5 kiểu người luôn được quý nhân phù trợ, phúc phận ngập tràn, làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió

Dưới đây là 5 kiểu người thường được coi là có "phúc tướng", luôn được quý nhân phù trợ. Cùng đọc xem bạn có nằm trong số đó không nhé.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cổ nhân có câu: "Ba phần số mệnh, bảy phần nỗ lực". Số mệnh con người một phần là do ông trời đã an bài trước đó. Phần còn lại là những thói quen và tính cách được hình thành và nuôi dưỡng trong quá trình sống sau này. Đây chính là nhân tố mang tính quyết định vận mệnh của cả đời bạn. 

5 kiểu người dưới đây được coi là có "phúc tướng", dễ gặp quý nhân trong đời, vì thế cuộc đời của họ sẽ thuận buồm xuôi gió.

Người biết nhường nhịn

Có câu: "Một điều nhịn bằng chín điều lành". Con người sở dĩ tranh cãi là do không ai chịu nhường ai. Rèn cho bản thân sự nhẫn nhịn, bạn mới có thể tránh được những tai họa khó lường.

Cuộc đời mỗi người đều sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý muốn. Nếu như lúc nào cũng chăm chăm đi tìm ai đúng ai sai, thì cả đời sẽ phải luôn ganh đua với người khác. Không những thế, bạn cũng gây thù chuốc oán với vô số người. Đôi khi, bạn cần phải lùi một bước để tiến thêm ba bước. Lùi bước để tạo tiền đề cho sự tiến bộ sau này.

Nhẫn nhịn giúp ta tránh được các cuộc cãi vã. Nhờ chữ "nhẫn", phúc có thể chưa tới, nhưng họa thì đều đã được hóa giải.

5-kieu-nguoi-luon-duoc-quy-nhan-phu-tro-phuc-phan-ngap-tran-1

Người có lòng biết ơn

Người xưa có câu: "Có đi có lại, mới toại lòng nhau". Trong mối quan hệ giữa người với người, lòng biết ơn chính là cơ sở để đảm bảo mọi điều cho đi đều sẽ nhận lại sự đền đáp xứng đáng. Đây vốn là sự tương tác hai chiều, giúp mối quan hệ bền chặt.

Hãy vui cho thành công của người khác. Hãy biết ơn khi gặp được người tốt. Chỉ khi bạn có lòng biết ơn, người khác mới sẵn sàng tin tưởng và giúp đỡ bạn vô điều kiện. Trên đường đời, bạn sẽ luôn gặp được quý nhân phù trợ. Cho dù hướng đi của bạn là gì, nhưng xin đừng quên nơi ta đã xuất phát.

Lòng biết ơn là điều đáng trân quý. Người có lòng biết ơn cũng sẽ đáng trân trọng hơn những kẻ giàu có mà vô ơn. Uống nước nhớ nguồn là một truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Câu cảm ơn cũng là một trong những câu từ ấm áp nhất trên thế gian.

Đời này, người có lòng biết ơn thường là người ít bị ghét nhất. Trên đầu ba thước có thần linh. Hãy nuôi dưỡng lòng biết ơn, vũ trụ này sẽ che chở cho bạn.

Người thích đọc sách

Người nông cạn thích đem nhan sắc để so bì. Người trưởng thành dựa vào vốn hiểu biết để phân cao thấp.

Người có hiểu biết thường được người khác tôn trọng. Họ nhìn một sự vật, sự việc luôn sâu sắc và đa chiều hơn người khác.

Người thích đọc sách sẽ không ngừng tự tích lũy kiến thức và nâng tầm vốn hiểu biết của mình qua từng trang giấy. Từ đó, họ dường như đã đi xa hơn rất nhiều so với những người bằng tuổi mình.

Cho dù khép lại trang sách thì những kiến thức đã in sâu vào trong trí óc. Một ngày nào đó, nhất định bạn sẽ có dịp sử dụng đến những kiến thức này. Người đọc sách mỗi năm mỗi khác. Vốn hiểu biết của họ cứ tăng dần theo năm tháng. Nhờ vậy, họ có thể đưa ra những quyết định chính xác và gặt hái được nhiều thành công.

5-kieu-nguoi-luon-duoc-quy-nhan-phu-tro-phuc-phan-ngap-tran-2

Người sạch sẽ, gọn gàng

Nhà soạn kịch người Nga Anton Chekhov từng nói: "Mọi thứ của một con người từ mặt mũi, quần áo cho đến tâm hồn, tư tưởng đều phải thật sạch sẽ".

Sạch sẽ là trạng thái thoải mái và dễ chịu nhất. Một người sạch sẽ điển hình đó là, ăn mặc quần áo giản dị và lịch sự, nơi ăn chốn ở ngăn nắp gọn gàng, cử chỉ đoan trang nho nhã, khí chất thanh lịch nhẹ nhàng.

Không chỉ là vẻ ngoài sạch sẽ, thế giới tâm hồn của họ cũng thật trong sạch. Người có nội tâm trong sạch thường nói không với những thú vui bất thiện. Họ có những thú vui lành mạnh để giải tỏa căng thẳng cho bản thân, chẳng hạn khi nhàn rỗi sẽ thưởng trà, ngắm hoa, chơi cờ hay hội họa. Ngay cả khi bận rộn, họ cũng luôn duy trì trật tự nề nếp của mình.

Người sạch sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái khi ở cạnh. Vì thế, họ càng dễ thu hút được nhiều nguồn năng lượng tích cực và gặp được nhiều may mắn.

Người biết quý trọng sức khỏe

Đời người, sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Tiền tài, địa vị, sự nghiệp, tình yêu, gia đình đề đứng phía sau.

Sức khỏe là nền tảng để thực hiện mọi ước mơ. Người đàn ông nếu như không có sức khỏe thì tiền nhiều, địa vị cao, vợ đẹp con khôn cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Người coi trọng sức khỏe sẽ luôn có nguyên tắc cho bản thân. Họ không bao giờ đánh đổi sức khỏe để lấy bất cứ điều gì. Vì luôn biết quý trọng sức khỏe nên họ sẽ khỏe mạnh hơn những người đồng trang lứa. Chỉ khi bạn khỏe mạnh, bạn mới có thể tận hưởng những hạnh phúc của tương lai.

Cuộc đời con người cũng giống như đường chạy dài, để chiến thắng không những cần tốc độ mà đòi hỏi sức bền. Người khỏe mạnh mới là người bền bỉ và tiến xa hơn trên đường đời.

5 kiểu người trên vận mệnh tốt, ắt có phúc lớn. Chỉ cần có 1 trong 5 đặc điểm trên cũng đủ để hưởng phúc cả đời. Tính cách tốt, thói quen tốt có thể thay đổi vận mệnh cả một đời. Hãy luôn duy trì và nuôi dưỡng những thói quen đó bạn nhé.

Xem thêm: Cổ nhân dạy: 9 kiểu quý nhân nhất định đừng bỏ lỡ trong cuộc đời

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cuộc đời trắc trở chẳng phải do phong thủy xấu mà tại những thói hư bạn chưa thể buông bỏ được. Dũng cảm để loại bỏ chúng ra khỏi đời mình, bạn sẽ thấy cuộc sống dễ dàng hơn.

Phong thủy đời người tích tụ trong 6 đức tính: Thuận lợi hay trắc trở, vận mệnh đều do một tay ta tự quyết
0 Bình luận

Trên đời không có gì là không buông được, chỉ cần đủ đau đớn thì sẽ tự buông. Hãy buông bỏ 10 điều dưới đây để cuộc sống được bình an, hạnh phúc mỗi ngày.

10 thứ này, chỉ cần buông bỏ sẽ được nhiều hơn mất
0 Bình luận

Con người khi gặp khó khăn, có người để sự bốc đồng khỏa lấp, có người lại luôn giữ được sự bình tĩnh. Người hòa khí, khống chế được sự nóng nảy mới có thể sống một đời ung dung, tự tại.

Trí tuệ đời người gói gọn trong 12 chữ: Thắng ở hòa khí, bại tại nóng tính, thành tại rộng lượng
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 4 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất