Bà giáo U80 bán vé số nuôi “lớp học tình thương” suốt 10 năm

Mỗi ngày, bà giáo U80 Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời được chia thành 3 phần để nuôi “lớp học tình thương” dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 19/11

Hơn 10 năm qua, tại phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh có một lớp học nhỏ dành cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn vẫn đều đặn mở vào mỗi buổi chiều.

Người đứng lớp là bà Nguyễn Thị Ba, 77 tuổi, giáo viên tiểu học về hưu. Chi phí duy trì lớp, quà tặng, sách vở, gạo và đồ dùng học tập của học sinh một phần đều được trích từ thu nhập bán vé số mỗi ngày của bà giáo Ba.

Vượt mưa nắng đến lớp

Một ngày của bà giáo Ba bắt đầu từ 6 giờ. Từ căn phòng trọ nhỏ nằm trong con hẻm trên đường Nguyễn Văn Tiết, bà giáo Ba lặng lẽ đi bộ bán vé số.

Tầm 11 giờ, bà Ba trở về nghỉ ngơi, ăn trưa rồi lại tiếp tục công việc buổi chiều. Đến khoảng 16 giờ, bà quay về kịp giờ đứng lớp từ 17-19 giờ. Hết giờ học, khi học trò đã ra về, bà giáo Ba lại tranh thủ mời khách mua những tờ vé số của ngày hôm sau.

Có những đêm về tới phòng đã 23 giờ, bà giáo Ba vẫn chong đèn soạn giáo án, chấm bài, ghi nhận xét từng em trong sổ liên lạc.

ba-giao-u80-ban-ve-so-nuoi-lop-hoc-tinh-thuong-suot-10-nam-1021

"Bán vé số không phải là điều xấu hổ. Tôi cảm thấy hãnh diện vì đồng tiền từ mồ hôi của mình. Cũng nhờ những tờ vé số này mà các cháu có tập, sách, quà, gạo mang về cho gia đình," bà giáo tâm sự.

Mỗi ngày, bà Ba bán được khoảng 240 tờ vé số. Số tiền lời được chia thành 3 phần: phần dành cho đồ dùng học tập và quà cho học sinh, phần tặng hộ khó khăn trong khu trọ, phần cuối cùng cho sinh hoạt cá nhân.

Gần 4 năm nay, bà giáo Ba ghi riêng một cuốn sổ theo dõi 12 hộ đặc biệt khó khăn: gia đình người khuyết tật, người già neo đơn, bệnh tật hoặc thất nghiệp. Mỗi tháng, họ được nhận gạo, nhu yếu phẩm từ khoản tiền bà dành dụm.

Với học trò, bà giáo Ba tặng vở, bút, sách giáo khoa, mỗi em được hỗ trợ 5 kg gạo/tháng. Vào các ngày Rằm, bà Ba và bạn bè còn nấu cơm, cháo miễn phí cho người lao động nghèo.

Bà giáo Ba tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ba, sinh năm 1948, quê phường Hiệp Thành. Bà từng học Trường Sư phạm Sài Gòn, sau đó, có hơn 30 năm đứng lớp tại Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp.

Năm 2003, bà nghỉ hưu, sống cùng anh trai ở Vĩnh Long một thời gian rồi trở lại Thủ Dầu Một. Bà giáo kể chuyện bán vé số bắt đầu từ một lần tình cờ gặp ba em nhỏ khoảng 6-7 tuổi lang thang bán vé số nhưng không được đi học do nhà nghèo. Lúc đó, bà Ba nghĩ mình phải làm điều gì đó cho các em, bà nhớ lại.

ba-giao-u80-ban-ve-so-nuoi-lop-hoc-tinh-thuong-suot-10-nam-2-1021

Năm 2015, phường Phú Cường mở lớp học tình thương nhưng thiếu giáo viên. Đến năm 2016, bà giáo Ba xin phép tình nguyện đứng lớp. Kể từ đó, đều đặn mỗi tuần ba buổi (thứ Hai, Tư, Sáu), bà dạy các em từ lớp 1 đến lớp 5 bằng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bà giáo Ba dạy từ thiện, không nhận bất kỳ khoản hỗ trợ nào chỉ mong các em biết chữ để có thể thay đổi cuộc đời.

Học trò của lớp phần lớn là con em lao động nghèo, phụ quán, bán vé số, nhặt ve chai. Có em mới 8 tuổi cũng có người đã 20 tuổi nhưng chưa từng đến trường. Những buổi chiều, khi trẻ em khác được ba mẹ đón về chơi đùa, những học sinh của lớp tình thương lại tranh thủ giờ đó học chữ. Bà giáo Ba không chỉ dạy chữ mà còn dạy lễ nghĩa, nếp sống để các em nghiêm túc, lễ phép hơn, biết sắp xếp thời gian.

Trong túi xách lúc nào bà giáo cũng mang theo hai thứ: vé số và giáo án. Những quyển sách từ lớp 1 đến 5 được bà giữ gìn cẩn thận. Cuốn sổ liên lạc ghi rõ từng em, tiến bộ ra sao, hoàn cảnh thế nào để khi có nhà hảo tâm hỗ trợ, quà đến đúng người cần.

Chính quyền địa phương đồng hành

Thời gian cao điểm, lớp từng có 36 học sinh. Sau dịch bệnh COVID-19, nhiều gia đình về quê, còn 22 em. Một số em hoàn thành chương trình đến hết lớp 5 và được địa phương cấp giấy xác nhận để có thể học nghề hoặc tiếp tục học văn hóa. Mỗi học sinh ở đây đều là một hoàn cảnh đáng thương. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, lớp chỉ còn 7 em theo học đều đặn.

"Có hai em được hỗ trợ rất nhiều nhưng lại bỏ học. Tôi phải đề nghị xóa tên, vì nhận quà mà không học thì sai với mục đích của lớp," bà Ba chia sẻ.

Mỗi buổi đến lớp, bà giáo Ba đi bộ gần 2km, mất khoảng 45 phút. Dù tuổi cao, sức yếu, bà giáo Ba chưa từng có ý định nghỉ dạy, còn đi được bà còn dạy, còn bán được vé số còn lo cho các em nhỏ.

Em Đinh Đặng Hùng Lương (14 tuổi), học sinh của lớp cho biết em đã học ở đây 6 năm, trước đó, em đã lớn tuổi mới được đi học nên xin vào trường học không được. Ở đây, cô dạy em đọc chữ, làm toán với mong muốn sau này học xong có việc làm, sẽ nên người.

ba-giao-u80-ban-ve-so-nuoi-lop-hoc-tinh-thuong-suot-10-nam-1-1021

Chị Phạm Thị Nương, phụ huynh học sinh nói: "Nhờ có lớp của cô Ba mà cháu tôi mới được đi học. Cô tặng tập, vở, sách giáo khoa. Nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, mì, quần áo, xe đạp. Lớp học rất ý nghĩa với gia đình khó khăn như tôi."

Anh Lý Ngọc Minh, Bí thư Đoàn phường Thủ Dầu Một cho biết lớp học tình thương ban đầu do Đoàn Thanh niên vận động mở, hiện duy trì gần 11 năm. Sau sáp nhập địa giới hành chính, lớp được chuyển về Trung tâm văn hóa của phường.

Ngoài dạy chữ, địa phương còn vận động hỗ trợ bữa ăn chiều, quà, dụng cụ học tập. Độ tuổi học sinh không giới hạn, miễn gia đình khó khăn và có nhu cầu học chữ. Có học trò 8 tuổi cũng có người đã 28 tuổi.

Chương trình giảng dạy được áp dụng theo sách giáo khoa chính thống. Mỗi năm, giáo viên đánh giá năng lực học sinh để lên lớp. Những em hoàn thành chương trình lớp 5 sẽ được cấp giấy xác nhận để học nghề hoặc tiếp tục con đường giáo dục phổ thông.

Địa phương cho biết thời gian tới tiếp tục hỗ trợ cơ sở vật chất, vận động nhà hảo tâm, kêu gọi tổ chức xã hội đồng hành lâu dài để lớp duy trì ổn định.

Xem thêm: Nữ điều dưỡng trong làng kịp thời cứu bé 19 tháng rơi xuống kênh

Đang tải bình luận...

Tin liên quan

Hải An
Hải An 17/11

Nhặt được chiếc ví chứa hơn 11 triệu đồng, 2 học sinh lớp 7 ở Khánh Hòa đã lập tức mang đến cơ quan công an nhờ tìm trả lại người đánh rơi.

Nhặt được ví chứa hơn 11 triệu đồng, 2 học sinh lớp 7 mang đến công an nhờ tìm người đánh rơi
0 Bình luận

Hải An
Hải An 16/11

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới của hai cụ ở TPHCM được tổ chức như một lễ cưới chính thức với các hoạt động rước dâu, trao nhẫn, rót rượu, phát biểu chúc mừng và dùng tiệc.

Ấm áp buổi lễ “hấp hôn” của vợ chồng cụ ông 93 tuổi ở TP.HCM
0 Bình luận

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản
0 Bình luận

img

Bài mới

Chàng trai 21 tuổi hiến tạng sau chết não, hồi sinh 4 cuộc đời

Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một hành trình hồi sinh lặng lẽ nhưng phi thường đã diễn ra khi chàng trai 21 tuổi hiến tạng sau chết não cứu bốn cuộc đời khác.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người đàn ông giữ nghề 'vẽ truyền thần' ở Thảo Cầm Viên, 40 năm đón Tết cùng người lạ

Giữ nghề "vẽ truyền thần" bằng kéo, suốt 40 năm qua ông Thế luôn đến Thảo Cầm Viên phục vụ khách du xuân và chưa một lần đón tết Nguyên đán cùng gia đình.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Những ngày giáp Tết, một nữ chủ trọ tại đường Mẹ Suốt quyết định lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ sinh viên.

Hải An
Hải An 10/02
Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
img
Đề xuất