Cha mẹ “nhìn xa trông rộng” thường xuyên nói 5 câu này với con!

Cha mẹ “nhìn xa trông rộng” sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của “giáo dục đúng đắn” đối với sự phát triển của trẻ, vì thế họ thường xuyên nói với con 5 câu này, để hướng con trở thành đứa trẻ có triển vọng trong tương lai.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1.   Cha mẹ “nhìn xa trông rộng” hay nói: Tất cả chúng ta sinh ra đều bình đẳng, dù ở thời điểm nào cũng phải biết tôn trọng người khác

Mỗi người đều có hoàn cảnh gia đình, môi trường sống và công việc khác nhau. Nhưng điều này không có nghĩa là những người sinh ra và lớn lên trong điều kiện giàu có thì sẽ ở vị trí cao hơn và có quyền coi thường người khác, còn những người nghèo thì luôn thua kém và không được coi trọng.

Cha-me-nhin-xa-trong-rong-thuong-xuyen-noi-5-cau-nay-voi-con

Cha mẹ thông thái nên dạy con hiểu rằng, không phải ai nhìn hào nhoáng, bóng bẩy bên ngoài đều được tôn trọng, còn người nghèo khó thì bị coi thường. Con không được phân biệt đối xử, phải công bằng với tất cả mọi người. Cha mẹ hãy dạy trẻ biết tôn trọng mọi người, dù là già hay trẻ, nam hay nữ, người làm việc trí óc hay tay chân,… Bởi chỉ những người thật sự biết tôn trọng người khác mới xứng đáng nhận lại được sự tôn trọng.

2.   Cha mẹ “nhìn xa trông rộng” hay nói: Học không phải cho cha mẹ, thầy cô mà cho chính bản thân con

Khi bước vào tuổi dậy thì, không ít đứa trẻ sẽ trở nên nổi loạn, dẫn đến việc chểnh mảng học hành. Vì thế, ngay từ khi con bắt đầu đi học, cha mẹ cần nhẹ nhàng khuyên bảo: “Việc học không phải cho cha mẹ, thầy cô mà là cho chính bản thân con”.

Bởi có nhiều đứa trẻ luôn cảm thấy mình đang học vì cha mẹ, thầy cô nên dẫn đến tinh thần không thoải mái, lúc nào cũng uể oải, chán nản. Nhưng nếu trẻ hiểu rằng, việc mình học tốt hay xấu không liên quan đến người khác mà nó sẽ ảnh hưởng đến công việc, tương lai sau này. Khi ấy, trẻ sẽ tích cực học tập, rèn luyện mà cha mẹ không cần nhắc nhở nhiều.

3.   Cha mẹ “nhìn xa trông rộng” hay nói: Mỗi chúng ta phải học cách chấp nhận thất bại và trưởng thành từ những thất bại

Cuộc đời của mỗi người không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió”. Trong chặng đường đời luôn có những khó khăn, thách thức, thậm chí là cả những vấp ngã đau đớn. Là cha mẹ, bạn cần dạy con biết chấp nhận thất bại và đứng dậy từ những thất bại ấy.

Cha-me-nhin-xa-trong-rong-thuong-xuyen-noi-5-cau-nay-voi-con-2

Điều quan trọng nhất là sau mỗi thất bại, cha mẹ phải hướng con nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tích cực, coi đó là bài học kinh nghiệm và không nản lòng bỏ cuộc. Như vậy, sau này trưởng thành trẻ sẽ có một ý chí kiên trì, một tinh thần vững vàng để vượt qua những khó khăn, vấp ngã.

4.   Cha mẹ “nhìn xa trông rộng” hay nói: Hãy làm những điều đúng đắn trong đúng độ tuổi để không phải hối tiếc

Khi con bước vào tuổi dậy thì, các bậc cha mẹ đều lo lắng chuyện con phát sinh tình cảm với người khác giới, dẫn đến chểnh mảng việc học hành. Tuy nhiên, nếu cha mẹ ngay từ nhỏ đã giáo dục con những kiến thức về giới tính, tình cảm,… thì con sẽ biết cách cư xử đúng mực. Những rung động đầu đời khi ấy sẽ trở thành kỷ niệm đẹp của con.

Vì thế, khi thấy con có thích bạn khác giới, cha mẹ đừng quá lo lắng, hoang mang. Thay vào đó hãy bình tĩnh nói chuyện, trao đổi, trang bị kiến thức cho trẻ thật tốt và hướng dẫn trẻ làm những việc đúng đắn, phù hợp với độ tuổi để tránh hối tiếc về sau. Và hiển nhiên, điều quan trọng vẫn là đặt việc học lên hàng đầu.

5.   Cha mẹ “nhìn xa trông rộng” hay nói: Con cần chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình

Một số đứa trẻ luôn cảm thấy mình còn nhỏ, cần được bao bọc, chở che. Nên ngay cả khi bản thân mắc những sai lầm nghiêm trọng, trẻ vẫn nghĩ mình có nhiều cơ hội làm lại. Tuy nhiên, liệu có bao nhiêu cơ hội đến trong đời? Có những thứ chỉ đến một lần, nếu ta không biết chớp lấy thời cơ thực hiện sẽ gây hối tiếc về sau.

Cha-me-nhin-xa-trong-rong-thuong-xuyen-noi-5-cau-nay-voi-con-3

Vì vậy, ngay khi con có nhận thức, cha mẹ hãy hướng dẫn cho con chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Khi trở thành người đáng tin cậy, có trách nhiệm, trẻ sẽ được mọi người xung quanh tôn trọng, ngưỡng mộ và có cơ hội thành công cao trong tương lai.

Xem thêm: Khi trẻ mắc lỗi cha mẹ nên phê bình đúng cách để trẻ không bị tự ti

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cha mẹ sớm dạy con những kỹ năng quan trọng này thì tương lai trẻ có thể gặt hái được nhiều thành tựu, trở thành người độc lập, giỏi giang.

5 kỹ năng quan trọng cha mẹ cần dạy con trong thời đại mới
0 Bình luận

Cha mẹ yêu thương, chăm lo cho con cái là điều dễ hiểu. Nhưng thương con quá, chiều con quá cũng không được. Để dạy con nên người, cha mẹ hãy tham khảo 5 lời Phật dạy dưới đây.

Phật dạy 5 điều cha mẹ nên làm để nuôi dạy con cái thành người
0 Bình luận

Khi lên 3 cha mẹ nên chú ý việc giáo dục sớm cho trẻ, bởi điều này có thể quyết định tính cách và con đường tương lai của trẻ sau này. Vậy cha mẹ nên làm thế nào để giúp con không bỏ lỡ thời kỳ hoàng kim này?

Khi lên 3 những điều này sẽ quyết định tương lai con trẻ, cha mẹ đừng ngó lơ!
0 Bình luận

Tin liên quan

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ là lễ Vu Lan báo hiếu, một dịp lớn trong năm để những đứa con trong gia đình được làm những điều đặc biệt để báo đáp công ơn nuôi dưỡng, sinh thành của cha mẹ. Bên cạnh những món quà, trong dịp này chúng ta cũng có thể sử dụng những lời chúc ý nghĩa để thể hiện tấm lòng của bản thân.

40+ lời chúc lễ Vu Lan báo hiếu ý nghĩa nhất dành tặng cha mẹ
0 Bình luận

Nếu là một ông bố, bà mẹ thì bạn sẽ nói gì, sẽ hành động ra sao khi phát hiện con mình mắc lỗi?

Khi con phạm lỗi, những câu nói đầu tiên của cha mẹ sẽ quyết định trẻ là đứa hỏng hay biết hối lỗi
0 Bình luận

Muốn phê bình khi trẻ mắc lỗi cha mẹ nên chú ý ngôn ngữ và thời điểm nói để trẻ không cảm thấy xấu hổ hay tổn thương lòng tự trọng.

Khi trẻ mắc lỗi cha mẹ nên phê bình đúng cách để trẻ không bị tự ti
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 20 giờ trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
Người có 4 đặc điểm này về già “vận đỏ như son” đi đâu cũng gặp quý nhân tương trợ, đó là gì?

Có người sống cả đời vất vả, về già vẫn long đong. Nhưng cũng có người, tuổi trẻ nhiều gian truân, đến hậu vận lại được an nhàn, sung túc, đi đâu cũng gặp điều may mắn. Cổ nhân từng nói: “Phúc do tâm sinh, họa phúc tại nhân”, tức là vận mệnh mỗi người không hoàn toàn do số trời, mà phần lớn đến từ chính tính cách và hành vi của họ. Dưới đây là 4 đặc điểm của những người thường được quý nhân nâng đỡ, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/06
Chiến thắng chính mình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nếu không có sự nhầm lẫn của anh, tôi sẽ không biết việc chiến đấu với lòng tham của bản thân lại khó khăn đến thế. Tôi đã mất hàng giờ để suy nghĩ, để đấu tranh tư tưởng và may mắn là cuối cùng tôi đã làm đúng, đã chiến thắng được lòng tham của chính mình.

Hải An
Hải An 15/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất