Triết lý đầu tư của bà chủ trà đá vỉa hè U70 sở hữu nhiều BĐS trị giá hàng chục tỷ đồng: "Cứ có đất là ra nhiều tiền"

Bà chủ quán trà đá vỉa hè U70 sở trong tay nhiều bất động sản có giá trị lên tới 16 tỷ đồng luôn tâm đắc với quan "triết lý làm giàu" của mình: "Cứ có đất là ra nhiều tiền".

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đầu tư bất động sản được xem là 1 trong những lĩnh vực có khả năng sinh lời cao nhất hiện nay. Vì vậy, từ cá nhân cho đến các công ty, tập đoàn đều rất chú trọng đến mảng bất động sản. Theo nhiều nhà môi giới chuyên nghiệp, chỉ cần nắm được xu hướng thị trường, có sự am hiểu bất động sản, sự nhạy bén trước khi "xuống tiền" thì chắc chắn sẽ thu lời lớn từ lĩnh vực.

Và quả thực như vậy, hiện có rất nhiều người giàu lên từ bất động sản (BĐS). Nếu tìm hiểu kỹ thì sẽ vô cùng ngạc nhiên khi một người xe ôm công nghệ cũng là triệu phú BĐS, một bà chủ quán trà đá vỉa hè cũng sở hữu trong tay vài mảnh đất có giá trị đến hơn chục tỷ đồng. Và nhân vật dưới đây là một ví dụ điển hình.

Theo Cafebiz, ở tuổi 65, nhiều người đã bắt đầu với cuộc sống nhàn hạ, hưởng thụ nhưng bà Nguyễn Xuân thì khác. Mặc dù đã cao tuổi nhưng bà vẫn minh mẫn, nhạy bén, nói tới đất đai là bà lẩm nhẩm miệng tính và tính tiền cực nhanh.

Ba-chu-tra-da-via-he-U70-chia-se-bi-quyet-dau-tu-BSD-chac-chan-thang

Khi dịch bệnh COVID-19 chưa xuất hiện, quán trà đá ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) của bà lúc nào cũng tấp nập người ra vào uống trà đá, ăn kẹo lạc. Dù vậy, bà Xuân luôn nói: "Tôi bán cho vui thôi, bây giờ ngồi không làm gì cũng buồn chân buồn tay". 

Bà Xuân tâm sự, vào thời điểm trước năm 2015, bà vẫn buôn bán ở chợ gần nhà, khách mua hàng đông nhưng tuổi càng lớn thì chân tay càng chậm chạp hơn. Vì lo cho sức khỏe của bà nên con trai khuyên đóng cửa hàng để nghỉ ngơi. Bà cũng đồng ý vì nghĩ đến tuổi dưỡng già nên mở một quán trà đá bán cho vui. 

Thế nhưng ai mà ngờ được, bà chủ quán trà đá vỉa hè này lại đang sở hữu trong tay 4 miếng đất trị giá hơn 10 tỷ đồng. “Quán trà đá thì đủ thứ chuyện, từ kinh tế, xã hội hay kể cả chuyện gia đình bà cũng được nghe. Hàng ngày ngồi bán người thì thi thoảng có mấy cậu trẻ trẻ làm môi giới bất động sản ngồi nói chuyện mua đất chỗ này, bán chỗ kia rồi giá chỗ nào đang tăng. Lúc đầu tôi cũng không quan tâm gì, sau dần dần câu chuyện qua lại bà mới bén nghĩ tới chuyện mua đất để dành”, bà Xuân chia sẻ.

Ba-chu-tra-da-via-he-U70-chia-se-bi-quyet-dau-tu-BSD-chac-chan-thang-0

Lúc này, bà Xuân mới lân la hỏi tới chuyện giá đất từng khu vực từ những người khách đến uống trà đá. Thời điểm cuối năm 2015, giá đất tại Thạch Thất (Hà Nội) vẫn còn rẻ, với số tiền tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng trong tay, bà Xuân mạnh dạn mua gần 350m2, với mức giá 3 triệu đồng/m2.

Sau khi mua, người phụ nữ U70 cũng không ngờ giá đất sẽ tăng nhanh như vậy. Sau khoảng hơn 1 năm, người môi giới cho bà Xuân mảnh đất đó có gọi bảo bây giờ tăng lên gần 7 triệu đồng/m2 rồi và nói có người muốn mua, nhưng khi đó bà không bán. Đến giữa năm 2017, bà quyết định bán đi 150m2 với mức giá 10 triệu đồng/m2.

Cầm trong tay 1,5 tỷ đồng, bà Xuân chia làm 2 phần: 1 tỷ dùng mua 2 mảnh đất tại Hưng Yên, diện tích gần 100m2. 500 triệu còn lại mua tiếp 100m2 đất Ba Vì (Hà Nội), trong đó có 150m2 đất thổ cư, còn lại là đất vườn. 

Bây giờ, bà Xuân chỉ ở nhà, thi thoảng cũng vẫn có người gọi tới hỏi mua những ô đất đó. Cứ ai tới quán uống nước bà lại lân la hỏi chuyện xem giá đất ở quê họ giờ bao nhiêu? Chỉ cần hỏi được như vậy là bà biết đất ở vùng nào đang rẻ, đất ở đâu đang sốt. Khi nào quyết định mua ở đâu, bà mới bắt tay vào tìm hiểu sâu, khảo giá đất xung quanh rồi mới "xuống tiền".

Ba-chu-tra-da-via-he-U70-chia-se-bi-quyet-dau-tu-BSD-chac-chan-thang-7

Bà Xuân ngồi tính nhẩm, theo giá thị trường, ngôi nhà bà đang ở tại Nam Từ Liêm đang có giá khoảng 5 tỷ đồng; mảnh đất ở Ba Vì hiện có giá khoảng 2,3 tỷ đồng; 2 lô đất tại Hưng Yên bây giờ cũng có giá hơn 2 tỷ đồng/lô; còn 200m2 đất tại Thạch Thất có giá khoảng 4,5 tỷ đồng. Tổng tất cả bất động sản bà đang sở hữu khoảng gần 16 tỷ đồng.

“Bà cũng không phải đầu tư chuyên nghiệp gì cả, chủ yếu mua đất để dành có lãi là bán. Nhiều người cứ bảo bà gửi ngân hàng lấy lãi cho nhàn nhưng lãi ngân hàng làm sao bằng lãi đất được. Trước kia bà là dân buôn bán nên thấy tiền để một chỗ là phí lắm nên mới mua đất. Sau mấy năm đầu tư bất động sản mới thấy cứ có đất là sẽ ra nhiều tiền, bảo sao bây giờ cứ đua nhau đi mua đất”, bà Xuân nói.

Thời điểm hiện tại, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, quán trà đá của bà vẫn chưa được trở lại hoạt động. Hàng ngày, bà Xuân vẫn liên lạc với giới môi giới bất động sản các vùng ven đô để khảo giá bất động sản, tìm hiểu về xu hướng bất động sản để khi có cơ hội là "xuống tiền" đầu tư thêm.

Xem thêm: Nhà đầu tư băn khoăn: "Có 3 tỷ sẵn trong tay, nên mua đất hay gửi tiết kiệm?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người môi giới này cho rằng, cần phải nhìn vào lợi ích chung của xã hội, chứ ai cũng đi buôn đất thì ai sản xuất, kinh doanh. Đã là người có trình độ, đừng chỉ chăm chăm vào buôn đất làm giàu.

Tâm sự của một cựu môi giới đất: Người có trình độ không nên đi buôn đất để làm giàu
0 Bình luận

Việc giáo viên có thêm nghề tay trái cũng không phải hiếm, nhưng vì sao nhiều người lại đánh giá nếu họ đi làm "cò đất" - hay còn gọi là môi giới đất?

Nỗi niềm giáo viên làm môi giới đất: 'Phải sống trước khi nói chuyện thanh cao'
0 Bình luận

Sau hơn 5 năm trong nghề, chuyên viên môi giới bất động sản này khẳng định đây là công việc "được nhiều hơn mất", nhưng ẩn sâu sau đó là nhiều khó khăn vất vả.

Nỗi trăn trở của dân môi giới bất động sản: Được nhiều hơn mất nhưng cũng lắm gian truân
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
Cụ ông giấu tên hào phóng quyên tặng 20 thỏi vàng cho thành phố

Mới đây tại Nhật Bản, một cụ ông 70 tuổi (yêu cầu được giấu tên) đã quyên tặng 20 thỏi vàng cho chính quyền thành phố Sakurai để cải thiện nơi sơ tán khi xảy ra thiên tai.

Hải An
Hải An 12/06
Phim hoạt hình của sinh viên Việt Nam tranh giải tại “Cannes của hoạt hình” ở Pháp

Phim hoạt hình “Sự tích Trần Thanh Dương” của Lê Đỗ Hải Châu (25 tuổi) tranh giải Phim tốt nghiệp hay nhất tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy, được ví như "Liên hoan phim Cannes của hoạt hình".

Thanh Tú
Thanh Tú 11/06
Tác giả đề thi Ngữ Văn 2025 của Thượng Hải: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề”

Sau khi đề thi Ngữ Văn 2025 tại Thượng Hải, Trung Quốc nhận về nhiều sự quan tâm, ông Hồ Hiểu Minh - Giáo sư của Đại học Sư phạm Hoa Đông đã nói: “Có thể nhiều học sinh sẽ mắng tôi sau khi đọc xong đề, nhưng thực ra, nếu bình tĩnh suy nghĩ kỹ thì vẫn có khá nhiều điều có thể viết được”.

Hải An
Hải An 09/06
Đề thi Ngữ Văn 2025 tại Trung Quốc gây ấn tượng với sự giao thoa giữa văn học cổ điển và tư duy phản biện hiện đại

Đề thi Ngữ văn tại Trung Quốc năm 2025 tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, không chỉ bởi cấu trúc đa dạng mà còn vì những câu hỏi mang tính thời sự, khơi gợi tư duy phản biện sâu sắc.

Hải An
Hải An 09/06
Nhiều trường bỏ tổ hợp khối C trong xét tuyển Đại học khiến học sinh rối bời

Ở mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học đồng loạt điều chỉnh phương án, giảm mạnh hoặc loại bỏ tổ hợp khối C00 vốn là lựa chọn hàng đầu của thí sinh khối xã hội. Thay đổi đến ở phút chót này khiến nhiều học sinh rối bời.

Hải An
Hải An 05/06
Anh thợ sửa giày mất chân tự học tiếng Anh, nuôi ước mơ đến Harvard

Không chân, không bằng cấp nhưng người thợ sửa giày 44 tuổi (Trung Quốc) vẫn kiên cường vượt qua nghịch cảnh, cố gắng rèn luyện mỗi ngày với ước mơ được một lần đến phát biểu ở Đại học Harvard.

Hải An
Hải An 04/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất