Thầy trò mở xưởng giữa trường học, sửa "đôi chân" cho người khuyết tật

Với người khuyết tật, xe lăn giống như "đôi chân" của họ, nhưng khi xe hỏng, việc sửa chẳng dễ dàng. Thấu hiểu điều này, thầy trò trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng đã mở xưởng sửa xe lăn '0 đồng'.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sửa "đôi chân" cho người khuyết tật

Theo tờ Giáo dục thời đại, hiểu được nỗi vất vả của người khuyết tật, thầy và trò trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng đã triển khai dự án với tên gọi "Cộng đồng xe lăn yêu thương". Dự án này được tạo ra nhằm sửa chữa miễn phí, làm mới và trao tặng xe lăn cho người khuyết tật. 

Chỉ cần thông báo, xe lăn hư hỏng sẽ có "đội thợ" đến tận nơi nhận và giao về đúng chỗ cho người nhận. Xe hỏng được đem về xưởng thực hành của khoa cơ khí - Trường cao đẳng Nghề Đà Nẵng sửa chữa. Bên trong xưởng luôn có mấy thầy trò đợi sẵn. 

Sau khi "bắt bệnh" cho chiếc xe lăn, Lê Văn Dương (SV năm 3, ngành Công nghệ ô tô) nhanh chóng xắn tay áo bắt đầu công việc. Dương tâm sự, em đã làm việc này được gần 1 năm. Trước đây, khi có thời gian rảnh rỗi, Dương thường đi làm thêm để tăng thu nhập, nhưng từ khi trường tổ chức mô hình này, Dương cùng với những người bạn trong lớp đã sắp xếp công việc làm thêm cho hợp lý để có thời gian sửa chữa xe lăn.

Thay-tro-mo-xuong-giua-truong-hoc-sua-doi-chan-cho-nguoi-khuyet-tat-0
Em Nguyễn Hồng Quân chỉnh lại phanh tay cho chiếc xe lăn

Em Nguyễn Hồng(SV năm 3) - một thành viên của xưởng cũng đang miệt mài chỉnh lại bánh lái và phanh tay cho chiếc xe lăn mà mình vừa "đại trùng tu" trước giờ bàn giao. Quân nói, ngay từ khi có dự án em đã xung phong xin vào đội. Sau khi được tuyển chọn, Quân vừa học vừa phụ theo các anh. Dần dần, sau 1 năm được “training”, Quân đã trở thành người thợ vững tay nghề của xưởng sửa xe lăn.

“Do học ngành Công nghệ ô tô nên khi nghe trường có dự án “Cộng đồng xe lăn yêu thương” là em xung phong tham gia ngay. Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng qua một thời gian, em được các thầy, các anh khóa trước hỗ trợ và giờ đã tự sửa được những chiếc xe lăn cho người khuyết tật. Mỗi chiếc xe khi sửa xong, em cảm thấy rất vui và tự hào vì đã góp một phần công sức, chia sẻ gánh nặng với những người kém may mắn trong cuộc sống”, Quân tâm sự.

Thay-tro-mo-xuong-giua-truong-hoc-sua-doi-chan-cho-nguoi-khuyet-tat-6
Sinh viên "khám bệnh" cho xe lăn (Ảnh: Dân trí)

Theo Tuổi trẻ, sau khi những chiếc xe lăn được sửa chữa, tân trang, mấy thầy trò sẽ kiểm tra lại một lượt thật kỹ rồi thầy Nguyễn Anh Vũ - Bí thư Đoàn trường, nhấc máy liên lạc với chủ nhân để giao xe. Thầy Vũ cho biết, với đặc thù xe lăn khác các loại xe khác nên thầy trò cũng lắm khi "bí" lại đi hỏi, đi nhờ mấy tiệm gia công.

Cũng theo thầy Vũ, việc mua phụ tùng, linh kiện khá khó, khi mua về phải gia công lại cho phù hợp bởi bánh xe, trục... đều không theo quy chuẩn nào cả. Kinh phí mua linh kiện cũng là một trở ngại lớn. May sao thầy cô trong trường bỏ tiền túi mỗi người chung tay một ít nên xưởng vận hành rất trơn tru.

Thay-tro-mo-xuong-giua-truong-hoc-sua-doi-chan-cho-nguoi-khuyet-tat15
hầy Nguyễn Anh Vũ - Bí thư Đoàn trường - đến tận nhà người dân để mang xe lăn về sửa (Ảnh: Dân trí)

Được biết, đội "thợ" sửa xe lăn khoảng 20 sinh viên luân phiên cùng thầy cô làm việc. Các sinh viên học nghề hàn, nghề ô tô sẽ đảm nhận khâu sửa phần khung, cơ khí, kết cấu. Phần tựa lưng, ghế ngồi sẽ có đội sinh viên học may phụ trách. Bên cạnh đó, một số sinh viên khoa khác cũng tham gia hỗ trợ. 

Sau một thời gian hoạt động, "tên tuổi" của xưởng đã lan xa, rất nhiều người khuyết tật trong thành phố đã liên hệ, nhờ thầy cô và các sinh viên "trùng tu" lại "đôi chân" của họ. 

Sửa "đôi chân" cho người khuyết tật - bài học giáo dục quý về lòng yêu thương cho sinh viên

Anh Lê Thanh Ngà - Phó Bí thư Đoàn thanh niên trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng chia sẻ với Giáo dục thời đại: Mô hình "Cộng đồng xe lăn yêu thương" là chương trình ý nghĩa và thiết thực. Từ khi đi vào hoạt động tháng 6/2022 đến nay đã có 30 chiếc xe lăn được trao lại cho những người khuyết tật trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đa phần xe lăn điều khiển bằng tay bị hư hỏng ở lốp. Vì vậy thầy cô và sinh viên đã cùng thảo luận đưa ra phương án sửa chữa đúng quy chuẩn, đảm bảo độ bền cho xe, đặc biệt là phải tạo ra sự an toàn tối đa cho người sử dụng.

“Khi cần sửa chữa xe lăn, người dân chỉ cần gọi vào số điện thoại đường dây nóng của trường (02363.940.946) là sẽ có người đến nhận, mang xe về sửa và trao trả trong vòng từ 2 - 5 ngày. 

Thay-tro-mo-xuong-giua-truong-hoc-sua-doi-chan-cho-nguoi-khuyet-tat-5
Xe lăn sau khi sửa chữa được trao lại cho những người khuyết tật

Chia sẻ về hoạt động này, thầy Hồ Viết Hà - Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng cho biết: Những người khuyết tật dùng chiếc xe lăn thay cho chân của họ. Nhưng khi xe hư hỏng, phần lớn họ tự sửa mà thị trường lại chưa có tiệm nào chuyên sửa xe lăn. Nhà trường đã kêu gọi sinh viên cùng giáo viên tham gia sửa xe lăn miễn phí cho người khuyết tật, giúp họ có "đôi chân" vững vàng hơn.

"Ngoài ra những người già, neo đơn khuyết tật vẫn chưa có điều kiện mua xe lăn, nhà trường đang kêu gọi những ai có xe lăn hư hoặc dư thừa, mang về tân trang lại để dành tặng cho những người khó khăn này. Đa số người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, khi giao xe, thầy trò thường tặng thêm tiền và quà cho họ", thầy Hà nói.

Theo thầy Hà, không chỉ giúp cho người khuyết tật, chương trình "Xe lăn yêu thương" giúp lan tỏa tình yêu trong cuộc sống, xây dựng lòng yêu thương với sinh viên: "Ngoài đào tạo cho các em kỹ năng nghề, có tay nghề vững vàng, nhà trường cũng mong muốn giáo dục cho các em về những việc làm cộng đồng. Các em hình thành lòng trắc ẩn, biết quan tâm đến những người yếu thế. Đây là bài học giáo dục đạo đức cho các em song song với việc dạy nghề".

(Theo Thanh Niên, Giáo dục thời đại, Dân trí)

Xem thêm: Chi 10 tỷ xây nhà lưu trú "0 đồng" và hành trình 20 năm chung sức đồng lòng cứu người, giúp đời của vợ chồng bác sĩ Nga

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Suốt 7 năm nhặt rác, ông Thương luôn tâm niệm: "Đây là chữ nghĩa mà tôi đã tự hứa với bản thân còn sức còn cống hiến, để Hội An của tôi đẹp hơn". 

Ông Thương 'nghĩa hiệp' nhặt rác không lương mặc cho người gọi là 'khùng điên'
0 Bình luận

"Cần gấp 2 đơn vị máu O cho bệnh nhi 12 tuổi đang cấp cứu"; "Cần gấp 1 đơn vị tiểu cầu máu O cho 1 sản phụ"... Đó là những dòng trạng thái xuất hiện thường xuyên, liên tục trên Facebook cá nhân của cô sinh viên Thảo Nguyên...

Cô sinh viên mồ côi và câu chuyện 'nghiện' hiến máu, mê làm từ thiện
0 Bình luận

Không chỉ trích doanh thu của đêm nhạc ủng hộ dự án trồng rừng ở Ninh Bình, gây quỹ học bổng cho trẻ em ở Ninh và Quảng Bình, Hà Anh Tuấn còn "tiếp sức" cho chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" với số tiền 500 triệu đồng.

Hà Anh Tuấn và những hành động đẹp ở 'Chân Trời Rực Rỡ': Ủng hộ dự án trồng rừng, gây quỹ học bổng cho trẻ em, tiếp sức chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
Ca sĩ Hà Anh Tuấn ủng hộ 500 triệu đồng cho dự án “Thư viện niềm vui”

Một lần nữa ca sĩ Hà Anh Tuấn lại ghi dấu ấn với hành động tử tế khi chung tay ủng hộ “Thư viện niềm vui”, một dự án ý nghĩa dành cho trẻ em vùng cao.

Hải An
Hải An 11/08
Bố đơn thân bán bánh xèo nuôi 2 con tự kỷ ở TP.HCM từ chối nhận sự giúp đỡ từ mọi người với lý do: “Tôi nghĩ còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình nhiều lần”

Hai con bị bệnh, gia cảnh cũng éo le nhưng người bố đơn thân bán bánh xèo ở TPHCM cho rằng vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ hơn mình nhiều lần để từ chối nhận tiền hỗ trợ từ mọi người.

Hải An
Hải An 10/08
Nữ điều dưỡng Nghệ An cấp cứu thành công du khách ngừng tim giữa phố cổ Hoa Lư

Với tinh thần trách nhiệm và chuyên môn vững vàng, nữ điều dưỡng Phan Thị Thúy Hòa (Nghệ An) đã đã kịp thời cấp cứu thành công một du khách bị ngừng tim khi tham quan tại phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình).

Cụ bà 20 năm miệt mài chạy xe ôm chở bệnh nhân nghèo: “Tôi  từng khó khăn, nên ai nghèo khổ, khó khăn hơn thì tôi giúp'

Dù đã ở tuổi thất thập, bà Đào Thị Thanh Tâm (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) vẫn hằng ngày miệt mài lái chiếc xe máy cũ đi khắp các nẻo đường để chở bệnh nhân nghèo, người khó khăn mà không lấy một đồng.

Hải An
Hải An 05/08
Chân dung trưởng bản cứu gần 100 người thoát khỏi cơn lũ dữ ở Điện Biên

Giữa cơn lũ dữ, sự tỉnh táo, quyết đoán của Trưởng bản Háng Pu Xi (26 tuổi) cùng nỗ lực của những trai tráng trong bản đã giúp hơn 90 người di tản trước khi lũ ập đến.

Hải An
Hải An 04/08
Những người mẹ thầm lặng “gieo chữ” cho con giữa đại ngàn

Với ước mong các con sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, những người mẹ vùng cao dã không ngại khó, không ngại khổ, gắng sức làm lụng cho con ăn học thành tài.

Hải An
Hải An 03/08
Chân dung “người hùng” Sơn La nhanh tay cứu người bị nước lũ cuốn trôi

Phát hiện có người bị lũ lớn cuốn trôi, anh Lường Văn Ấn (ở Sơn La) lập tức lao ra, cố nắm lấy tay nạn nhân. Nhờ hành động dứt khoát, anh đã cứu được người bị nạn.

Hải An
Hải An 29/07
10 năm duy trì lớp học 0 đồng “ươm mầm” tri thức, kỹ năng cho những trẻ em vùng quê

10 năm qua, lớp học hè miễn phí được thầy giáo Nguyễn Khánh khởi xướng và duy trì đã mang đến những yêu thương, ấm áp cho hàng trăm em nhỏ tại Vĩnh Long.

Hải An
Hải An 27/07
Không mẹ, không cuộc sống ổn định với 6 lần chuyển trường, nam sinh nghèo vẫn xuất sắc giành 28.5 điểm khối A kỳ thi tốt nghiệp

Mẹ bỏ đi từ năm 4 tuổi, chật vật theo bố mưu sinh với 6 lần chuyển trường, nam sinh nghèo - Đặng Văn Gia Huân vẫn nỗ lực vươn lên giành được thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hải An
Hải An 27/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất