Xót xa chàng trai hy sinh thân mình cứu 3 nữ sinh bị sóng biển cuốn trôi
Nạn nhân là sinh viên Nguyễn Văn Nh. (SN 1998, học năm 4 khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế; quê Quỳnh Lưu, Nghệ An).


Ngày 30/4 vừa qua, một nhóm nam nữ sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế đi tắm biển tại bãi tắm tự phát qua thôn Tân An, xã Phú Nhuận – Thừa Thiên Huế. Bất ngờ 3 bạn nữ bị sóng biển cuốn ra xa, nghe thấy tiếng kêu anh Nh vội bơi ra ứng cứu và lần lượt đưa các bạn vào bờ an toàn.
Ngay sau khi biết tin, lực lượng chức năng thị trấn Thuận An và huyện Phú Vang đã huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Tuy nhiên, do bị sóng đánh ra xa lại kiệt sức nên Nh bị đuối nước, các bạn và người dân xung quanh đã đưa Nh lên bờ, chở tới bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Sau khi thực hiện các thủ tục, thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Nh đã được bàn giao cho người nhà ở Nghệ An lo hậu sự.
Trong sáng 1/5, Trường Đại học - Đại học Huế đã cử đại diện ra Nghệ An để thăm hỏi, động viên gia đình nam sinh. Hành động tốt đẹp, quên mình cứu người của Nh mãi mãi ghi dấu trong lòng mọi người.
Bài mới

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.