Câu chuyện trường học hạnh phúc qua lời kể của Lê Hoàng Quân (học sinh lớp 6A7 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nhà Bè, TP.HCM) và phụ huynh của bạn để lại nhiều suy ngẫm.
Nghe lời 2 đứa con nhỏ cầu nguyện hằng đêm: "Con mong tay của ba mọc lại", Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, ở Q.12, TP.HCM) vực dậy, ra đường mua ve chai bán kiếm tiền, tự dặn mình phải thật nỗ lực...
Chàng xe ôm Lê Minh Thiện từng bị rất nhiều người nói là kẻ "bao đồng, làm màu" khi chở miễn phí người nghèo, người khuyết tật miễn phí. Nhưng Thiện luôn bỏ ngoài tai...
Nguyễn Hoàng Đan Khanh đã có những sáng kiến, việc làm thiết thực và hiệu quả để bảo vệ, chăm sóc, tạo điều kiện giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.
Dù đã ở tuổi 83 nhưng bà Phan Thị Phúc (Hà Nội) vẫn miệt mà giúp đỡ người khuyết tật. Bà tin rằng, chỉ cần có tình yêu thương thì mọi thứ sẽ dần vẹn tròn.