính sức lực của bản thân để cho mọi người cảm nhận được là mình làm bằng cái tâm, mọi người thấy được quyết tâm của mình thì sẽ ý nghĩa hơn. Tuy mình không có nhiều tiền nhưng có thể dùng sức lực của bản thân để làm điều gì đó có ý nghĩa cho cộng đồng".

9x-sai-gon-dap-xe-xuyen-viet-gay-quy-xay-truong-cho-tre-em-ngheo
Có rất nhiều hình thức để gây quỹ, nhưng mình chọn đạp xe xuyên Việt vì muốn bằng chính sức lực của bản thân

9x xuất phát đi từ TP.HCM vào ngày 4/5, đến ngày 17/5 thì đạp xe tới Hà Nội, hoàn thành chặng đường dài 1.700 km. Kinh phí xây dựng điểm trường là 500 triệu đồng, hiện Toàn đã quyên góp được 400 triệu đồng, và sẽ tiếp tục gây quỹ để có thể tiến hành khởi công xây trường. 

Tuy chuyến đi đầy ắp áp lực cả về sức lực lẫn thời gian, nhưng Toàn không hề nản trí. Những ngày đầu, anh không tránh khỏi việc bị căng cơ, chuột rút. Chưa kể, đi đường xe nên xe đạp cũng dễ bị hỏng hóc, cần phải dừng lại để sửa chữa. Điều khiến Toàn cảm thấy rất vui và hạnh phúc là trên suốt hành trình đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của rất nhiều người xa lạ. Và khi biết về hành trình ý nghĩa của Toàn, hầu như các chủ quán ăn nơi anh đến đều mời dùng cơm miễn phí...

9x-sai-gon-dap-xe-xuyen-viet-gay-quy-xay-truong-cho-tre-em-ngheo
Thật sự mình rất hạnh phúc, vì để hoàn thành hành trình trong 14 ngày không dễ dàng một chút nào

9x Sài Gòn nhớ lại: "Thật sự mình rất hạnh phúc, vì để hoàn thành hành trình trong 14 ngày không dễ dàng một chút nào. Dẫu mỗi ngày trên hành trình đều có khó khăn và thử thách, nhưng mỗi ngày đạp xe với mình đều hạnh phúc, vì đây là kế hoạch đã ấp ủ 5 năm rồi và sắp tới đây các em học sinh ở xã Mường Toong sẽ có được điểm trường mới để học tập".

Theo Nữ Vương/Thanh Niên

Xem thêm: Em gái Angela Phương Trinh đăng ký hiến tạng: "Đời sống trở nên ý nghĩa hơn khi được cho đi"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đến nay, 9x Nghệ An Nguyễn Duy Trường Dương đã có hơn 10 năm nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện với hơn 29 lần hiến máu.

9x Nghệ An kể chuyện gần 30 lần hiến máu tình nguyện: 'Tôi thấy đó là việc cần làm'
0 Bình luận

Giàu có là thế nhưng nữ đại gia Trần Thị Thủy vẫn sống rất chân chất. Bà thích đi chân đất, thích làm từ thiện giúp đỡ người nghèo khó, nhất là trẻ em nghèo khó.

Tấm lòng vàng của nữ đại gia thích đi chân đất: Một tay gây dựng cơ nghiệp, cưu mang trẻ em nghèo
0 Bình luận

Gần 20 năm nay, mặc cho vật giá leo thang, quán cháo của vợ chồng ông Lê Công Minh (TP.HCM) vẫn giữ giá 1.000 đồng/tô, giúp người nghèo được bữa ấm bụng.

Quán 'cháo hành cho tâm hồn' ở TP.HCM gần 20 năm chỉ bán với giá 1.000 đồng giúp người nghèo ấm bụng
0 Bình luận

Tin liên quan

Nếu ngôi nhà hội tụ 5 yếu tố dưới đây thì đó là ngôi nhà có lộc, giúp cả gia đình làm ăn thuận lợi, cuộc sống đầy đủ, viên mãn.

5 kiểu nhà tài lộc, càng ở gia đình càng thăng tiến
0 Bình luận

Thời điểm này được các chuyên gia đánh giá là "bữa tiệc tàn" của startup công nghệ, khi họ gặp khó trong việc gọi vốn đầu tư.

Ngày tàn startup công nghệ đã đến: Khó gọi vốn, công ty chết mòn, nhân viên bị sa thải không lý do
0 Bình luận

Đây là 10 khu rừng cổ nhất còn tồn tại tới ngày nay đã có hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu năm tuổi. Chúng được ví như tuyệt tác của tạo hóa trên Trái Đất.

10 khu rừng cổ nhất thế giới, cứ ngỡ chỉ có trong truyện cổ tích
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất