9 thói quen đem lại vận khí tốt đẹp, nửa đời còn lại may mắn thuận lợi

Con người ai cũng mong muốn một cuộc đời may mắn, thuận lợi nhưng ít ai biết rằng, những thói quen có thể đem lại vận khí tốt đẹp cho bản thân.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nuôi dưỡng tâm thiện lương

Lòng lương thiện chính là gốc rễ để làm người. Một người nếu đánh mất đi thiện lương thậm chí còn không bằng loài cầm thú.

Người xưa có câu: "Thiện có thiện báo, ác có ác báo", người có tấm lòng thiện lương, làm nhiều việc thiện việc tốt thì cuộc đời của người ấy nhất định sẽ tốt đẹp.

Con người có thể không có phú quý, không có danh tiếng, nhưng nếu không có thiện lương chính là mất đi cái gốc làm người. Hãy nhớ, nếu hôm nay bạn gieo hạt giống thiện lương, tương lai nhất định bạn sẽ thu được quả ngọt.

Không bóc trần thiếu sót của người khác

Con người ai cũng có những thiếu sót, những khuyết điểm riêng. Cổ nhân có câu: "Nhân hoạt nhất trương kiểm, thụ hoạt nhất trương bì", ý nói con người ai cũng có thể diện, giống như cây cối không thể không có lớp vỏ.

Vì thế, khi thấy thiếu sót của người khác, nên lựa lời để góp ý cho họ, không nên nói trước mặt nhiều người. Nếu ngày hôm nay bạn làm khó dễ người khác, tương lai có thể bạn sẽ gặp phải tình cảnh giống như vậy.

Người độ lượng sẽ không bóc trần thiếu sót của người khác. Miệng nói nhiều lời tốt đẹp, con đường đời của bạn sẽ ngày càng rộng mở hơn, kết được nhiều thiện duyên hơn.

Nuôi dưỡng tâm khiêm tốn

Khiêm tốn là một loại mỹ đức, là một loại cảnh giới cao của tu dưỡng. Con người sống ở đời, nên nuôi dưỡng cho mình tâm khiêm tốn, bởi kiêu ngạo thì chiêu mời tổn hại, khiêm tốn thì sẽ được lợi.

Kinh Dịch giảng rằng, hết thảy pháp tắc làm người và đạo lý đều là thiên địa âm dương biến hóa. Trong mỗi một quẻ hào đều có hung và cát. Quẻ hung là để cảnh giới con người bỏ ác. Quẻ cát là động viên, khuyến khích con người hành thiện. Chỉ có quẻ khiêm (khiêm nhường) là mỗi một hào đều cát tường, may mắn. Chính vì vậy, vận khí của người khiêm tốn vô cùng tốt đẹp.

9-thoi-quen-dem-lai-van-khi-tot-dep-may-man-thuan-loi-1

Không khoa trương, ba hoa

Nhiều người luôn miệng nói lời khoa trương, khoe khoang về bản thân. Cứ như thể, không nói ra thì không ai biết đến tài năng của mình vậy.

Cổ nhân có câu: "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân", ý nói người tài còn có người tài hơn, cho nên khiêm tốn vẫn là tốt nhất.

Một người thích thể hiện, khoe khoang, phô trương thanh thế chẳng khác chi đang cầu xin sự tôn trọng, ngưỡng mộ của người khác. Hiểu đúng được giá trị của bản thân thì những bình phẩm, khen chê của người đời cũng chẳng thể động tới được cái tâm này. Khi đó, lời khen chẳng thể giúp ích gì, lời chê cũng chẳng khiến giá trị của bản thân vì vậy mà giảm sút.

Nuôi dưỡng tâm khoan dung

Xưa nay, người có tấm lòng khoan dung độ lượng luôn được người khác tôn trọng, nguyện ý kết giao. Cho người khác một đường lui, cũng chính là cho mình một cơ hội, nhất định bạn sẽ nhận được phúc báo.

Người có lòng khoan dung luôn biết đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, để cân nhắc, lý giải những việc người khác khó xử. Khi gặp việc không như ý hay người khác đối xử không tốt với mình, thay vì thù giận, hãy mở lòng khoan dung, bạn sẽ thấy sự việc không đến nỗi tồi tệ như bạn vẫn tưởng tượng.

Không nói lời vô nghĩa, không thích hợp

Người khôn ngoan khi có việc cần nói sẽ nói, khi không cần thiết thì im lặng, tĩnh tại. Người nói những lời vô nghĩa thì không chỉ khiến người khác ghét bỏ mà còn chiêu mời họa.

Thực tế chứng minh rằng, chỉ những lời nói đúng mực, chính xác và thích hợp mới có đủ sự thuyết phục đối với người nghe. Trong cuộc sống, những lời nói, lời giải thích sâu sắc thì được người khác hoan nghênh; lời sáo rỗng, vô nghĩa sẽ khiến người nghe khó chịu.

9-thoi-quen-dem-lai-van-khi-tot-dep-may-man-thuan-loi-2

Không đi tới thành công bằng con đường tắt

Để đạt được thành công, đòi hỏi mỗi người phải thực sự nỗ lực, cố gắng. Nếu đi đường tắt thì thường thành công không bền lâu.

Người đầu cơ trục lợi bằng thủ đoạn nào đó thì nhất thời có thể đạt được một chút lợi ích, nhưng vì nền tảng không vững chắc nên cuối cùng sẽ không đạt được kết quả lý tưởng, thậm chí còn phải trả giá đắt hơn.

Không hại người lợi mình

Hãm hại người khác để chiếm lợi ích cho bản thân, nhất thời có thể được lợi nhưng cuối cùng cũng phải chịu quả báo.

Luật Nhân quả có thể đến muộn, nhưng chẳng trừ một ai. Cho nên, giữa người với người, trong đối nhân xử thế hay trong kinh doanh làm ăn, tốt nhất nên hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Không đổi đức lấy lợi

Trong xã hội hiện đại ngày nay, nhiều người vì lợi ích trước mắt mà quên đi cái đức của bản thân mình. Họ sẵn sàng vì lợi mà quên nghĩa, vì lợi mà lừa gạt, hãm hại người khác, thậm chí làm thương tổn người khác. Những người này không biết được rằng, điều bản thân thực sự mất đi còn lớn hơn điều họ nhận được, cái được chẳng bù nổi cho cái mất.

Cổ nhân cho rằng: "Họa phúc không tự nhiên đến, nó là do con người tự chiêu mời mà đến. Việc thiện hay việc ác đều có quả báo như hình với bóng". Một người vì tài vật, lợi ích mà lừa gạt, hãm hại người khác thì chính là đánh mất đi phúc báo và vận khí của mình.

Xem thêm: 3 kiểu người làm tổn hại vận khí bạn nhất định phải tránh xa

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Dưới đây là 5 kiểu người thường được coi là có "phúc tướng", luôn được quý nhân phù trợ. Cùng đọc xem bạn có nằm trong số đó không nhé.

5 kiểu người luôn được quý nhân phù trợ, phúc phận ngập tràn, làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió
0 Bình luận

Cuộc đời trắc trở chẳng phải do phong thủy xấu mà tại những thói hư bạn chưa thể buông bỏ được. Dũng cảm để loại bỏ chúng ra khỏi đời mình, bạn sẽ thấy cuộc sống dễ dàng hơn.

Phong thủy đời người tích tụ trong 6 đức tính: Thuận lợi hay trắc trở, vận mệnh đều do một tay ta tự quyết
0 Bình luận

Trên đời không có gì là không buông được, chỉ cần đủ đau đớn thì sẽ tự buông. Hãy buông bỏ 10 điều dưới đây để cuộc sống được bình an, hạnh phúc mỗi ngày.

10 thứ này, chỉ cần buông bỏ sẽ được nhiều hơn mất
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Tổ tiên nói: “Đáng sợ nhất là ngày mùng 1 tháng 7 âm” vì sao lại thế?

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 17/08
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất