Nguyện vọng cao cả của chàng trai 8x liệt nửa người: Hiến tạng để san sẻ sự sống cho người khác

Dù không may liệt nửa người sau một vụ tai nạn giao thông, anh Hoàng Văn Nhuyn (SN 1988) vẫn cố gắng vượt lên số phận, muốn hiến tạng để san sẻ sự sống cho người khác.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 04/05
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Dù không may liệt nửa người sau một vụ tai nạn giao thông, anh Hoàng Văn Nhuyn (SN 1988) vẫn cố gắng vượt lên số phận, muốn hiến tạng để san sẻ sự sống cho người khác.

Cách đây 6 năm, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến anh Hoàng Văn Nhuyn (SN 1988, trú xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai) không may liệt nửa người. Từ một thanh niên khỏe mạnh, có công việc là lái xe tải ổn định, anh Nhuyn bỗng trở thành người tàn tật, chỉ có thể sống dựa vào người khác. Dù vậy, số phận nghiệt ngã vẫn không thể ngăn cản được ý chí kiên cường của anh.

"Tàn" nhưng không "phế"

Anh Nhuyn kể, anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, vì không có tiền nên anh không đi học đại học. Học hết cấp 3, anh đi học nghề từ sớm rồi gắn bó với công việc lái xe tải để phụ giúp gia đình. Với mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng, khi ấy anh vừa có tiền để trang trải cuộc sống, vừa giúp đỡ gia đình.

uoc-mo-cua-8x-liet-nua-nguoi-hoang-van-nhuyn-hien-tang-san-se-su-song
Trước kia, anh là một thanh niên khỏe mạnh, có công việc lái xe tải ổn định

Thế nhưng, vào tháng 7/2015, trong một lần về thăm nhà, anh bất ngờ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến anh bị gãy xương sống, đứt tủy. Do chấn thương quá nặng, anh bị liệt nửa người, chỉ có thể nằm một chỗ, mọi việc sinh hoạt đều nhờ người thân giúp đỡ.

2 năm đầu sau khi gặp tai nạn, anh Nhuyn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Anh chia sẻ: "ôi chưa trả ơn cho bố mẹ được ngày nào lại đột ngột trở thành gánh nặng của cả gia đình. Khoảng thời gian mới xảy ra tai nạn, không đêm nào tôi chợp mắt được. Nghĩ đến bố mẹ, nước mắt ướt đẫm".

uoc-mo-cua-8x-liet-nua-nguoi-hoang-van-nhuyn-hien-tang-san-se-su-song
Do chấn thương quá nặng, anh bị liệt nửa người, chỉ có thể nằm một chỗ, nhờ người thân giúp đỡ

Thế nhưng, chàng trai 8x ấy đã tự mình vực dậy, nghĩ rằng còn chưa thể báo hiếu cha mẹ mà cứ mãi tuyệt vọng như vậy thì không được. Tâm niệm "tàn nhưng không phế", anh quyết định tự mình thực hiện mọi sinh hoạt cá nhân mà không nhờ vả gia đình. Không chỉ vậy, anh còn chuyển sang kiếm sống bằng việc bán hàng online, nhờ anh em trong nhà lấy và vận chuyển hàng hộ.

Hiến tạng để san sẻ sự sống cho người khác

Theo báo Lao Động, bác sĩ Hùng cho hay ban đầu ông rất bất ngờ trước lời đề nghị của anh Nhuyn. Bác sĩ chia sẻ, anh Nhuyn đưa ra đề nghị không chỉ hiến toàn bộ nội tạng sau khi anh ra đi mà nếu có bệnh nhân cần một bộ phận nội tạng trong cơ thể anh khi anh còn sống, anh cũng cũng chấp nhận hiến ngay.

Từng đứng trước ranh giới cửa tử, anh Nhuyn thấu hiểu cảm giác của những bệnh nhân gặp hoàn cảnh giống mình và cảm xúc của người nhà. Khi biết đến hình thức hiến tạng cho y học, anh không ngần ngại mà liên hệ với bác sĩ chữa trị cho mình, ông Tô Minh Hùng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai) để làm thủ tục hiến tạng.

uoc-mo-cua-8x-liet-nua-nguoi-hoang-van-nhuyn-hien-tang-san-se-su-song
Tôi muốn san sẻ sự sống cho mọi người. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình

Anh Hoàng Văn Nhuyn tâm sự: "Con người khi chết đi sẽ hóa thành cát bụi. Trong khi đó các sinh viên trường y mất đi cơ hội được rèn luyện, thực hành trên cơ thể sống. Người bệnh cần sự sống và cả những người nhà của họ nữa. Tôi muốn san sẻ sự sống cho mọi người. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình".

Được biết, ngay cả gia đình anh Nhuyn cũng hết lòng ủng hộ quyết định của con trai. Họ tâm sự chỉ muốn anh được sống những tháng ngày vui vẻ, thoải mái, được làm điều khiến anh hạnh phúc nhất. Khi được hỏi có băn khoăn hay muốn thay đổi quyết định hiến tạng không, anh Nhuyn khẳng định mình là người đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ cố gắng làm tới cùng, không bao giờ thay đổi. Với anh, việc hiến tạng chính là "tâm niệm cuối cùng" mà anh muốn dành tặng cho gia đình và cho cuộc sống này.

Tiệm trà nhỏ hướng nghiệp nuôi hy vọng cho trẻ tự kỷ ở Hà Nội

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nạn nhân là sinh viên Nguyễn Văn Nh. (SN 1998, học năm 4 khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế; quê Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Xót xa chàng trai hy sinh thân mình cứu 3 nữ sinh bị sóng biển cuốn trôi
0 Bình luận

Trung tá Thanh được mệnh danh là người phụ nữ nhiều con nhất. Con của chị là những đứa trẻ người dân tộc Đan Lai.

Bóng hồng xanh miền biên ải trở thành 'mẹ' hiền của những đứa trẻ tộc người ngủ ngồi Đan Lai
0 Bình luận

Anh Dũng cùng những chàng trai trẻ ở "tiệm tóc 0 đồng" không chỉ giúp người nghèo có mái tóc gọn gàng mà còn trao cho họ niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp với những con người giàu lòng nhân ái.

Ấm lòng 'tiệm tóc 0 đồng' cho người nghèo của chàng trai Quảng Bình: Tiền công là một nụ cười
0 Bình luận

Tin liên quan

Mặc dù sở hữu khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ nhưng Deer Park Heights (Queenstown, New Zealand) không đón khách trong suốt 11 năm vì người chủ sợ ảnh hưởng đến bầy hươu tại đây.

Khung cảnh tuyệt đẹp của Deer Park Heights - điểm quay phim 'Chúa tể của những chiếc nhẫn' sau 11 năm đóng cửa
0 Bình luận

Sau khi phát hiện nữ nhân viên khu vực massage khách sạn Phú An dương tính lần 1 với COVID-19, cơ quan chức năng Đà Nẵng ráo riết truy vết những người tiếp xúc.

Danh tính nữ nhân viên khu vực massage khách sạn Phú An dương tính lần 1 với COVID-19 ở Đà Nẵng
0 Bình luận

Trước khi ly hôn, Melinda Gates - nay là vợ cũ của tỷ phú Bill Gates từng tiết lộ vấn đề nan giải tồn tại trong cuộc sống hôn nhân của cả hai.

Hé lộ bí mật về cuộc sống hôn nhân với Bill Gates do chính Melinda Gates từng chia sẻ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất