Tự nhận bản thân là người ham sống nhưng cũng như hoài cổ, Nguyên Ngọc đã gửi vào trong tác phẩm Dọc đường sự chuyển động cũng như rất nhiều nỗi ưu tư.
Càng trưởng thành con người lại mang thêm nhiều trách nhiệm nên niềm vui cũng vơi đi từng chút. Nhưng nếu bạn chiến thắng được 7 điều dưới đây, hạnh phúc không bao giờ là xa xỉ!
“Tập nhìn sâu” là phương pháp giúp bạn hiểu ra có nhiều thứ sâu sắc xung quanh mà trước giờ chúng ta chỉ biết nhìn hời hợt mà thôi, hãy đi chậm lại và nhìn sâu hơn để cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc của cuộc đời.
Tương tự như thế, có 2 tội lỗi có thể gây ra hậu quả xấu ngay lập tức, dẫn con người ta tới địa ngục. Thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ. Thứ hai là làm việc xấu ngay trong ngôi nhà của mình.
Trải nghiệm khổ đau đó là điều cần có, cuộc sống luôn gồm hai mặt cả hạnh phúc lẫn khổ đau, niềm vui và nỗi buồn. Nếu chưa từng khổ đau làm sao chúng ta biết được hạnh phúc?
Bình an đến với mình đều là do nhân quả từ kiếp trước. Bất kể là niềm vui hay nỗi buồn, ta không tìm cách từ chối hay né tránh, mà chỉ có thể chấp nhận.
Không có gì hạnh phúc bằng việc làm từ thiện. Những ai chưa từng làm việc từ thiện hãy chịu khó đi làm việc thiện rồi sẽ thấy niềm vui đến với mình rất là mạnh, nó vượt hơn tất cả những trò giải trí khác.
Ta chỉ sống một lần trên đời, đừng đánh mất mong muốn của bản thân chỉ vì sự đánh giá của người khác. Chiều theo ý người khác không giúp mang lại niềm vui đích thực cho bạn.
“Có phát tâm không luyến tiếc mới là người tu hành. Việc làm cụ thể của phát tâm chính là làm từ thiện”, hòa thượng Thích Nhuận Thanh, cố Trưởng ban trị sự phật giáo tỉnh Bình Phước cười nói