Chiến lược đầu tư của tỷ phú tự thân Ấn Độ bỏ học năm 17 tuổi để làm trader Nikhil Kamath

Tỷ phú tự thân Ấn Độ Nikhil Kamath khẳng định, công ty 11 năm tuổi của anh hoạt động bền vững nhờ sự đầu tư của khách hàng.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 15/05
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bất chấp sự bùng phát và lây lan của đại dịch COVID-19, thị trường chứng khoán vẫn có nhiều tín hiệu khởi sắc. Không chỉ những doanh nghiệp lớn, những nhóm đầu tư nhỏ lẽ cũng đổ xô "săn lùng" lợi nhuận thông qua các ứng dụng giao dịch.

Ở thời điểm lệnh phong tỏa được áp dụng gắt gao vào năm 2020 ở Ấn Độ, công ty Zerodha - chiếm 15% tổng lượng giao dịch nhỏ lẻ ở nước này đã ghi nhận kỷ lục người dùng mới lên 4 triệu. Nhờ đó, Nikhil Kamath - nhà đồng sáng lập kiêm CIO của Zerodha, cùng với anh trai mình là Nithin đã chính thức trở thành tỷ phú.

Bỏ học năm 17 tuổi để làm lại cuộc đời

Được biết, trước khi thành công với ứng dụng môi giới đầu tư, Kamath từng bị gia đình và bạn bè phản đối, chỉ trích vì đã quyết định bỏ học năm 17 tuổi. 

Năm 14 tuổi, anh đã từng tự khởi nghiệp cùng một người bạn, bằng cách mua và bán lại điện thoại cũ. Thế nhưng, mẹ của anh đã ngăn cản điều này vì sợ rằng anh sẽ bỏ học. 

ty-phu-tu-than-bo-hoc-nam-17-tuoi-lam-trader-he-lo-chien-luoc-dau-tu
Nikhil Kamath - nhà đồng sáng lập kiêm CIO của Zerodha

Khi còn nhỏ, anh từng là một kỳ thủ cờ vua chuyên nghiệp, từng đối đầu với vô số kỳ thủ đình đám ở Ấn Độ. Thế nhưng, Kamath đã nhanh chóng nhận ra rằng, mình sẽ không thể đạt tới đỉnh cao nếu chỉ kiếm sống bằng cờ vua. 

Do đó, ở tuổi 17, anh đã quyết định bỏ học, quay lại vạch xuất phát và tìm kiếm công việc phù hợp với mình. Trong suốt một thời gian dài, kỳ thủ tài năng ngày nào phải chật vật với nhiều công việc khác nhau, chẳng hạn như nhân viên tổng đài. Do không có bằng đại học, anh gần như không thể kiếm được công việc tử tế, và phải tìm kiếm một phương thức kiếm tiền khác.

Kamath đã bắt đầu bước chân vào thị trường chứng khoán nhờ sự giúp đỡ của anh trai và bạn bè năm 18 tuổi. Tỷ phú tự thân 34 tuổi này thừa nhận, khi mới bắt đầu trading, môi giới và quản lý, anh đã từng vấp phải vô số sai lầm. Sau khi nghỉ việc ở tổng đài, anh và anh trai đã khởi nghiệp với công ty Kamath Associates.

Năm 2010, họ đổ toàn bộ tiền tiết kiệm vào để thành lập Zerodha. Chia sẻ với CNBC, Kamath cho biết: "Đại dịch đã trở thành cơ hội lớn cho chúng tôi, dù đây là một điều khá kỳ lạ. Nhà đầu tư đã có nhiều thời gian hơn khi họ phải ở trong nhà. Điều này đã giúp họ thu về khoản thu nhập thay thế khá hấp dẫn."

ty-phu-tu-than-bo-hoc-nam-17-tuoi-lam-trader-he-lo-chien-luoc-dau-tu
Hay anh em Nikhil Kamath (trái) và Nithin Kamath (phải) đã chính thức trở thành tỷ phú

Cuối năm 2020, Kamath đã trở thành tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất Ấn Độ, sở hữu khối tài sản 1,5 tỷ USD. Kamath khẳng định, công ty 11 năm tuổi của anh phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động đầu tư bền vững của người dùng.

Chiến lược đầu tư của tỷ phú trẻ tuổi

Tỷ phú 34 tuổi này cho biết: "Đối với một nhà môi giới, chúng tôi muốn khách hàng của mình có khoản đầu tư hiệu quả. Tuy nhiên, để thực sự phát triển như một tổ chức, tôi nghĩ rằng bạn cần những khách hàng cần đến bạn để kiếm tiền trong một khoảng thời gian dài." 

ty-phu-tu-than-bo-hoc-nam-17-tuoi-lam-trader-he-lo-chien-luoc-dau-tu
Việc thử và dự đoán thị trường chứng khoán là một thứ bất khả thi và vô nghĩa

Bản thân Kamath là một nhà đầu tư quân tâm tới cổ phiếu vốn hóa lớn, những doanh nghiệp có tên tuổi, có mặt trong cổ phiếu lớn như S&P 500. Với thành công trong đầu tư, vị tỷ phú tự thân này đã đưa ra 3 lời khuyên:

Đa dạng hóa 

Kamath cho rằng, với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, quan trọng nhất là phải biết đa dạng hóa. CIO Zerodha cho biết: "Hãy duy trì số lượng cổ phiếu cân bằng trong danh mục đầu tư của bạn. Chúng tôi thường khuyên nhà đầu tư sở hữu 2 đến 3 loại tài sản khác nhau trong danh mục đầu tư."

Đừng chờ đợi thời cơ

Tỷ phú tự thân này cho rằng, đừng chờ đợi thời cơ hay nỗ lực "căn giờ" phù hợp để gia nhập thị trường. Đặc biệt, đừng quá phụ thuộc vào nợ nần khi đầu tư.

Kamath cho hay: "Một điều bạn sẽ nhận ra với tư cách là một trader sau nhiều năm tham gia thị trường, đó là không ai biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Việc thử và dự đoán là một thứ bất khả thi và vô nghĩa. Do đó, chúng tôi khuyên khách hàng sử dụng nợ càng ít càng tốt."

Chuẩn bị sẵn tài chính

Theo Nikhil Kamath, khi quyết định đầu tư, điều quan trọng là đặt ra một mức lỗ nhất định hoặc có một khoản tiền tối đa sẵn sàng để mất. Đầu tư không phải là trò chơi, nó đòi hỏi các nhà đầu cơ phải có tư duy nhạy bén, tâm lý vững vàng và cả một khoản chi phí vốn tối thiểu.

Doanh nhân 34 tuổi này nhận định, bạn có thể dồn toàn lực vào nghiên cứu và thực hiện ý tưởng nào đó. Thế nhưng, khi một điều gì đó không thành công dù bạn đã cố gắng hết sức, bạn cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu lỗ và dám từ bỏ khoản đầu tư đó nếu cần.

Tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới Austin Russell: Bỏ học đại học Stanford sau 3 tháng, trở thành tỷ phú năm 26 tuổi

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Elon Musk từng thẳng thừng sa thải trợ lý gắn bó suốt 12 năm vì muốn tăng lương. Đây là lời cảnh tỉnh cho dân công sở, đặc biệt là những người muốn tăng lương.

Lời cảnh tỉnh cho người muốn tăng lương từ câu chuyện Elon Musk thẳng thừng sa thải trợ lý gắn bó suốt 12 năm
0 Bình luận

CEO Shopify Tobias Lutke đã chia sẻ quan điểm của mình về bí quyết thành công, điều được cả tỷ phú Jeff Bezos và Bill Gates đồng ý.

Chia sẻ gây bão của CEO Shopify Tobias Lutke: Không nhất thiết phải làm việc quần quật 80 tiếng/tuần mới thành công
0 Bình luận

Những thành công của tỷ phú Elon Musk không phải là một phép màu, mà là nhờ quy tắc học tập đúng đắn.

2 quy tắc 'học đâu nhớ đó' khi tiếp thu kiến thức mới từ tỷ phú Elon Musk
0 Bình luận

Tin liên quan

Những triết lý sống bình dị của Đức Đạt Lai Lạt Ma được lưu truyền với mong muốn mọi người đều có thể sống lạc quan, vui vẻ và hạnh phúc.

15 triết lý sống của Đức Đạt Lai Lạt Ma, thấm nhuần điều số 1 cuộc sống đã tốt đẹp thêm nhiều phần
0 Bình luận

Với tỷ phú Jeff Bezos, những người từng thất bại nhưng không gục ngã trước khó khăn mới là nhân viên phù hợp, chứ không phải là kẻ ngủ quên trên chiến thắng.

Cách tuyển dụng lạ đời của Jeff Bezos: Người đã thất bại nhưng không gục ngã 'đáng giá' hơn người quá quen với thành công
0 Bình luận

Sinh ra với khuôn mặt biến dạng, một chân bị khoèo và không có đôi tay nhưng cô bé Nguyễn Như Linh vẫn nỗ lực học viết chữ, học vẽ và còn dạy em gái học bài.

Nghị lực phi thường và tinh thần ham học của cô bé 'chim cánh cụt' Nguyễn Như Linh
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 6 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất