Từ khoá: "lớp học tình thương"
Suốt 30 năm qua, lớp học tình thương ở khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên đã giúp rất nhiều học sinh khó khăn biết đọc, biết viết và tính toán.
Hơn 10 năm qua, bà giáo già – Lê Thị Bích Thủy, một giáo viên tiểu học đã về hưu vẫn đều đặn đến lớp 3 buổi/tuần truyền đạt con cho những học sinh nghèo.
Trong bộ quân phục, Trung tá Vũ Trường Tính ngoài vai trò người lính còn được biết đến với cương vị thầy giáo, người mang tri thức đến cho những trẻ em nghèo.
Với mong muốn giúp đỡ những trẻ em khuyết tật chạm tới được ước mơ đi học các bạn trẻ giàu lòng nhân ái đã xây dựng dự án “Chạm mây”, cùng đồng hành, hỗ trợ các lớp học tình thương.
Hơn 24 năm qua, cô giáo Phạm Thị Huyền vẫn miệt mài bên lớp học tình thương, dạy chữ miễn phí cho trò nghèo ở Hà Nội.
Cặp vợ chồng già ở Bình Dương nay đã gần 90 tuổi vẫn miệt mài gieo con chữ, dạy nết người cho trẻ em nghèo ở địa phương.
Dù dịch bệnh hoành hành hay lạm phát, bà chủ trọ ở huyện Nhà Bè vẫn quyết tâm không tăng giá phòng trong nhiều năm liền. Bên cạnh đó còn mở lớp học tình thương cho trẻ em nghèo.
Suốt 10 năm qua, anh Đỗ Thiện Thành đều đặn đến lớp học tình thương để gieo chữ, chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo...
Đã ngoài 80 tuổi nhưng vợ chồng Huỳnh Văn Phê (SN 1941) và bà Huỳnh Thị Lành (SN 1943) vẫn gắn bó với viên phấn trắng và bụng giảng.
15 năm qua, "thầy giáo" Huỳnh Quang Khải đã gieo con chữ cho hơn 1000 em học sinh không có điều kiện đến trường...