Sứ mệnh gieo yêu thương: Nhóm Thiện Nguyện Xanh và những phần ăn khuya ấm áp tình người

Nhóm Thiện Nguyện Xanh (những bạn trẻ Cần Thơ) tự tay chuẩn bị những phần ăn khuya nóng hổi và tự tay trao cho các cô chú bán vé số và người lao động nghèo.

Đỗ Thu Nga Theo dõi

Nhóm thiện nguyện tập hợp sinh viên đang học tại Cần Thơ ra đời chỉ với 15 thành viên ban đầu từ năm 2019, đến nay các bạn đã có hơn bốn năm âm thầm đem niềm vui đến với nhiều người khó khăn và sẽ vẫn còn tiếp nối hành trình ấy.

Hộp cơm mang đến niềm vui

Anh Dương Nhật Quang - trưởng nhóm - kể nhóm ra đời với các thành viên "3 không": đầu bếp không chuyên, không câu nệ tính công, không thiếu tấm lòng san sẻ với người khó khăn trong cuộc sống. Mới đây, các bạn chuẩn bị 100 phần cơm chiên dương châu rồi tiếp tục đi tặng những người lao động nghèo, bán vé số mưu sinh trong đêm.

Để chuẩn bị những phần ăn nghĩa tình này, cả nhóm phân chia công việc rõ ràng. Người lo vo gạo nấu cơm, người chuẩn bị rau củ các loại, người phụ trách công đoạn chiên trứng và lạp xưởng rồi thái nhỏ. Mỗi người một việc, í ới nói cười, cùng nhau hoàn thiện những phần ăn nóng hổi rồi lại chở nhau rong ruổi các nẻo đường ở vùng đất Tây Đô gửi tặng với tất cả tấm lòng.

Cứ gặp ai trên đường mưu sinh, các bạn lại ghé tặng. Ông Nguyễn Văn Hai (62 tuổi), bán vé số ở một góc đường, nhận phần đồ ăn với lời cảm ơn liên hồi. Qua trò chuyện, ông kể gia đình cũng thiếu trước hụt sau. Mỗi ngày ông bán được chừng trăm tờ vé số, đồng lời ít ỏi kiếm được nếu cố gói ghém cũng tạm đủ rau cháo qua ngày.

nhom-thien-nguyen-xanh-va
nhom-thien-nguyen-xanh-va

"Được mấy cháu tặng hộp cơm và nước suối, tôi vui và quý lắm. Lúc đói mà có hộp cơm như thế này là có thêm sức để đi bán được nhiều hơn", ông Hai nở nụ cười hiền lành khi hộp cơm vừa nhận còn ấm trong lòng bàn tay.

Ông Nguyễn Văn Phước - làm bảo vệ tại quận Ninh Kiều - tấm tắc khen tụi nhỏ tốt bụng lắm, lần nào đi ngang cũng ghé cho hộp cơm hoặc bánh mì. Ông bảo riết rồi nhớ mặt mấy đứa hết trơn!

Bạn Nguyễn Thị Yến Nhi (20 tuổi) - thành viên nhóm, hiện là sinh viên Trường cao đẳng Y tế Cần Thơ - chia sẻ: "Thường tụi mình sẽ đi phát từ 20h - 23h, cũng chỉ là góp chút sức nhỏ giúp người cần giúp thôi. Mỗi phần ăn không lớn nhưng chắc sẽ giúp một số người mưu sinh đêm ấm lòng, tụi mình cũng thấy vui".

Chơi với trẻ mồ côi

Ngoài việc tự nấu và tặng những phần ăn, nhóm còn rủ nhau nhặt rác bảo vệ môi trường và cũng hay tìm đến với trẻ mồ côi, trẻ nhiễm chất độc da cam. Hôm chúng tôi ghé, các bạn đang loay hoay gói từng cái bánh, hộp quà chuẩn bị cho chuyến thăm trẻ mồ côi ở Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ tại huyện Châu Thành A (Hậu Giang).

Anh Nhật Quang kể mỗi khi các bạn đến thăm, bày trò chơi, tụi nhỏ ở đó vui lắm, cứ cười miết. Vậy nên cứ vận động được bao nhiêu, các bạn lại mang tặng bấy nhiêu, chẳng định kỳ hay nề hà công sức gì. "Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc này vì biết rằng mình đang đem đến không chỉ những món quà ấm áp mà còn là tình yêu thương cho các em vốn nhiều thiệt thòi ấy", anh Quang trải lòng.

Dù nhiều độ tuổi, ngành học, thời gian khác nhau song nhóm Thiện Nguyện Xanh cùng gặp nhau ở ước muốn được chung chia, san sẻ yêu thương với những mảnh đời còn khó khăn đang chật vật mưu sinh trong cuộc sống. Mà các bạn càng gắn kết với nhau nhiều hơn sau mỗi đợt hoạt động.

Ông Võ Hoàng Giang - giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ - cho biết nhóm các bạn đã đến với trung tâm nhiều lần rồi. Mỗi lần đến, các bạn mang theo quá trời quà tặng, chơi với các em nhỏ và còn xắn tay phụ trung tâm nhiều việc khác. 

"Lần gần nhất, các bạn đến không chỉ có quà mà còn chở theo 200kg gạo, 30 phần ăn với gà chiên nước mắm và canh bí đỏ. Chúng tôi rất trân quý tấm lòng của nhóm bạn trẻ này, ai cũng rất nhiệt tình", ông Giang chia sẻ.

Rủ nhau nhặt rác bảo vệ môi trường

Ngoài nấu phần ăn tặng miễn phí cho người lao động nghèo, đến chơi với trẻ mồ côi, trưởng nhóm Dương Nhật Quang cho biết cả nhóm còn hay tổ chức các đợt đi nhặt rác bảo vệ môi trường. Các bạn vận động thêm người khác cùng làm nên mỗi chiến dịch như vậy có thêm khoảng 100 bạn trẻ tình nguyện tham gia.

Vừa qua, các bạn đã thu gom rác, dọn cỏ khu vực phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn), khu vực bờ hồ Xáng Thổi (quận Ninh Kiều), thậm chí rủ nhau đi hàng chục cây số qua khu vực bờ sông Hậu ở xã Mỹ Hòa (Vĩnh Long) thu gom rác thải sinh hoạt.

(Theo Tuổi trẻ)

Xem thêm: Sứ mệnh gieo yêu thương: CLB Tình nguyện sinh viên - nơi sẻ chia những yêu thương, ấm áp 

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

8 năm là một hành trình không dài nhưng cũng không ngắn, nó đủ để lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà nhóm "Hương từ bi Ninh Bình"  mang đến cho cộng đồng.

Sứ mệnh gieo yêu thương: Những thiên sứ thiện từ tâm của nhóm 'Hương tư bi Ninh Bình'
0 Bình luận

Buổi triển lãm "Em" của Phan Anh Thư chính là một trong những hoạt động nhằm gây quỹ cho dự án xây trường, nhà nội trú cho trẻ em vùng cao.

Người trẻ nhân ái: Mỹ nhân Gen Z khép lại giấc mơ hoa hậu để trở thành họa sĩ thiện nguyện
0 Bình luận

Bống Chè Bưởi là một nữ sinh gen Z năng động, không chỉ kinh doanh giỏi mà còn năng nổ làm thiện nguyện.

Bống Chè Bưởi không chỉ kinh doanh giỏi mà còn năng nổ làm thiện nguyện, ai cũng nể!
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất