"Tham rượu quên người, tham sắc quên mình, tham tài quên thân quyến" - câu nói đúc kết đạo lý làm người

Cổ nhân dạy: "Tham rượu quên người, tham sắc quên mình, tham tài quên thân quyến". Câu nói của người xưa tuy ngắn gọn nhưng bao hàm rất nhiều đạo lý làm người.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cổ nhân để lại cho hậu thế những bài học sâu sắc, trong đó có lời khuyên rằng, con người làm bất cứ chuyện gì cũng nên giữ chừng mực, không cực đoan, vừa là hiểu lý lẽ, cũng là có trách nhiệm với mình, với người.

Có nhiều thứ mê hoặc con người, nếu không biết tự kìm hãm dục vọng của bản thân, truy cầu hưởng thụ vật chất trước mắt, cuối cùng chỉ khiến bản thân lún sâu hơn, không còn cách nào thoát ra nổi.

Trong những thứ có sức mê hoặc con người, phải kể đến rượu, sắc và tiền tài. Con người nếu tùy tiện sa vào một trong ba thứ này cũng sẽ gây ra những hậu quả khó đoán trước.

Lời dạy của cổ nhân đúc kết trong câu nói ngắn gọn: "Tham rượu quên người, tham sắc quên mình, tham tài quên thân quyến". Người xưa qua lời dạy thâm thúy muốn nhắc nhở cho chúng ta về những tác hại mà ba thứ kia dẫn đến.

Tham rượu quên người

Có những lúc chúng ta cần đến rượu để duy trì các mối quan hệ ở đời. Chẳng hạn, nhiều hợp đồng được ký kết là nhờ sau khi tan làm, đi uống cùng khách hàng vài ly.

Nếu được sử dụng có chừng mực, rượu giúp cường gân hoạt huyết, khi trời lạnh còn có tác dụng làm ấm người. 

Thế nhưng, không phải ai cũng biết điểm dừng khi uống rượu. Để rồi, thói quen này càng trở nên tha hóa. Không chỉ là 1, 2 chén rượu dùng trong bữa ăn với đối tác bàn bạc công việc hoặc mỗi dịp lễ tết mà đã phát triển đến mức "chén chú chén anh". Nhiều người uống đến mức bị chìm đắm trong hơi men, thiếu rượu thì không làm nổi việc gì.

co-nhan-chi-day-dao-ly-lam-nguoi-sau-sac-song-co-chung-muc-1

Uống rượu không có chừng mực, hậu quả chẳng những gây nghiện, mà còn hại sức khỏe, dễ gây ra ngộ độc. Con người sa đà vào việc uống rượu, khi say gây ra đủ thứ chuyện khiến bản thân mất mặt. Rượu làm cho ý thức con người trở nên hồ đồ, để rồi có những hành vi cử chỉ không phù hợp. Tâm trí lúc không kiểm soát được dễ gây tổn thương người khác, tự rước họa vào thân.

Trong cuộc sống, nếu một người uống rượu mà không biết tiết chế, cũng không để ý tới lời khuyên của người khác thì nên giữ khoảng cách với loại người này, không nên kết giao thân thiết.

Tham sắc quên mình

Con người ai cũng yêu thích cái đẹp. Dù là phụ nữ hay đàn ông, nếu sở hữu ngoại hình ưa nhìn, sẽ có sức hút đối với người khác.

Cám dỗ của sắc đẹp chính là thử thách đối với con người. Nếu một người không thể vượt qua và chống cự được chữ "sắc", có những hành vi cử chỉ không chuẩn mực, sớm muộn cũng sẽ gây tai họa cho bản thân.

Khi đắm chìm vào sắc dục, con người thường không cách nào chống lại được những cám dỗ đến từ những người khác giới, hậu quả, rất dễ phạm sai lầm. 

Đam mê sắc dục làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân, khiến tinh huyết hao tổn, tinh lực suy kiệt. Không những thế, tật xấu này còn ảnh hưởng đến mối quan hệ với gia đình, với người khác. Với những người đã lập gia đình, thì chuyện này lại càng mang đến hậu quả đáng tiếc hơn.

Trong xã hội, không ít những trường hợp nhiều người nổi tiếng, quan chức, vì không thể kìm hãm được dục vọng của bản thân mà đã phát sinh ra những mối quan hệ mờ ám với người khác giới. 

Khi mối quan hệ bất chính bị phát hiện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình hai bên. Hơn nữa, sự nghiệp, cuộc đời của người đó sẽ bị dính vết nhơ mãi mãi không thể nào xóa sạch.

co-nhan-chi-day-dao-ly-lam-nguoi-sau-sac-song-co-chung-muc-2

Tham tài quên thân quyến

Tiền là thứ quan trọng giúp duy trì cuộc sống. Nhưng quả thực, còn thứ quan trọng hơn cả tiền, đó chính là tình thân.

Khổng Tử có câu: "Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo". Nghĩa là: người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý.

Chìm sâu vào tiền tài, chúng ta dễ bị lòng tham dẫn dắt. Có thể, chỉ vì chút lợi ích nhỏ mà gây gổ cãi nhau với người thân. Thậm chí, có người mang nỗi hận thù đến chết cũng không muốn nhìn mặt nhau.

Hãy nhớ, tiền bạc mất đi rồi vẫn có thể kiếm lại, nhưng người thân một khi đã mất sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại như trước.

Trong nhiều gia đình, khi bố mẹ vẫn còn sống, anh chị em tranh chấp tài sản lẫn nhau. Hành động này không chỉ làm tổn thương bố mẹ, mà còn tổn hại đến ngày tháng sống chung với nhau sau này.

"Tham rượu quên người, tham sắc quên mình, tham tài quên thân quyến" - câu nói ngắn gọn lại có thể bao hàm rất nhiều đạo lý làm người mà cổ nhân truyền dạy cho hậu thế. Trong cuộc đời, nếu có thể bản lĩnh trước cám dỗ của ba thứ này thì bản thân mới có những tháng ngày bình yên, tốt đẹp.

Xem thêm: "Nam sợ ba gật đầu, nữ sợ đi xoải bước" - câu nói ẩn chứa đạo đối nhân xử thế ở đời

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nếu gặp được một nցười hiểu rõ bạn thích ցì, cần ցì, khiến bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên, thì đó chính là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống dành cho bạn.

Sống trên đời tìm được người thấu hiểu mình là niềm hạnh phúc lớn nhất
0 Bình luận

Sự kiêu ngạo có thể hủy hoại giá trị của một con người, vì thế, hãy bình tĩnh, khiêm tốn và luôn giữ đầu óc tỉnh táo trước mọi tình huống của cuộc sống.

Khiêm nhường mới là đỉnh cao của sự tu dưỡng: 4 bài học ở đời ai cũng nên nhớ
0 Bình luận

Kết giao với người không đáng tin cậy là sự lãng phí lớn nhất đời người. Dưới đây là cách giúp bạn nhận biết người đáng tin cậy trong cuộc sống.

3 câu chuyện giúp bạn nhận biết người đáng tin cậy khi kết giao
0 Bình luận

Cổ nhân cho rằng, an nhàn có hại hơn cả rượu độc, làm con người mất đi chí khí và sự cầu tiến, thậm chí đánh mất bản thân mình.

An nhàn hại hơn cả rượu độc, làm xói mòn ý chí con người
0 Bình luận

Đời người ai cũng có thể gặp phải 5 nỗi khổ dưới đây, nhưng nếu mạnh mẽ vượt qua được thì sẽ thấy trước mắt là biển rộng trời cao.

5 nỗi khổ đời người ai cũng gặp, vượt qua rồi sẽ thấy biển rộng trời cao
0 Bình luận

Ta chỉ sống một lần trên đời, đừng đánh mất mong muốn của bản thân chỉ vì sự đánh giá của người khác. Chiều theo ý người khác không giúp mang lại niềm vui đích thực cho bạn.

Hãy sống để mình thấy hạnh phúc, đừng sống chỉ để cho người khác nhìn
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 7 giờ trước
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng” không chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về dấu ấn mà mỗi con người để lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 04/07
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 03/07
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 02/07
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 01/07
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất