Sống ở đời, đâu phải cứ toan tính là có được điều mình mong muốn

Cuộc đời vốn dĩ rất ngắn ngủi, vì thế chúng ta đừng toan tính chi li với người khác để rồi làm khó chính bản thân mình. Hãy cứ cho đi để nhận lại, bởi không phải cứ toan tính là sẽ có được những gì mình mong muốn.

Loan Nguyễn
11:11 16/08/2021 Loan Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hạnh phúc do cảm nhận mỗi người

Có một hôm, chó hỏi sói: "Anh có nhà để ở không?"

"Không có", sói trả lời.

Chó hỏi tiếp: "Anh có được một ngày ba bữa ăn và trái cây không?"

"Không có".

"Vậy anh có người dỗ anh, đưa anh đi dạo phố không?", chó lại hỏi.

"Không có", sói trả lời.

Nghe vậy, chó liền bĩu môi: "Cuộc sống của anh thật tẻ nhạt. Sao cái gì anh cũng không có vậy hả?".

Sói cười: "Cuộc sống của tôi chính là như vậy. Tôi có theo đuổi riêng của mình. Tôi là một con sói cô độc nhưng tự do, còn anh là một con chó tự cho rằng mình hạnh phúc".

song-o-cuoc-doi-nay-dau-phai-cu-toan-tinh-la-co-duoc-tat-ca-1

Hạnh phúc hay không là cảm nhận riêng của mỗi người. Chúng ta không thể nào lấy tiêu chuẩn của bản thân để đo lường hạnh phúc của người khác. Cũng đừng vì thấy họ nghèo khó hay địa vị thấp kém hơn mình mà vội cho rằng mình hạnh phúc hơn người.

Có những người giàu mà tranh đấu ngược xuôi, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ, đêm ngủ không ngon giấc. Trong khi đó, lại có những người nghèo mà thanh thản, bình yên, sống ung dung tự tạị. Hạnh phúc không phải ở chỗ bạn có được bao nhiêu mà là bạn biết hài lòng với những gì mình có.

Đừng phí hoài thời gian

Có một tình huống thế này, khi đi chơi, bạn không may làm rơi 100 đồng. Bạn dự đoán có thể nó nằm ở một vị trí nào đó. Nếu phải bỏ ra 200 đồng tiền xe để quay lại tìm nó, liệu bạn có quay lại không?

Chuyện tương tự ở đời, khi bị người ta chửi một câu, bạn lại phí hoài vô số thời gian để đau buồn; vì một việc mà nổi giận, làm tổn hại chính mình, không tiếc mất mát, chỉ mong báo thù; mất đi tình cảm của một người, biết chẳng thể nào cứu vẫn, vẫn đau lòng rất lâu sau đó.

Cuộc đời con người có khi chỉ nhanh như một cái chớp mắt, hãy chấp nhận quy luật của cuộc sống. Sống tập trung vào chính mình, đừng bận tâm hay phí hoài thời gian cho những chuyện không đâu. Lời nói là của thiên hạ, bạn chẳng thể nào kiểm soát được nhưng hạnh phúc là do chính bản thân nắm giữ.

Lòng bao dung và khiêm tốn

Có một câu chuyện về lòng bao dung rất ý nghĩa như sau. Giọt mực rơi vào một ly nước trong, ly nước này lập tức thành màu đen, không uống được nữa. Nhưng nếu giọt mực rơi vào trong biển lớn, biển vẫn là biển cả nhuộm màu xanh lam. 

Lý giải cho điều này chính là vì sự bao dung, sức chứa đựng của 2 thứ này là khác nhau.

Con người sống ở đời cần có lòng bao dung, biết tha thứ cho sai lầm của người khác, cũng chính là cho mình một đường lui. Người có lòng bao dung, con đường đi phía trước ắt thênh thang, rộng mở.

song-o-cuoc-doi-nay-dau-phai-cu-toan-tinh-la-co-duoc-tat-ca-2

Đồng thời, cần rèn cho mình sự khiêm tốn. Lúa chưa chín thì đâm thẳng lên trên trời, lúa đã chín thì ngả đầu cúi xuống. Làm người, càng thành công càng hiểu phẩm giá của sự khiêm nhường.

Nụ cười và nước mắt 

Vị Lạt Ma già nói với vị Lạt Ma trẻ: "Khi đến với thế giới này, anh khóc, nhưng người khác đều rất vui mừng. Khi anh rời khỏi thế giới này, người khác đều đang khóc, nhưng bản thân anh lại thường cảm thấy rất vui. Vì thế, chết không hẳn là điều tồi tệ, còn sự sống cũng chưa chắc là điều đáng mừng".

Hãy sống sao cho trọn vẹn kiếp người, trân trọng hạnh phúc hiện tại, biết sẻ chia, yêu thương và giúp đỡ người khác. Mọi thứ đều có thể mất đi theo thời gian nhưng tình người thì luôn còn mãi.

Nghịch lý cuộc đời con người

Đệ tử hỏi sư phụ: "Thầy có thể nói cho con biết về chỗ kỳ lạ của con người không?".

Sư phụ trả lời: "Họ vội vàng trưởng thành, sau đó lại than thở là mất đi tuổi thơ. Họ dùng sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, không lâu sau lại muốn dùng tiền bạc để khôi phục sức khỏe. Họ đối với tương lai thì lo lắng không nguôi, nhưng lại không trân trọng hiện tại. Vì vậy, họ vừa không sống trong hiện tại, vừa không sống trong tương lai. Họ sống như thể là sẽ không bao giờ chết, và sẽ chết như thể chưa bao giờ từng được sống".

Kỳ thực, đây là những nghịch lý không thể nào ngược đời hơn trong cuộc sống này. Chúng ta hãy biết trân trọng cuộc sống ở hiện tại, làm những việc có ích cho đời và nhớ là đừng bao giờ dùng sức khỏe hay sinh mạng của bản thân chỉ để đánh đổi lấy tiền bạc. Khi không có sức khỏe, tiền bạc nhiều đến đâu cũng vô ích. Khi nhắm mắt xuôi tay trở về với cát bụi, của cải hay tiền bạc cũng không mang theo đi được. Chỉ có cách sống, cách cho đi, giá trị của bạn là còn mãi với đời.

song-o-cuoc-doi-nay-dau-phai-cu-toan-tinh-la-co-duoc-tat-ca-3

Lời bàn:

Trong cuộc đời này, không phải cứ toan tính chi li, tranh đấu hơn thua, giành giật bằng được thì sẽ có được mọi thứ. Con người có được là do hành thiện, không phải do cầu được mà là do bản thân tu dưỡng mà được.

Có những lúc, dù bị hiểu lầm cũng chẳng muốn giải thích. Tin hay không tin cũng chỉ là trong suy nghĩ. Có những chuyện tưởng chừng không thể vượt qua, sau này nhìn lại thấy quá đỗi bình thường. Có những điều muốn phải rạch ròi trắng đen, về sau nghĩ lại phân định rõ ràng cũng không cần thiết.

Chúng ta chỉ nên hối hận vì những điều chưa từng làm, chớ hối hận vì những chuyện mình đã làm. Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, hãy cho qua đi, buông bỏ khỏi đầu để tận hưởng hiện tại. Mỗi sai lầm đều phải trả giá, hãy coi thất bại là bài học để trưởng thành hơn. Con người sống ở đời, cần phải trầm tĩnh, lắng nghe và đủ thời gian để suy ngẫm mọi thứ, nóng vội chỉ khiến bản thân dễ mắc sai lầm mà thôi.

Xem thêm: Cuộc sống không cho ai quá nhiều, hãy hài lòng với những gì bạn có

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận