Học làm người tốt là môn học khó nhất của đời người

Đừng nghĩ làm người tốt là một việc đơn giản. Nó thật khó trong cái xã hội xô bồ này. Tuy nhiên không phải là thứ gì đó quá xa xỉ mà chúng ta không làm được. Quan trọng là chúng ta có muốn cố gắng để học làm người tốt hay không !

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 05/02
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Học làm người tốt là bài học khó nhất ở đời

Bản chất của bạn là một người lương thiện, bạn sống thật thà và hay giúp đỡ người khác nếu có thể. Thế nhưng chỉ cần trong một khoảnh khắc vô tình nào đó bạn có những hành động không phải với người khác thì ngay lập tức bị họ trách mắng, ghét bỏ. Và nghiễm nhiên trong mắt họ, bạn là một người xấu.

Người đời thường có câu "Sống sao cho vừa lòng thiên hạ". Làm sao với 10 người thì cả 10 người đều yêu quý mình? Đâu đó trong xã hội ngoài kia vẫn tồn tại những người không hài lòng, ghen ghét đố kỵ với bạn. Khiến bạn có muốn trở nên hiền lành, thiện lương cũng không được. Thế mới nói học làm người tốt thật khó.

hoc-lam-nguoi-tot-la-mon-
Học làm người tốt là môn học khó nhất của đời người

Điều bạn cần làm lúc này đó chính là tự hoàn thiện bản thân mình, mỗi ngày học hỏi thêm nhiều kiến thức, làm nhiều việc thiện để tích đức. Nhân quả sẽ không phụ người tốt. Trời xanh tự khắc sẽ có an bài cho bạn. Ta đừng nghĩ rằng nghiệp báo là không có mà mặc sức sống sao cũng được. Nó đến muộn chứ không phải là không đến nhé.

Thế nào là một người tốt?

Nghe thật dễ nhưng cũng thật khó để hình dung xem thế nào là một người tốt. Hiểu đơn giản, một người tốt là người luôn trọng chữ tín, hòa đồng và hay giúp đỡ mọi người xung quanh, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, thuận hòa với anh chị em, bạn bè, không sân si đố kỵ, ai hay dở thế nào cũng không buông lời chê bai gièm pha. Thậm chí một người tốt sẽ sẵn sàng nhận phần thiệt về mình.

Nói chung người tốt luôn là người có tấm lòng bao dung, nhân hậu, sống vì người khác, luôn vui vẻ yêu đời. Nghe thì thật dễ nhưng mấy ai làm được đâu? Vì thế học làm người tốt chính là môn học khó nhất của đời người.

Những bài học làm người cần phải học

Để học làm người tốt, bạn cần phải làm được những điều dưới đây:

Học cách hiếu thảo với đấng sinh thành

hoc-lam-nguoi-tot-la-mon-
Muốn học làm người tốt, trước tiên cần hiếu thuận với cha mẹ

Muốn làm người tốt trước tiên phải có hiếu với cha mẹ đã. Dù bạn là ai, là người nghèo hay giàu có, vẫn còn trẻ hay đã trưởng thành thì cũng cần phải quan tâm, hiếu thuận, chu cấp đầy đủ cho cha mẹ, không để họ phải sống bơ vơ khổ sở.  Vì cha mẹ là người sinh thành, dưỡng dục ra chúng ta, cha mẹ dù thế nào cũng vẫn là cha mẹ, không có họ làm sao có ta ngày hôm nay.

Học cách bao dung và giúp đỡ người khác

Một người tốt sẽ biết bao dung và luôn giúp đỡ người khác. Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng có quyền lựa chọn cách sống của bản thân mình. Bạn sung sướng hơn người khác thì hãy biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh bạn. Cho đi rồi sẽ nhận lại nhiều hơn, đừng sợ mình thiệt thòi.

Học cách giữ lời hứa

Giữ lời hứa là giữ chữa tín, giữ danh dự cho chính bạn. Bạn mất danh dự trong mắt người khác có nghĩa là bạn đã thất bại. Mất chứ tín thì làm sao có thể trở thành người tốt được. Cho dù bạn vẫn chưa đạt được thành công như bản thân đã từng kỳ vọng, song nếu biết giữ lời hứa và chữ tín với mọi người thì sau này ắt sẽ có lúc gặp được quý nhân phù trợ. và danh dự với người thành đạt là rất quan trọng, mất đi rồi coi như là mất tất cả.

Học cách nhận lỗi

Con người thường có cái tôi rất cao, khó lòng nhún nhường để nhận lỗi về mình. Tất cả lỗi làm đều do người khác và do hoàn cảnh tạo nên, cho rằng bản thân mình luôn đúng. Thật ra sống ở đời, không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

Hoc cách nhu hòa

hoc-lam-nguoi-tot-la-mon-
Sống dĩ hòa vi quý để thế giới thêm bình yên hơn

Răng cứng lưỡi mềm, bên cạnh cương còn có nhu. Sống ở đời nếu muốn bình yên hãy học cách sống mềm mỏng, ôn nhu, như vậy mối quan hệ giữa người với người cũng thuận hòa hơn. Tâm nhu hòa chính là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.

Học cách nhẫn nhục

Nhẫn một chút sẽ thấy sóng yên biển lặng, lùi một bước sẽ tháy biển rộng trời cao. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hòa giải, dùng trí tuệ và năng lực của mình để hóa giải chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư không.

Học cách thấu hiểu

Thấu hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì, sẽ giúp chúng ta tránh được những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Không thông cảm thì thế giớ này làm sao yên bình được.

Học buông bỏ

Những muộn phiền trong đời tựa như hòn đá đang đè nặng trong lòng của chúng ta. Cuộc đời có hạn, phải biết buông bỏ những thứ khiến thân tâm mệt mỏi thì mới tự do tự tại và hạnh phúc được.

Học cách cảm động

hoc-lam-nguoi-tot-la-mon-
Học cách cảm động là bước quan trọng trong bài học làm người

Cảm động ở đây không phải là yếu đuối rơi lệ. Cảm động chính là mềm lòng một chút, rộng lượng một chút, bao dung một chút để nhìn thấy ưu điểm của người khác. Cảm động là tâm yêu thương, trong cuộc đời mỗi người chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều câu chuyện cảm động. Khi cảm động rồi tự khắc chúng ta sẽ yêu thương cuộc sống này hơn.

Học sinh tồn

Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn giúp cho người thân, gia đình yên tâm. Đó cũng được coi là hành vi hiếu đễ với người thân.

Học làm người tốt là một bài học tưởng dễ mà lại khó, nhưng không phải là ta không làm được. Bạn chỉ cần thực hiện theo đúng những chỉ dẫn bên trên, chắc chắn nó sẽ đưa bạn đến một đại lộ bằng phẳng trải đầy hoa hồng.

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Có câu nói cho rằng, kẻ nghèo khó nhất là kẻ chỉ có tiền, bởi có 5 thứ này một khi đã vĩnh viễn mất đi thì giàu có thế nào cũng không thể đổi lại.

Giàu có không phải là tất cả, 5 thứ này đã mất đi là vĩnh viễn cũng không thể đổi lại
0 Bình luận

Đây là những nỗi khổ lớn nhất của đời người mà ai cũng nên biết để có thể vượt qua, sống một đời an nhiên, tự tại.

Lắng nghe lời Phật dạy về 4 nỗi khổ lớn nhất đời người ai cũng nên biết để vượt qua
0 Bình luận

Đức Phật dạy rằng: "Đạo không nằm trên trời, mà đạo nằm ở trong tim", bởi vậy chỉ những người tự nhận thức được về bản thân thì mới có thể thức tỉnh, lãng quên muộn phiền.

7 lời Phật dạy những người hay phiền muộn nên khắc cốt ghi tâm
0 Bình luận

Tin liên quan

Bùa ngải là một loại thuật tâm linh huyền bí đã tồn tại trên thế giới từ khoảng 8000 năm về trước. Ở mỗi một tôn giáo, dân tộc cũng đều sở hữu một loại huyền thuật riêng. Vậy vùa ngải là gì? Nó có thật không và làm thế nào để biết được mình đang bị chơi bùa ngải?

Ngải là gì và những dấu hiệu nhận biết bạn bị chơi bùa ngải?
0 Bình luận

Luân hồi hay còn gọi là Cõi luân hồi là thuật ngữ ám chỉ những lần đầu tai tiếp nối, mô tả về sự tồn tại có điều kiện về nơi mà chúng sinh sẽ được tái sinh.

Luân hồi là gì? Thế nào là lục đạo luân hồi trong Phật giáo?
0 Bình luận

Vô ngã là một trong những học thuyết quan trọng của Phật giáo, giải thích về sự không tồn tại trường tồn của một thứ gì đó, không có bản ngã, tức "không phải là ta".

Vô ngã là gì? Thuyết vô ngã trong tư tưởng Phật giáo ra sao?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 24 giờ trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất