Sứ mệnh gieo yêu thương: Những chuyến xe thiện nguyện "0 đồng" lan tỏa yêu thương từ các bản làng xa xôi

Những chuyến xe "0 đồng" len lỏi về tận những bản làng xa xôi giúp đỡ người khó khăn. Bên cạnh đó, còn nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Không ít lần nghe lời càm ràm “ôm chuyện bao đồng” nhưng anh Trần Minh Tuấn cũng như các thành viên trong nhóm thiện nguyện “Người phụng sự” chuyên vận chuyển những chuyến xe “0 đồng” đều bỏ ngoài tai.

Với họ, được làm việc thiện và lan tỏa những yêu thương là đủ để họ cảm thấy hạnh phúc.

Hàng trăm chuyến xe “0 đồng” lăn bánh

Một ngày đầu tháng 8, cơn bão Mulan với những trận mưa tầm tã không ngăn được chuyến xe “0 đồng” của anh Trần Minh Tuấn đón bệnh nhân nghèo được ra viện, trở về ở Hà Giang.

Một ngày trước chuyến đi, nhận được lời đề nghị từ một cán bộ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thông tin về chuyến đi nhanh chóng được đẩy lên group của nhóm thiện nguyện. Thu xếp công việc của mình, anh Tuấn nhanh chóng tiếp nhận chạy chuyến xe này.

Nhóm “Người phụng sự” rất nhiệt tình phối hợp cùng bệnh viện giúp đỡ bệnh nhân nghèo, chưa khi nào từ chối lời đề nghị cho dù nhiều lúc thời gian rất gấp. Không chỉ giúp những chuyến xe “0 đồng”, nhóm còn có nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực khác giúp các bệnh nhân khó khăn. Chúng tôi rất trân trọng tấm lòng các anh chị dành cho người bệnh", anh Nguyễn Phúc Thịnh, Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đúng 14h theo lịch hẹn, chiếc xe cứu thương “0 đồng” có mặt ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để đón 3 bố con ông Nguyễn Văn Cường, người dân tộc Tày (63 tuổi, ở xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) về nhà. Lơ lớ tiếng Kinh, anh Nguyễn Đức Văn (con rể ông Cường) xúc động cho biết: “Bố khỏi được thế này là đều nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, của bệnh viện. Chữa bệnh hết hơn 200 triệu mà đi vay mượn mãi mới được 50 triệu. Không được người tốt giúp thì bố chết rồi. Giờ lại được đưa về quê hương, may mắn quá!”.

Chặng đường hơn 400km từ Thủ đô về vùng sâu của huyện miền núi Yên Minh, Hà Giang như ngắn lại, ấm áp hơn bởi câu chuyện giữa tài xế và ba bố con ông Cường. “Đường về nhà xa lắm, phải lên xuống xe mấy lần mới về được tới nơi. Mà bố thì cơ thể vẫn yếu, trong túi lại chẳng đủ tiền xe cho 3 bố con”, anh Văn nói.

Chia sẻ với PV, anh Tuấn cho hay, hành trình đưa gia đình người bệnh về Hà Giang lần này được nhóm chia hai đầu “tiếp ứng”. Anh Tuấn chạy xe từ Hà Nội đến Phú Thọ và một xe từ Hà Giang xuống đón bệnh nhân đưa về nhà.

“Với chặng Hà Giang, nếu bố trí được, chúng tôi hay chia hai đầu tiếp ứng nhau. Anh em trên Hà Giang thông thuộc địa hình, còn anh em Hà Nội thì rành đường phố. Hơn nữa cũng giảm bớt áp lực trên suốt chặng đường xa. Tuy nhiên, nếu cần kíp, chúng tôi vẫn có thể chạy hàng trăm km xuyên đêm”, anh Tuấn cho hay.

Anh Trần Minh Tuấn, vốn là một cán bộ cầu đường, trước đây cũng lăn lộn khắp các tuyến nhưng những năm gần đây, công việc của anh bớt bận rộn. Cũng nhờ vậy anh có điều kiện đến với những hành trình thiện nguyện của chuyến xe “0 đồng”. Hơn 2 năm qua, anh cùng với các thành viên khác trong nhóm đã vận chuyển hàng trăm chuyến xe miễn phí, đón đưa bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở các bệnh viện lớn.

Theo lời anh Tuấn, nhóm thiện nguyện này do sư thầy chùa Vân - Tịnh Viện Vân Sơn (xã Hồ Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) thành lập với mục đích chia sẻ với những cảnh đời kém may mắn, lan tỏa tình người trong cuộc sống.

Hiện nhóm có 4 xe cứu thương. 2 xe được đặt tại Hà Nội chuyên chở bệnh nhân nghèo đã qua đời, bệnh nhân nặng bệnh viện trả về do không còn cơ hội cứu chữa hoặc chuyển viện cho bệnh nhân nghèo; 2 chiếc đặt tại xã Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang, dùng chuyển tuyến các bệnh nhân nghèo về các bệnh viện Trung ương tại Hà Nội điều trị, đưa các bệnh nhân không qua khỏi về quê nhà, phục vụ cấp cứu 24/24h trong phạm vi địa bàn.

nhung-chuyen-xe-thien-nguyen-0-dong-lan-toa-yeu-thuong-9

Gắn kết yêu thương 

Trong nhóm thiện nguyện, ngoài các thành viên là nam giới, còn có sự góp mặt của nhiều chị em.

Với chị Hàn Thị Hồng Tân (Hà Nội), cung đường Hà Nội đến các điểm heo hút ở Hà Giang không còn xa lạ bởi những chuyến xe “0 đồng” mà chị cầm lái hay đồng hành cùng các anh/chị em khác trong nhóm dường như đã mòn lối. Chị cũng không đếm được mình lái bao nhiều chuyến xe như vậy, chỉ nhớ nhiều người đã may mắn có cơ hội sống nhờ những chuyến xe thiện nguyện ấy.

Nhớ lại những chuyến vất vả đón bệnh nhân người dân tộc về Hà Nội thăm khám, chị Tân cho hay: “Có ca trẻ nhỏ ốm bệnh hay bị bỏng nước sôi nhưng người nhà chỉ đi cúng hay hái lá cây rừng để đắp, uống chữa bệnh. Khi bệnh trở nặng cứ nằm chờ chết ở nhà vì nghĩ “ma bắt”.

Nhóm các anh chị trên Hà Giang biết chuyện, vượt đường rừng núi, vào tận nhà nài nỉ họ cho con đi chữa bệnh. Thậm chí khi đã thuyết phục rồi, trên đường đi, họ nhất quyết đòi về vì… lo bị bán sang Trung Quốc!”.

Hay như trường hợp một sản phụ người dân tộc đang ở thai kỳ 25 tuần phát hiện ung thư với khối u lớn bằng thai nhi được chuyến xe “0 đồng” đưa về Hà Nội điều trị. Lúc đó, đúng đợt dịch Covid-19 bùng phát, nên đi khắp 4 - 5 bệnh viện, cuối cùng chỉ có Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận điều trị.

“Được sự hỗ trợ của các nhân viên y tế, người mẹ đã hạ sinh một em bé mạnh khỏe. Ngày đón 2 mẹ con từ bệnh viện về, chứng kiến cảnh nhà nghèo xơ xác, nằm heo hút tận lưng chừng núi, chúng tôi đã nhận đỡ đầu cho em bé”, chị Tân kể.

Theo chị Tân, những chuyến xe “0 đồng” được trợ duyên bởi nhiều tấm lòng thiện nguyện, bằng cách này hay cách khác: “Nhiều khi cùng bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân ghé quán ăn nào đó trên hành trình, chủ quán không lấy tiền, hay khi xe gặp trục trặc, chủ tiệm cũng miễn phí… Thực sự những điều thiện vẫn đang lan tỏa trong cuộc sống này”, chị Tân nói.

Với chị Tân, anh Tuấn, hay nhiều thành viên khác trong nhóm “Người phụng sự”, điều khiến họ thấy hạnh phúc, sung sướng nhất là sau mỗi chuyến xe, người bệnh trở về mạnh khỏe.

Nhóm “Người phụng sự” có khoảng 10 thành viên, phần lớn kinh doanh tự do nên có thể chủ động bố trí thời gian phục vụ người bệnh trên các chuyến xe “0 đồng”. Kinh phí chạy xe được các thành viên cùng các phật tử, nhà hảo tâm góp thành quỹ chi tiêu xăng dầu, sửa chữa xe. Còn chi phí đi đường, ăn uống hay lo cho bệnh nhân trên đường thường do chính các thành viên đóng góp.

Ngoài kết nối với phòng công tác xã hội các bệnh viện, nhóm còn công bố số gọi xe miễn phí để nhiều người bệnh nghèo có thể liên lạc, nhờ giúp đỡ.

(Theo Báo Giao thông)

Xem thêm: Chân dung người đàn ông bán cả "xe quý" của mình lấy tiền sửa xe 0 đồng giúp bà con về quê

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Tôi biết đến Câu lạc bộ Tình nguyện sinh viên cơ sở Gia Bình, Bắc Ninh (tên tiếng Anh là: Sky Volunteers Plus) thật tình cờ qua chàng sinh viên Đoàn Văn Dũng.

Sứ mệnh gieo yêu thương: CLB Tình nguyện sinh viên - nơi sẻ chia những yêu thương, ấm áp 
0 Bình luận

Nhóm Thiện Nguyện Xanh (những bạn trẻ Cần Thơ) tự tay chuẩn bị những phần ăn khuya nóng hổi và tự tay trao cho các cô chú bán vé số và người lao động nghèo.

Sứ mệnh gieo yêu thương: Nhóm Thiện Nguyện Xanh và những phần ăn khuya ấm áp tình người
0 Bình luận

8 năm là một hành trình không dài nhưng cũng không ngắn, nó đủ để lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà nhóm "Hương từ bi Ninh Bình"  mang đến cho cộng đồng.

Sứ mệnh gieo yêu thương: Những thiên sứ thiện từ tâm của nhóm 'Hương tư bi Ninh Bình'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.

Hải An
Hải An 11/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất