Niềm vui từ những món quà nhỏ tại một quán cà phê ở Biên Hòa
Một quán cà phê tại TP. Biên hòa, tỉnh Đồng Nai đã lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người khi mỗi ngày đều chuẩn bị những món quà nhỏ kèm lời chúc vui vẻ gửi tặng khách hàng với hy vọng “ngày mới thật suôn sẻ”.

6h30 phút sáng, trong lúc các bạn nhân viên đang tất bật dọn hàng chuẩn bị mở quán thì anh Phan Trần Quốc Tú (chủ quán) lại tỉ mỉ thắt từng chiếc nơ lên các cành hoa để làm quà tặng cho mọi người.
Quán cà phê dễ thương này nằm trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Anh Tú chia sẻ, trước đây anh có khoảng thời gian làm nhân viên văn phòng, việc dậy sớm, chen chúc giữa dòng xe cộ tấp nập để đến công ty lâu ngày khiến anh mệt mỏi, chán chường vô cùng. Thấu hiểu điều này nên khi bắt đầu mở quán cà phê anh liền nảy ra ý tưởng sẽ làm một điều gì đó để tạo năng lượng tích cực cho mọi người chào ngày mới.

Nghĩ là làm, tại quán cà phê, mỗi ngày anh đều tỉ mẫn chuẩn bị một số món quà nhỏ xinh trao tay mọi người. Những món quà ấy có khi là những bông hoa, có hôm lại là bánh ngọt, viên kẹo, túi mù,… và không quên đính kèm một lời chúc tốt lành. Điều đặc biệt là không nhất thiết phải là khách của quán, bất cứ ai đi ngang qua quán cà phê cũng đều có thể nhận những bông hoa tươi thắm này.
“Quán luôn làm mới các phần quà và lời chúc với hy vọng mỗi ngày sẽ mang đến cho mọi người một niềm vui mới. Ở đây chúng mình không chỉ bán sản phẩm mà còn bán cả niềm vui cho mọi người”, chàng trai 30 tuổi cho chia sẻ.

Trong tuần, quán cà phê của anh Tú sẽ luân phiên thay đổi các câu chúc như “đầu tuần vui vẻ”, hay “thứ ba không bị sếp la”, “chúc một ngày tốt lành”,… để lan tỏa năng lượng tích cực, vui vẻ cho mọi người.
Xem thêm: Vượt qua số phận, chàng trai mất tay lan tỏa yêu thương đến mọi người
Đọc thêm
Đến nay, quán cơm chay 0 đồng của nhóm thiện nguyện tại Đắk Lắk đã hoạt động được hơn 1 năm, giúp bà con khốn khó ở địa phương có bữa ăn ấm bụng.
Gần 1 tháng qua, Bếp cơm Nghĩa Tình do một gia đình ở Bình Dương tự chi tiền mở cứ đều đặn phát 600 suất ăn miễn phí như thế.
Đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6, quán cơm ở góc đường Huỳnh Cương (phường AN Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) gửi tặng những người có hoàn cảnh khó khăn các suất cơm trưa tình nghĩa.
Tin liên quan
Xuất phát từ tấm lòng nhân ái, nhiều năm nay bà Ngô Thị Lâm (thường được gọi là cô Lâm từ thiện, 65 tuổi, Đồng Nai) luôn miệt mài, tận tụy với công việc từ thiện của mình.
Đều đặn hơn 3 năm qua, ông Nguyễn Văn Vui (56 tuổi, Vĩnh Long) ngày đêm miệt mài xin và chở hàng tấn rau củ đến các bếp ăn từ thiện khắp các tỉnh thành miền Tây.
Trong hai ngày 19-20/9, Quỹ từ thiện Next-G Foundation cùng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và các nhà tài trợ: Công ty WBS Training, Công ty Mù Cang Chải Heritage, Công ty may thời trang Ngân Hà, Công ty ngọc trai và trang sức An Phú, Nhóm Từ Tâm, Tổ thiện nguyện Hoa Sen thực hiện chuyến công tác cứu trợ đến hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai nhằm khắc phục hậu quả sau trận bão lũ.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.