Chân dung vị hiệu trưởng về hưu tặng lại trường 2 tỷ đồng làm học bổng cho sinh viên nghèo
Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã dành 2 tỷ đồng lập quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nghèo.
Mới đây, Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM - đã chuyển tới trường này 2 tỷ đồng để làm quỹ học bổng cho sinh viên nghèo và giảng viên.
TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, cho biết Phó giáo sư Đoàn Văn Điện, nguyên Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 1989-1994, đã ký hợp đồng tặng cho trường 2 tỷ đồng để thành lập quỹ học bổng PGS.TS Đoàn Văn Điện.
Theo hợp đồng, toàn bộ số tiền 2 tỷ đồng cùng phần lãi phát sinh sẽ được gửi ngân hàng, dùng để trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và khen thưởng giảng viên có nhiều đóng góp trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
Trường Đại học Nông Lâm TPHCM duy trì số tiền tài trợ gốc 2 tỷ đồng, chỉ trao tặng học bổng, khen thưởng từ khoản tiền lãi ngân hàng, phát triển học bổng lâu dài qua các nhiệm kỳ hiệu trưởng.
Học bổng được trao hằng năm vào dịp lễ khai giảng năm học mới đối với sinh viên và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đối với giảng viên. Nhà trường có trách nhiệm công khai chương trình, đảm bảo việc xét chọn minh bạch, đúng tiêu chí.
TS Trần Đình Lý cho hay Quỹ học bổng PGS.TS Đoàn Văn Điện là nguồn quỹ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tri ân, tiếp nối truyền thống “tôn sư trọng đạo”, đồng thời góp phần nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng học tập của thế hệ trẻ.
Về nguồn gốc số tiền, PGS Điện nói đây là mồ hôi, công sức bao nhiêu năm nay ông dành dụm. Sau thời gian nghỉ hưu ở trường công, ông đã có thời gian làm hiệu trưởng trường tư thục nên có thêm phần kinh phí. “Lương hưu chỉ có hơn 6 triệu đồng, nhưng tôi cho rằng biết đủ thì sống đủ” - vị PGS chia sẻ.
Xem thêm: Bà giáo U80 bán vé số nuôi “lớp học tình thương” suốt 10 năm
Tin liên quan
Nhặt được chiếc ví chứa hơn 11 triệu đồng, 2 học sinh lớp 7 ở Khánh Hòa đã lập tức mang đến cơ quan công an nhờ tìm trả lại người đánh rơi.
Một bé trai 19 tháng tuổi ở Quảng Trị được một nữ điều dưỡng gần nhà cứu sống sau khi ngừng tim, ngừng thở vì rơi xuống kênh nước trước mặt nhà.
Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.
Bài mới
Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.
















