Từ khoá: "học làm người"
Đời người, bất kể là ai đều cần phải học tập, chỉ cần có lòng học hỏi nhất định sẽ tiến bộ. Học làm người là bài học lớn mà ta học cả đời cũng chẳng tốt nghiệp được. Vậy, học làm người là cần học những gì?
Tự cổ chí kim, người giỏi luôn khiêm tốn. Chỉ có những kẻ "bụng rỗng kêu to", khoe mẽ đủ điều về bản thân.
Trong chương trình "Lần đầu tôi kể", NSND Bạch Tuyết đã tâm sự về người thầy của cô là cố NSND Phùng Há - người được xem là Tổ nghề của nghệ thuật cả Lương. Cô nói "học làm người từ NSND Phùng Há mới là kinh khủng khiếp".
Học làm người là điều mà chúng ta phải học cả đời này mãi chẳng bao giờ có thể học hết được. Muốn cải thiện bản thân, hãy không ngừng học hỏi mỗi ngày.
Đừng nghĩ làm người tốt là một việc đơn giản. Nó thật khó trong cái xã hội xô bồ này. Tuy nhiên không phải là thứ gì đó quá xa xỉ mà chúng ta không làm được. Quan trọng là chúng ta có muốn cố gắng để học làm người tốt hay không !