8 cách giáo dục sai lầm khiến con hư hỏng, tương lai tăm tối

Trong quá trình giáo dục con cái, nhiều khi đến các bậc cha mẹ cũng không nhận ra được những sai lầm của mình. Nhiều phương pháp cha mẹ cần sửa ngay nếu không muốn con mình hình thành những thói quen xấu.

Thùy Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đặc biệt, 8 cách giáo dục sai lầm khiến con hư hỏng, tương lai tăm tối dưới đây cha mẹ cần loại bỏ ngay.

Dạy con không được mách lẻo

Khi nuôi dạy, giáo dục con cái, nhiều bậc cha mẹ vẫn thường cảnh cáo con phải bỏ ngay thói quen mách lẻo. Và thế là, sau nhiều lần được nhắc nhở, trẻ thực sự đã làm theo những quy tắc đó.

Kết quả là khi con bị bắt nạt, gặp chuyện buồn bên ngoài cũng không dám kể với ai vì sợ bị mắng là đồ mách lẻo. Vì thế, cha mẹ cần nhắc nhở một cách khéo léo, để con hiểu được thế nào là mách lẻo, thế nào là tâm sự sẻ chia với bố mẹ để con có thể áp dụng đúng trong các trường hợp.

Không cho con khóc

Hầu hết các bậc cha mẹ Việt Nam khi thấy con trai khóc thường nói: "Con trai không được khóc", "Con trai ai lại đi khóc nhè", "Khóc nhè xấu lắm, các bạn đang nhìn kìa"... Thậm chí còn có phụ huynh quát mắng con là "Im lặng", "Nín ngay" thay vì giúp con tìm ra nguồn gốc của vấn đề.

8-cach-giao-duc-sai-lam-khien-con-hu-hong-2

Cách phản ứng với cảm xúc tiêu cực này của trẻ vô cùng tồi tệ bởi thứ con cần là được giải tỏa cảm xúc, tránh gây áp lực lên hệ thần kinh còn non nớt của trẻ. Việc biểu lộ cảm xúc rất cần thiết với sức khỏe và tâm lý con người. Do đó, cha mẹ hãy để con thoải mái biểu lộ cảm xúc tiêu cực, khi con đã bình tĩnh thì cùng nhau ngồi lại, giúp con tìm nguồn gốc của những cảm xúc đó.

Bắt con làm hài lòng tất cả mọi người

Làm cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình sẽ chung sống hòa thuận với tất cả mọi người. Họ không muốn con mình nghe bất kỳ lời lẽ xúc phạm nào từ người khác hay xảy ra mâu thuẫn với bạn bè. Để làm được điều này, họ hướng con cái mình đến việc ứng xử tử tế với tất cả mọi người.

Việc sống chan hòa rất quan trọng, nhưng cha mẹ đừng ép con phải làm vừa lòng tất cả mọi người. Bởi để được người khác yêu quý, đôi khi trẻ phải hi sinh lợi ích và mục tiêu của bản thân mình.

Thành tích học tập quyết định tất cả

8-cach-giao-duc-sai-lam-khien-con-hu-hong-1

Trong cuộc sống có tổng cộng 7 dạng thức thông minh khác nhau, gồm trí thông minh thị giác - không gian, trí thông minh vận động, trí thông minh âm nhạc, trí thông minh giao tiếp và trí thông minh nội tâm. Khi trí thông minh của con không cao như kỳ vọng, đừng đổ lỗi hay ép buộc con. Thay vào đó, hãy cùng con tìm ra những thế mạnh của mình.

Phải tìm cho con những thứ tốt nhất

Theo chuyên gia tài chính Ashley Eneriz, các bậc phụ huynh có xu hướng tiêu tiền quá tay cho con mình. Cha mẹ chỉ nên mua cho con những món đồ cần thiết. Có thể cha mẹ đang cố dành cho trẻ những thứ họ không có khi còn nhỏ hoặc đang cố an ủi bản thân bởi những sai lầm của mình.

Thực tế, việc tiết kiệm tiền nuôi dạy, giáo dục con cái là thói quen của các che mẹ thông thái. Điều này sẽ giúp con học theo, biết cách tiêu tiền cho những việc giá trị.

Coi việc tước đoạt món đồ con yêu thích là một hình phạt

8-cach-giao-duc-sai-lam-khien-con-hu-hong-3

Đây là thói quen chung của nhiều cha mẹ Việt. Khi tức giận và muốn trừng phạt con, họ sẽ cấm con làm những điều con thích; thậm chí là đập bỏ đồ chơi yêu thích của con. Điều này không khiến trẻ nhận ra lỗi lầm mà chỉ khiến con suy nghĩ lệch lạc, cho rằng người có quyền lực có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn.

Bắt con học mọi lúc mọi nơi

Ngày nay, rất nhiều cha mẹ cố gắng gửi con đến những lớp học ngoại khóa, lớp học thêm, bắt con học hành đủ kiểu. Tuy nhiên, theo các nhà tâm lý học, trẻ sẽ không bao giờ học được cách tự làm hài lòng bản thân nếu cha mẹ không cho con cơ hội rảnh rỗi và tự chơi. 

Bắt con nhường nhịn, chia sẻ đồ chơi

Một trong những quan niệm dạy con phổ biến của nhiều cha mẹ đó là, trẻ phải học cách chia sẻ đồ chơi với người khác, nhưng điều này chưa hẳn là đúng. Đứa trẻ lớn hơn thường phải nhường nhịn đồ chơi cho đứa nhỏ hơn. 

Trên thực tế, việc ép một đứa trẻ chia sẻ đồ chơi khi chúng không muốn càng khiến trẻ ích kỷ hơn bởi trẻ sẽ không bao giờ biết được khi nào cha mẹ muốn chúng thể hiện sự hào phóng của bản thân. 

Xem thêm: Ba cái "biết" cha mẹ nhất định phải dạy con: Quý hơn cho vàng cho bạc, con hưởng lợi cả đời không hết

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Việc giáo dục con trai và con gái có nhiều điểm khác nhau. Để đạt được hiệu quả tối đa, cha mẹ cần nhớ ngay quy tắc "3 không-5 nên" vô cùng quan trọng này.

Nuôi con trai có chí tiến thủ, nuôi con gái tài giỏi tự tin: Quy tắc '3 không-5 nên' cha mẹ cần nhớ
0 Bình luận

Theo quan niệm văn hóa truyền thống, con người muốn tồn tại, phát triển lâu dài cần phải thuận theo Thiên lý, hành sự theo Thiên đạo. Với việc giáo dục con cái, cha mẹ cần phải lưu ý dạy con 3 điều cơ bản sau.

Ba cái 'biết' cha mẹ nhất định phải dạy con: Quý hơn cho vàng cho bạc, con hưởng lợi cả đời không hết
0 Bình luận

Con bướng bỉnh đến mấy cũng sẽ ngoan ngoãn, vâng lời nếu cha mẹ khéo léo dùng những câu nói dưới đây để tác động đến con.

Trẻ ương bướng, khó bảo đến mấy cha mẹ áp dụng 10 'câu thần chú' này sẽ hiệu quả ngay
0 Bình luận

Dù trong trường hợp nào, cha mẹ cũng không nên nói ra những câu dọa nạt con, bởi hậu quả nó để lại là điều mà không ai có thể tưởng tượng được.

4 câu 'dọa' cha mẹ nói quen miệng nhưng có thể hủy hoại tương lai con trẻ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất