3 việc vô bổ đàn ông nghèo nào cũng thích làm

Đàn ông nghèo là do họ cứ mãi lãng phí thời gian và tiền bạc vào những thứ vô bổ, nhảm nhí này. Vậy cụ thể “3 việc vô bổ” đó là gì?

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1.   Đàn ông nghèo thích sĩ diện hão

Khi thể hiện bằng tự trọng, thì thể diện chính là thứ nâng tầm giá trị con người chúng ta. Còn khi thể hiện bằng sĩ diện, nó lại là thứ vô dụng nhất. Phàm là người suốt ngày chỉ để ý tới sĩ diện, thì đến cuối cùng đều mất hết thể hiện.

Ở đời, không ai là không muốn được người khác tôn trọng. Nhưng chúng ta nên biết một điều rằng, mọi người chỉ tôn trọng những người nói được làm được. Chỉ cần làm việc bằng thực lực của mình, không làm những việc phạm pháp, thì việc gì cũng xứng đáng được tôn trọng. Sự phân chia ranh giới giữa công việc cho người tài giỏi và người kém tài giỏi chỉ là một rào cản vô hình do chính con người chúng ta tạo nên. Bỏ đi 2 chữ “sĩ diện: sẽ khiến chúng ta nhận lại được nhiều thứ hơn mình nghĩ.

Lý Gia Thành – Vị tỷ phú Hong Kong này không chỉ khiến cả thế giới ngưỡng mộ về sự giàu có mà còn khiến mọi người tôn trọng về đạo đức, lối sống và cách đối nhân xử thế của mình. Ông đã từng nói về 2 chữ "thể diện" như thế này: "Khi bạn bỏ qua sĩ diện để kiếm tiền, điều đó cho thấy bạn đã hiểu biết. Khi bạn dùng tiền để lấy lại thể diện, điều đó cho thấy bạn đã thành công. Nhưng khi bạn dùng thể diện của mình để kiếm tiền, cho thấy bạn đã là một nhân vật tầm cỡ".

Dan-ong-ngheo-nao-cung-thich-lam-3-viec-vo-bo-nay-2

Một người chỉ biết khư khư giữ cái sĩ diện hão, chỉ biết uống rượu và nói phét, khoe khoang những điều không thực. Thì chính bạn đang tự hạn chế chính mình. Tiền bạc cũng giống như học thức và thực lực vậy. Sống trên đời, bạn cần hiểu rằng thực lực quan trọng hơn thể hiện. Phàm là người có thực lực, nhất định có thể hiện. Còn khi bạn cảm thấy mình không có thể hiện thì hãy xem lại thực lực của bản thân.

Muốn đạt được thành tự gì đó, bạn phải dám vứt bỏ, hy sinh một vài thứ khác. Nếu không nỡ, không dám vứt đi những thứ đã sẵn có thì chúng ta khó lòng có được thứ tốt hơn. Ở đời, có người sống chết bảo vệ thể hiện, có người lại xem nó nhẹ tựa lông hồng. Nếu bạn càng quan tâm thể diện, càng quan tâm đến ánh mắt người khác thì bạn chỉ có thể sống dưới ánh đèn sân khấu do họ dựng nên.

Đàn ông có quyền tự hào về những điều mình làm được, về những thành công khó khăn lắm mới hoàn thành. Tuy nhiên, nếu một người đàn ông chỉ mải khoe khoang về sự giàu có của mình thì bạn nên cẩn trọng. Bởi đa phần “thùng rỗng thì kêu to”!

2.   Đàn ông nghèo thường tham lam và trông chờ vào những thứ dễ dàng

Schopenhauer từng nói rằng: "Cuộc sống đầy rẫy cám dỗ, nếu bạn dấn thân vào mà không thể thỏa mãn nó, bạn sẽ ôm đau khổ về mình. Nhưng nếu có được quá nhanh, bạn lại cảm thấy dễ nhàm chán. Thế nên đời người luôn xoay vần giữa vui vẻ, đau khổ là như vậy”.

Dan-ong-ngheo-nao-cung-thich-lam-3-viec-vo-bo-nay-3

Làm người, đừng nên có quá nhiều lòng tham. Biết đủ mới là tài phú thực sự cả đời. Cuộc đời không giống như chuyện cổ tích, muốn thứ gì đó bạn phải nỗ lực giành lấy chứ đừng trông đợi vào ông bụt, nàng tiên sẽ xuất hiện.

Là một người đàn ông chân chí, có trí tuệ thì đừng vì lòng tham nhất thời mà hại mình cả đời. Tham lam càng nhiều nhưng không muốn bỏ công sức thì thứ bạn nhận về chỉ là bờ vực thẳm mà thôi. Muốn thoát nghèo, thay đổi cuộc đời mình bạn phải phấn đấu, chăm chỉ biến mục tiêu thành hiện thực chứ đừng mãi “há miệng chờ sung”.

3.   Đàn ông nghèo thường xuyên nổi nóng

Đỗ Nguyệt Sanh đã từng nói: "Người đứng đầu có bản lĩnh, không nóng nảy. Người đứng cuối không bản lĩnh, hay nóng nảy". Đàn ông càng bản lĩnh bao nhiêu, tố chất và tu vi càng cao bấy nhiêu.

Dù phải chịu bao nhiêu uất ức, khó khăn họ đều kìm nén được cảm xúc, quyết không mang về nhà. Họ không phải không biết tức giận, mà họ sẽ không để sự tức giận ấy ảnh hưởng đến những người thân yêu, đặc biệt là vợ con của mình. Một người đàn ông có bản lĩnh thực sự sẽ không nổi nóng vô cớ, mà họ biết cách kiểm soát chính mình. Phàm là người như thế, thành công là điều tất yếu.

Dan-ong-ngheo-nao-cung-thich-lam-3-viec-vo-bo-nay-4

Trong công việc, những người biết kiểm soát bản thân, không nổi nóng vô cớ sẽ dễ thăng tiến trong công việc, được mọi người yêu quý. Bởi khi đối diện với vấn đề nan giản, họ sẽ bình tĩnh, lý trí để giải quyết. Hơn nữa, kiểu người như thế bao làm làm việc cũng rất đáng tin, không đảo lộn kế hoạch chỉ vì những nhân tố vụn vặt bên ngoài.

Ngược lại, những người đàn ông nghèo, không bản lĩnh thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc tranh cao thấp trong gia đình. Thường xuyên nổi nóng, sai bảo, chỉ tay năm ngón với vợ con. Trong công việc cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những điều vụn vặt nên rất bất lợi khi làm việc lớn.

Là người, nóng giận là chuyện thường tình. Nhưng nếu bạn muốn đứng tầng nhất, muốn giàu có thì phải có bản lĩnh kiểm soát tính khí của mình. Nên nhớ, nổi nóng không giải quyết được vấn đề mà còn “đổ dầu vào lửa”, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Tính cách thực sự có thể quyết định số phận của một người, vì thế đừng để sự nóng nảy phá hủy phúc khí của mình!

Xem thêm: Muốn sống hạnh phúc và vạn người yêu thương thì đừng nói 5 lời này!

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đàn ông có những nét tướng này thường có bản tính tiểu nhân, hay so đo tính toán và nhiều chuyện. Lấy phải người chồng như vậy phụ nữ sẽ khổ cả một đời. 

Tướng đàn ông lắm điều, chua ngoa, chị em không nên chọn làm chồng
0 Bình luận

Đàn ông giàu có sức hút đặc biệt, không chỉ vì họ nhiều tiền mà hơn hết là ở cách anh ta sống, nói năng, ứng xử với mọi người.

5 điều đàn ông giàu có sẽ không bao giờ làm: Giá trị thực của đàn ông là cách anh ta sống
0 Bình luận

Theo khoa học, mức độ thông minh của một người có thể bị ảnh hưởng bởi đặc điểm cơ thể của họ.

5 đặc điểm cơ thể hé lộ chính xác độ thông minh của đàn ông
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 20 giờ trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
Người có 4 đặc điểm này về già “vận đỏ như son” đi đâu cũng gặp quý nhân tương trợ, đó là gì?

Có người sống cả đời vất vả, về già vẫn long đong. Nhưng cũng có người, tuổi trẻ nhiều gian truân, đến hậu vận lại được an nhàn, sung túc, đi đâu cũng gặp điều may mắn. Cổ nhân từng nói: “Phúc do tâm sinh, họa phúc tại nhân”, tức là vận mệnh mỗi người không hoàn toàn do số trời, mà phần lớn đến từ chính tính cách và hành vi của họ. Dưới đây là 4 đặc điểm của những người thường được quý nhân nâng đỡ, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/06
Chiến thắng chính mình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nếu không có sự nhầm lẫn của anh, tôi sẽ không biết việc chiến đấu với lòng tham của bản thân lại khó khăn đến thế. Tôi đã mất hàng giờ để suy nghĩ, để đấu tranh tư tưởng và may mắn là cuối cùng tôi đã làm đúng, đã chiến thắng được lòng tham của chính mình.

Hải An
Hải An 15/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất