Cách dạy con thành tài của Hoàng đế Khang Hy: Bắt con tự đi bộ 5km đến lớp, đọc sách phải đọc 120 lần

Không chỉ được người đời ca ngợi bởi tài cai trị đất nước lỗi lạc, Hoàng đế Khang Hy còn gây ấn tượng bởi cách dạy con sáng suốt, hơn người.

Thùy Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hoàng đế Khang Hy là vị Hoàng đế thứ 4 của nhà Thanh. Trong suốt 61 năm trị vì, ông đã đưa Trung Hoa đến thời kỳ thịnh trị, được người đời ca ngợi là vị minh quân hiếm có.

Là người đứng đầu một nước, ngày ngày bận rộn trăm công nghìn việc nhưng ông chưa bao giờ lấy điều này làm lý do để sao nhãng việc giáo dục con cái. Được biết, Hoàng đế Khang Hy có tổng cộng 35 người con trai, 20 người con gái và 97 người cháu. Để dạy dỗ các Hoàng tử và Hoàng tôn nên người, ông đã đưa ra rất nhiều phương pháp đặc biệt.

Bắt con tự đi bộ 5km tới lớp học

Dưới thời nhà Thanh, nơi học tập của con cháu Hoàng tộc được gọi là Thượng thư phòng. Tuy nhiên, đến thời Hoàng đế Khang Hy, căn phòng này được đổi thành Vô Dật Trai, có nghĩa là phòng học hành vất vả, không có sự an nhàn hay lười biếng.

Khi bước chân vào căn phòng này, các Hoàng tử phải học hành nghiêm túc, không được nô nghịch, chơi đùa. Đặc biệt, để tới được lớp học của mình, con cháu Hoàng tộc phải đi bộ 3-4 dặm, khi về cũng phải đi bộ chứ không được dùng kiệu. Trung bình mỗi ngày, con cháu Hoàng tộc phải đi bộ trên dưới 5km, điều này được áp dụng cả vào mùa đông.

cach-day-con-cua-hoang-de-khang-hy-cang-khac-kho-cang-nen-nguoi-3

Đặc biệt khi vào mùa hè, thời tiết oi bức, nóng nực, các Hoàng tử, Hoàng tôn cũng không được dùng quạt. Trong lớp phải ngồi thẳng lưng, không được vặn vẹo, xiên xẹo.

Buổi sáng hàng ngày, các Hoàng tử, Hoàng tôn sẽ rèn học các kinh thư và luyện thư pháp trên dưới trăm lần. Bữa trưa bắt đầu vào lúc 11 giờ trưa và kết thúc vào lúc 1 giờ chiều. Sau bữa trưa, từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều , họ sẽ ra sân học võ thuật, cưỡi ngựa và bắn cung. Ngày nào cũng thế, dù hè hay đông họ cũng phải học từ 3h sáng đến 7h chiều.

Đọc sách phải đọc 120 lần

Theo đúng như thời khóa biểu, các Hoàng tử, Hoàng tôn phải dậy từ rất sớm - 3h sáng để học bài. Hoàng thái tử Dận Nhưng khi ấy mới 13 tuổi nhưng vẫn phải dậy sớm, bởi không có trường hợp ngoại lệ nào cả.

Trong khung giờ từ 5-7h sáng, họ sẽ bị thầy giáo kiểm tra bài vở. Sau lễ quy bái, con cháu Hoàng tộc phải ghi nhớ bài học và đọc bài thật to, chính xác đến từng câu chữ. Chỉ khi nào đạt yêu cầu, các Hoàng tử, Hoàng tôn mới được chuyển sang học kinh thư mới.

Chưa kể, vào khung giờ 7-9h sáng, Hoàng đế Khang Hy sẽ đích thân đến Vô Dật Trai, kiểm tra và theo dõi tình hình học hành của con cháu. Ông sẽ chọn ngẫu nhiên một đoạn kinh thư, yêu cầu Hoàng tử phải đọc thuộc lòng. Được biết, từ nhỏ Hoàng đế Khang Hy đã rất hiếu học, nên ông luôn muốn con cháu sẽ tiếp bước theo mình.

cach-day-con-cua-hoang-de-khang-hy-cang-khac-kho-cang-nen-nguoi-2

Tương truyền rằng, Hoàng đế Khang Hy có một cách học thuộc lòng kinh thư vô cùng đặc biệt. Đó là ông sẽ đọc đi đọc lại 120 lần. Cách này được ông truyền lại cho các Hoàng tử, Hoàng tôn và yêu cầu họ phải làm theo.

Ông nói rằng: "Khi còn trẻ, ta có thể đọc to một cuốn sách 120 lần, sau đó đọc thuộc lòng nó 120 lần".

Một vị đại thần phụ trách dạy đỗ các Hoàng tử lên tiếng hỏi: "Liệu đọc thuộc 100 lần có hiệu quả không ạ?"

"Không được, phải đọc đúng 120 lần mới đạt yêu cầu", Hoàng đế Khang Hy một lần nữa nhấn mạnh".

Vài thầy giáo nói rằng, thái tử rất thông minh và học thuộc bài rất tốt. Nghe xong, ông tiếp tục nhắn nhủ: "Các khanh không nên biểu dương trẻ quá nhiều, phải phê bình chúng nhiều hơn nữa. Có như vậy chúng mới không tỏ ra kiêu ngạo".

Nhờ sự giáo dục nghiêm khắc này, con trai Ung Chính và cháu trai Càn Long của Hoàng đế Khang Hy đều là những minh quân, mở ra thời "Khang Ung Càn thịnh thế" kéo dài 134 năm trong lịch sử Trung Hoa.

Xem thêm: Đừng vội quát mắng con: Những lời nói nhẹ nhàng sẽ hiệu quả hơn trong việc giáo dục con cái

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của cha mẹ trong quá trình giáo dục con cái sẽ "dìm" xuống tâm lý phản kháng và nổi loạn của trẻ, giúp trẻ dễ tiếp thu hơn những lời nói sau đó.

Đừng vội quát mắng con: Những lời nói nhẹ nhàng sẽ hiệu quả hơn trong việc giáo dục con cái
0 Bình luận

Câu chuyện của TikToker mẹ đơn thân Lu Mama một thân một mình nuôi con bại liệt nhiều năm đã chiếm trọn cảm tình của cư dân mạng. 

Mẹ đơn thân Trung Quốc một mình nuôi hai con bại liệt, làm Douyin lan tỏa niềm vui
0 Bình luận

Trí tuệ đời người chính là biết giữ hòa khí khi gặp chuyện, không chế sự nóng nảy và dùng sự hào sảng để đối đãi với mọi người. Làm được như vậy cuộc đời ắt sẽ ung dung tự tại.

Trí tuệ đời người: Thắng ở hòa khí, bại tại nóng tính, thành tại rộng lượng
0 Bình luận

Đối với việc giáo dục con cái cần phải có quan điểm và nguyên tắc nhất quán, cha mẹ chung sức đồng lòng mới có thể thành công.

Nằm lòng nguyên tắc giáo dục con cái thông minh: Tránh tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 13 giờ trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất