Sứ mệnh gieo yêu thương: Hành trình 15 năm phát cơm 0 đồng cho bệnh nhân nghèo

Nhiều năm qua, bs Lê Thanh Nga và nhóm thiện nguyện "Vì người nghèo" đã hỗ trợ những bữa cơm  0 đồng cho bệnh nhân nghèo.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

4 giờ một ngày cuối tuần, vợ chồng BS Lê Thanh Nga (44 tuổi) và lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy (47 tuổi) cùng nhóm thiện nguyện “Vì người nghèo” đã có mặt tại bếp ăn thiện nguyện trong căn tin BV Quân y 175 (TP.HCM).

Đụng đâu cũng muốn giúp

Đúng 6 giờ, nhiều bệnh nhân (BN) và người nuôi bệnh đã xếp một hàng dài trước bếp ăn, trên tay cầm những hộp nhựa chuẩn bị sẵn. Trong khi chờ tới lượt, chị HTTP (38 tuổi) cho hay chị và chồng từ Nghệ An vào TP.HCM chữa bệnh xơ gan tại BV Quân y 175 đã 10 ngày nay.

“Người từ xa đến chữa bệnh như vợ chồng tôi mà có những suất cơm, cháo này thì đỡ được phần chi phí cho ăn uống, tôi rất biết ơn. Những người phát cơm rất thân thiện, ân cần với chúng tôi, đồ ăn cũng khá ngon…” - chị P bày tỏ.

Năm 2021, BS Lê Thanh Nga được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM) tặng giấy khen do những đóng góp thiết thực trong phong trào phòng chống dịch COVID-19.

Chia sẻ về lý do gắn bó lâu dài với việc thiện nguyện, chị Nga kể: “Ngày xưa nghe ông ngoại kể bà mất đi, để lại sáu người con. Lúc mẹ tôi còn nhỏ, ông đi làm để mẹ ở nhà. Mẹ chờ cơm không có, đói quá phải đưa đầu ra hứng nắng cho đỡ đói. Từ câu chuyện ấy, tôi có mong muốn phải làm gì đó để giúp những người nghèo có bữa ăn no”.

Thời gian đầu đi làm, lương của chị không đủ trang trải chi phí sinh hoạt vì đụng đâu cũng muốn giúp. Có lần lên vùng cao thấy người dân khổ quá nên có bao nhiêu tiền chị cho hết. Khi về TP.HCM, may mắn có bác tài cho đi nhờ. Lại có những BN từ tỉnh vào TP.HCM chạy thận, hoàn cảnh rất khó khăn, chị cũng hỗ trợ với tinh thần có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều.

Đồng hành cùng nhóm từ những ngày đầu thành lập, dược sĩ Trương Hữu Tân Lâm cho biết đều đặn một tuần 3-4 buổi nhóm sẽ tập trung nấu cơm, cháo phát cho BN. “Tôi làm công việc này cùng chị Nga gần 15 năm, xuất phát từ mong muốn giúp BN có bữa ăn ngon, dinh dưỡng. Tôi rất khâm phục chị vì sự nhiệt huyết, tận tâm với cộng đồng và xã hội, đặc biệt là các BN nghèo, khó khăn” - anh Lâm chia sẻ.

hanh-trinh-15-nam-phat-com-0-dong-cho-benh-nhan-ngheo-9

Niềm vui từ trong tâm

Sau khi nghỉ việc tại BV Quân y 175, chị Nga về làm tại phòng khám Đông y của gia đình. Nhóm thiện nguyện được chị thành lập từ năm 1998, thành viên là những sinh viên y khoa, chủ yếu cắt tóc miễn phí, phát quà cho BN nghèo…

Đến năm 2007, nhóm thiện nguyện “Vì người nghèo” được mở rộng, có sự tham gia của nhiều y bác sĩ tại TP.HCM. Nhóm tổ chức nhiều bếp ăn thiện nguyện phát cơm, cháo 0 đồng cho BN vào mỗi buổi sáng tại các BV Quân y 175, Lê Văn Việt, Quân dân y miền Đông…

Anh Huy kể suốt nhiều năm làm việc thiện nguyện, vợ chồng anh không ít lần phải nghe những lời lẽ không mấy tốt đẹp về mình như làm để đánh bóng tên tuổi, trục lợi cá nhân… “Đã có lúc quá mệt mỏi định buông tay nhưng rồi nhìn lại những gì đã làm được, cảm nhận việc giúp người mang đến niềm vui từ trong tâm, chúng tôi học cách bỏ qua và tập trung vào việc của mình” - anh Huy trải lòng.

Khi được hỏi về nguồn kinh phí làm thiện nguyện nhiều năm qua, chị Nga không giấu giếm. Hồi đầu mới tổ chức bếp thiện nguyện, vợ chồng chị có một căn nhà cho thuê, rồi lấy tiền đó mua đồ nấu cơm, cháo phát cho người nghèo. “Sau này nhiều bạn bè, người thân biết việc chúng tôi làm nên đã hỗ trợ. Người vài chục ký gạo, người ít thịt cá, người ít rau củ… cứ vậy mà bếp ăn đỏ lửa đến nay” - chị Nga xúc động nói.

Anh Huy cũng chia sẻ con trai 19 tuổi của anh chị đang sống ở nước ngoài với người thân rất ủng hộ việc làm của anh chị. “Con tôi luôn nói ba mẹ cứ yên tâm làm những việc khiến ba mẹ hạnh phúc. Đây cũng chính là một trong những động lực giúp chúng tôi làm thật tốt những việc đang làm” - anh Huy tự hào nói.

Tôi đánh giá cao những đóng góp của bà Nga trong công tác thiện nguyện tại địa phương. Nhiều năm qua bà Nga thường tổ chức bếp ăn thiện nguyện, phát cơm, cháo miễn phí cho người dân trong phường. Trong đợt dịch COVID-19, bà Nga cũng hỗ trợ nhiều suất ăn 0 đồng cho các khu nhà trọ, khu cách ly. Mong sẽ có thêm những tấm lòng tốt như vợ chồng bà Nga để nhiều người nghèo được giúp đỡ hơn.

Ông NGUYỄN LÊ HIỆP, Chủ tịch UBND phường Hiệp Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM)

Xem thêm: Sứ mệnh gieo yêu thương: Những chuyến xe thiện nguyện "0 đồng" lan tỏa yêu thương từ các bản làng xa xôi

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Sau gần một năm thành lập, hoạt động của nhóm thiện nguyện Tự Tâm ngày một hiệu quả, thiết thực và ngày có nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn thị trấn U Minh tự nguyện xin tham gia vào nhóm để có điều kiện đi làm thiện nguyện.

Sứ mệnh gieo yêu thương: Nhóm thiện nguyện Từ Tâm và những suất ăn tình nghĩa
0 Bình luận

Đều đặn thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần, bếp ăn của các phật tử chùa Tường Nguyên lại đỏ lửa, nấu ra những suất ăn 0 đồng lan tỏa yêu thương.

Sứ mệnh gieo yêu thương: Bếp ăn 0 đồng lan tỏa yêu thương
0 Bình luận

Từ 2017 đến nay, nhóm thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương thành Vinh” đã tặng hơn 500.000 bát cháo cho bệnh nhân nghèo cùng lời chúc sớm bình phúc.

Sứ mệnh gieo yêu thương: Chuyện về những 'Nồi cháo yêu thương thành Vinh'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất