Tham khảo 9 quy tắc “kỳ lạ” của cha mẹ Nhật để trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn, phát triển toàn diện

Người ta thường nói "dạy con từ thuở còn thơ", nếu con trẻ được rèn rũa từ sớm thì càng có khả năng xây dựng, phát triển nhân cách toàn diện.

Minh Hằng
Minh Hằng 12/06
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Từ lâu, người Nhật đã được biết đến với tinh thần kỷ luật và truyền thống nề nếp. Họ được rèn phẩm chất đạo đức chuẩn mực và có tinh thần trách nhiệm cao từ khi còn nhỏ. Đây là kết quả của nền tảng giáo dục ngay thuở còn thơ.

Cách dạy con của người Nhật chủ yếu hướng tới rèn luyện tính tự lập, được bắt đầu từ rất sớm để tạo thành thói quen cho trẻ, mang lại hiệu quả tích cực.

Dưới đây là 9 quy tắc “kỳ lạ” của cha mẹ Nhật mà mọi người có thể tham khảo nhiều hơn:

1. Không nói về những đứa con của mình

Không giống với người Mỹ có xu hướng chia sẻ cởi mở, người Nhật thiên về khiêm tốn, cẩn trọng và luôn giữ sự riêng tư cá nhân. Trong giáo dục con trẻ, họ cũng không bao giờ khoe khoang về về con cái của mình, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ với những người thân cận nhất.

Cha mẹ Nhật thường quan tâm là con của mình đang chơi trong đội bóng đá nào, tham gia câu lạc bộ nào, có hòa đồng không. Đồng thời, họ cũng chia sẻ về áp lực việc học, tài năng của con cái trong nhà. Việc nuôi dạy con cái ở Nhật rất cạnh tranh để thi đỗ đại học và hơn cả là vào các trường top đầu.

9-quy-tac-cua-cha-me-nhat-de-tre-co-the-phat-trien-toan-dien-1
Ảnh: Internet

2. Cha mẹ làm mẫu trước

Trong một thí nghiệm nhỏ của các nhà nghiên cứu liên quan đến các bà mẹ Nhật Bản và Châu Âu, mọi người đưa ra yêu cầu để dạy trẻ xây một kim tự tháp.

Trước đề bài này, cha mẹ châu Âu đã giải thích cách lắp ráp kim tự tháp và "mách nước" cho con để chúng hoàn thành. Còn các bà mẹ Nhật tự xây kim tự tháp trước,  yêu cầu con của mình theo dõi, ghi nhớ và tự làm lại. Nếu con họ thất bại, chúng sẽ được mẹ khích lệ lắp ráp lại từ đầu.

3. Luôn nghĩ cho người khác

Ngay từ khi còn nhỏ, các cha mẹ Nhật đã dạy con theo quy tắc: Tự chuẩn bị cho bản thân, không nên làm phiền người khác, luôn giữ thái độ ôn hòa, hành động phù hợp. Chính cách giáo dục này đã giúp họ hình thành tinh thần luôn nghĩ cho người khác. Điều này thể hiện đặc biệt ở chỗ công cộng, không được làm ảnh hưởng đến mọi người.

4. Để con cái chịu khổ

Thay vì coi trọng con cái phải thông minh, thành đạt hay giàu có, đại đa số cha mẹ Nhật chỉ mong đợi con cái của mình có thể rèn luyện được một nhân cách tốt. Nếu con trẻ được trời phú cho sự thông minh, giỏi giang thì đó là điều tốt. Nhưng nếu không, họ sẽ kích thích trẻ tự giác theo đuổi sở trường, sở thích của mình.

Đồng thời, người làm cha mẹ sẽ không cưỡng ép các con của mình bắt buộc phải tuân theo ý nghĩ của bản thân. Họ muốn con cái tự đưa ra quyết định. Cho dù quyết định sai lầm, con trẻ cũng sẽ phải tự chịu trách nhiệm.

Quá trình này chắc chắn con trẻ phải chịu không ít khổ, nhưng đây cũng là cách để con có thể sáng tạo, tự tư duy trong quá trình học và chơi.

9-quy-tac-cua-cha-me-nhat-de-tre-co-the-phat-trien-toan-dien-3

5. Không nuông chiều cảm xúc của trẻ

Tuy quan tâm tới sự lựa chọn của các con nhưng cha mẹ Nhật cũng không hoàn toàn nuông chiều, đặc biệt là về phương diện cảm xúc của trẻ. Khi đứng trước những tình huống khác nhau, phụ huynh sẽ kích thích để trẻ hiểu cảm xúc của người khác, không thúc ép hay khiến con xấu hổ. Chúng được học cách nhìn thấy và tôn trọng những cảm xúc hoặc sở thích khác nhau.

Ví dụ, nếu một đứa trẻ đang cố phá chiếc ô tô đồ chơi, bà mẹ Nhật Bản sẽ nói “Chiếc xe tội nghiệp, nó sẽ khóc mất”.

6. Nghiêm cấm bỏ phí thức ăn

Những người từng tìm hiểu văn hóa của Nhật Bản đều sẽ quen thuộc với câu nói “Itadakimasu”, được sử dụng ngay trước bữa ăn kèm theo hành động chắp tay kính cẩn. Đây được xem là phép lịch sự cơ bản của người dân nước này.

Itadakimasu là cách nói rút gọn của câu: “Xin cảm ơn vì sự sống của bạn đã nuôi sống tôi”.

Ý nghĩa sâu xa của cách nói này là dành lời cảm tạ tới thiên nhiên đã ban tặng thực phẩm, cảm ơn những người nông dân đã vất vả trên cánh đồng và cảm ơn những người chế biến và cả những người phục vụ món ăn. Điều này cho thấy lòng trân trọng của người Nhật đối với thức ăn.

Tinh thần này không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn cả hành động. Do đó, cha mẹ Nhật thường không cho phép các con bỏ phí thức ăn. Nguyên tắc này được dạy cho trẻ từ thuở vỡ lòng, khiến trẻ biết trân trọng thức ăn hơn.

7. Phải biết đền đáp cha mẹ

Con cái được dạy phải học cách cảm ơn cha mẹ, hiểu những khó khăn của cha mẹ vì chính cha mẹ là người ban tặng cuộc sống. Người làm con phải biết hiếu thuận, đền đáp lại cho cha mẹ bằng tình yêu thương là lòng biết ơn dành cho người đã nuôi dạy và giáo dục con cái mình. Qua đó, con trẻ cũng học được cách biết ơn chân thành với tất cả những người đã giúp đỡ mình.

9-quy-tac-cua-cha-me-nhat-de-tre-co-the-phat-trien-toan-dien-2
Ảnh: Internet

8. Cha mẹ tự mình chăm sóc trước 3 tuổi

Trước khi con trẻ tròn 3 tuổi, người Nhật thường nghĩ rằng trẻ em nên được đích thân cha mẹ nuôi dưỡng, chứ không nên được gửi đến trường mẫu giáo, cậy nhờ ông bà hoặc thuê người trông nom.

Tuy nhiên, trẻ vẫn được dành nhiều thời gian ở bên ông bà và những người thân khác. Qua đó, mối quan hệ của mọi người sẽ gắn kết với nhau nhiều hơn.

9. Đề cao những chuyến đi gia đình

Người Nhật khuyến khích các thành viên trong gia đình tổ chức và tham gia đầy đủ vào những hoạt động chung như đi dã ngoại vào cuối tuần, ngắm hoa anh đào mùa xuân, đi dạo và vui chơi ở công viên. Đó phải là nơi mà có không gian để cho trẻ hòa mình vào thiên nhiên, tự do vui đùa, chạy nhảy.

Đọc thêm: Mẹ Elon Musk bật mí 5 nguyên tắc quan trọng để nuôi dạy nên những đứa con thành công

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Giáo dục con cái về tiền bạc là khóa học "không tốn tiền" mà cha mẹ trở thành giáo viên giảng dạy con cái trong hành trình nâng bước chúng vào đời.

Con hỏi 'nhà mình có giàu không?' - Cách trả lời của mẹ, quyết đinh tương lai của con
0 Bình luận

Trẻ em Nhật Bản nổi tiếng là những đứa trẻ ngoan ngoãn có tính tự lập cao. Điều gì đã làm nên những đứa trẻ kiên cường và ý chí ngay từ khi còn nhỏ như vậy?

Học cha mẹ Nhật 4 tuyệt chiêu dạy con thành đứa trẻ tự lập, ham học, bản lĩnh
0 Bình luận

Áp dụng các quy tắc này, các bé đều rất thích ăn uống, thậm chí còn hào hứng mỗi khi được ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn của bé sẽ không còn là cơn ác mộng với phụ huynh và chính bọn trẻ nữa.

Mẹ bỉm chia sẻ 7 nguyên tắc cho con, 8 luật dành cho bố mẹ giúp mỗi bữa ăn của bé không còn là ác mộng
0 Bình luận

Tin liên quan

“Công và quạ con nào đẹp hơn?”, câu trả lời trong câu chuyện dưới đây có thể sẽ mang đến cho chúng ta một sự gợi mở đáng suy ngẫm về cuộc sống.

“Công và quạ con nào đẹp hơn?” Câu trả lời khiến nhiều người tỉnh ngộ!
0 Bình luận

Mới đây, rapper Đen Vâu lại tung ra siêu phẩm mới thuộc chuỗi dự án "Lộn xộn". Dưới đây là lyric Ai muốn nghe không của Đen Vâu.

Lyric Ai muốn nghe không của Đen Vâu: Khúc ca sâu lắng để rapper trút bầu tâm sự
0 Bình luận

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 đang ngày càng sát nút, thời gian còn lại chính là thời điểm để các sĩ tử tiếp tục vá lỗ hổng kiến thức để sẵn sàng cho tháng 7 sắp tới. Nhằm giúp các em có được kế hoạch ôn luyện hiệu quả nhất, tại bài viết này Sống đẹp sẽ chia sẻ những tuyệt chiêu đạt điểm cao môn Địa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022.

Bí kíp đạt điểm cao môn Địa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sĩ tử không thể bỏ qua
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất