Tương lai mịt mờ của 2 đứa trẻ thơ có mẹ suy thận, bố động kinh

Không chỉ phải ở chung với gia đình người anh trong căn nhà chật hẹp cha mẹ để lại, vợ chồng chị Mai còn lâm bệnh nặng khiến 2 đứa con luôn phải chực chờ đối mặt với tương lai mịt mờ.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Anh Nguyễn Văn Thành (48 tuổi) và chị Dương Thị Mai (47 tuổi) đang  ở nhờ nhà người anh ở thôn Cẩm Phú 1, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Trong căn nhà cấp 4 xuống cấp đó, chị Mai tiều tụy vì vừa xong một đợt chạy thận. Còn bản thân anh Thành, thần trí cũng có lúc không ổn định vì mắc bệnh động kinh từ nhỏ.

Vừa đỡ vợ ngồi lên chiếc giường xếp trước hiên, anh Thanh loay hoay cất mớ thuốc mới mua. Những lúc bình thường, giúp được vợ con cái gì là anh làm ngay.

Chị Mai kể, anh chị ở cùng xã rồi nên duyên vợ chồng. Biết anh Thành bị động kinh từ nhỏ nhưng chị thương anh tính cách chân thành, chất phác.

Trước đó, anh Thành làm phụ hồ, chị Mai là công nhân may, nhưng từ khi 2 con ra đời, chị phải nghỉ việc ở nhà. Hơn 2 năm trước, chị Mai phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, ngày tháng sau này, chị gắn liền với bệnh viện để chạy thận.

tuong-lai-mit-mo-cua-2-dua-tre-tho-co-me-suy-than-bo-dong-kinh
Cánh tay chị Mai nổi hạch lớn sau mỗi lần lấy ven để chạy thận (Ảnh: Ngô Linh)

Mỗi tuần, chị Mai phải chạy thận 2 lần, do có bảo hiểm hộ nghèo nên chị được chạy thận miễn phí. Nhưng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế mỗi tháng tốn hơn 3,5 triệu đồng.

Để có tiền cho vợ thuốc thang, anh Thành làm phụ hồ, rồi ai kêu gì làm nấy. Nhưng mấy tháng nay, thời tiết nắng nóng, sợ chồng lên cơn động kinh, chị Mai không dám cho anh đi làm.

"Trước đó, bệnh tình của anh Thành cũng đã thuyên giảm, nhưng từ khi tôi mắc bệnh, anh suy sụp tinh thần rồi bệnh lại có dấu hiệu nặng hơn. Anh phải thường xuyên dựa vào thuốc điều trị, nếu không dễ xây xẩm, lên cơn thì lại khổ", chị Mai buồn bã nói.

Mỗi tháng đến ngày lấy thuốc, 2 vợ chồng lại xoay xở vay mượn khắp nơi, rồi dành dụm ít tiền từ việc bán gà, bán lúa… trả nợ. Chỉ vào đàn gà hơn chục con, anh Thành cho biết, anh chăm chúng còn hơn chăm con mọn, bởi đó là tiền thuốc mỗi tháng của vợ.

"Đến đâu hay đến đó thôi, tôi chỉ mong cô ấy sống được với cha con tôi ngày nào vui ngày đó", anh Thành nói.

Dù khó khăn, 2 vợ chồng anh Thành luôn cố gắng cho con đi học, bởi hơn ai hết, anh Thành hiểu được không biết chữ sẽ vất vả như thế nào.

"Lúc nhỏ, tôi đâu được học hành, do bệnh tình mà ra, đến bây giờ vẫn không biết chữ. Tôi bàn với vợ dù thế nào cũng cố gắng cho con đến trường, có học mới nên người", anh Thành tâm sự.

Hai con trai của anh chị là cháu Nguyễn Văn Việt (12 tuổi) và cháu Nguyễn Văn Tiến (9 tuổi) đều cố gắng chăm lo học hành, dù gia cảnh nghèo khó. Đối với vợ chồng chị Mai, tương lai của 2 đứa trẻ là điều họ lo nhất lúc này.

"Tôi chỉ sợ một mai vợ chồng tôi có mệnh hệ gì thì 2 cháu không biết tính sao. Nội, ngoại đều nghèo khó nên chẳng thể giúp được gì nhiều", chị Mai lo lắng.

tuong-lai-mit-mo-cua-2-dua-tre-tho-co-me-suy-than-bo-dong-kinh-0
Hai vợ chồng cố gắng dìu nhau qua khó khăn, bệnh tật (Ảnh: Ngô Linh)

Bà Dương Thị Loan, cán bộ Ban công tác mặt trận thôn Cẩm Phú 1 cho hay, hoàn cảnh gia đình chị Dương Thị Mai rất khó khăn, nhất là từ khi chị lâm bệnh nặng. Trong thôn ai cũng thấu hiểu, quan tâm đến trường hợp của anh chị, nhưng ở đây ai cũng làm nông, không giúp gì được nhiều cho gia đình anh chị.

"Người dân trong thôn có gì ngon đem đến biếu anh chị chút ít, chứ không biết giúp sao nữa. Qua đây, tôi mong muốn gia đình anh chị được mạnh thường quân giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh", bà Loan mong mỏi.

Ông Dương Hiển Công, Chủ tịch xã Điện Phong chia sẻ, địa phương cũng rất quan tâm, giúp đỡ gia đình chị Dương Thị Mai, nhưng trong xã còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn nên cũng không giúp được gì nhiều.

Thông qua báo Dân trí và các cơ quan báo chí truyền thông, ông Công rất hi vọng các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa trợ giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Mọi sự ủng hộ xin phép gửi về:

Anh Nguyễn Văn Thành, 48 tuổi, trú thôn Cẩm Phú 1, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại anh Nguyễn Văn Thành: 0396420527

(Theo Dân trí)

Xem thêm: Thương 2 đứa trẻ thơ ngơ ngác, đau đớn khi không còn cha mẹ trên đời

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Vì trong giấy khai sinh phần tên cha để trống nên ngày nhận tin bị ung thư, cô bé nhất quyết không cho mẹ Kim Dung gọi cha.

Con gái bị ung thư, người mẹ bán vé số rơi vào đường cùng: 'Tôi lo sợ không có tiền làm sao cứu được con'!
0 Bình luận

Khi đang mang thai tháng thứ 3, cô giáo Thủy phát hiện bị suy thận. Khi nỗi đau xâm lấn cả cơ thể, cô vẫn từ chối điều trị, nhường sự sống cho con, hi vọng con chào đời khỏe mạnh.

Cô giáo trẻ từ chối điều trị bệnh hiểm nghèo, nhường sự sống cho con
0 Bình luận

Dù hoàn cảnh và số phận đầy khắc nghiệt nhưng cô tân sinh viên Ái Ni không muốn bỏ cuộc. Bởi hai má con đã giao ước sẽ "cùng cố gắng vì nhau"...

Hoàn cảnh đầy khắc nghiệt của cô sinh viên nghèo ham học: Má ung thư, cha mắc chứng rối loạn lưỡng cực
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 20 giờ trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất