Chân dung tỷ phú Chuck Feeney - người cho đi toàn bộ tài sản của mình, cuối đời chịu ở nhà thuê

Sau gần 40 năm, tỷ phú Chuck Feeney đã hoàn thành tâm nguyện khi cho đi toàn bộ tài sản của mình là 8 tỷ USD, trong đó có hơn 300 triệu USD dành cho Việt Nam.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 04/03
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hoàn thành tâm nguyện cho đi toàn bộ tài sản 

Cuối năm 2020, tỷ phú người Mỹ gốc Ireland Chuck Feeney thông báo ông đã đạt được mục tiêu cả đời sau gần 40 năm, đó là cho đi toàn bộ tài sản khổng lồ trị giá 8 triệu USD của mình. Trong nhiều thập quỷ vừa qua, tỷ phú Chuck Feeney đã bí mật ủng hộ cho các tổ chức từ thiện, trường dại học hay các tổ chức khác trên toàn thế giới theo quỹ từ thiện do ông thành lập có tên là Atlantic Philanthropies. Vào tháng 9/2020, quỹ Atlantic Philanthropies cho biết họ đã chính thức hết tiền.

ty-phu-chuck-feeney-cho-di-toan-bo-tai-san-8-ty-usd
Tỉ phú Chuck Feeney (giữa) cùng vợ ông - bà Helga và Christopher Oechsli - chủ tịch quỹ Atlantic Philanthropies.

Tỷ phú 90 tuổi - nay đã thành cựu tỷ phú - đã ký các tài liệu kết thúc quá trình hoạt động của tổ chức từ thiện Atlantic Philanthropies trong một buổi lễ tổ chức trực tuyến với sự tham dự của vợ ông và các thành viên hội đồng quản trị.

ty-phu-chuck-feeney-cho-di-toan-bo-tai-san-8-ty-usd
Tỷ phú 90 tuổi - nay đã thành cựu tỷ phú - ký các tài liệu kết thúc quá trình hoạt động của tổ chức từ thiện.

Khi đó, Feeney vui vẻ tâm sự: "Chúng tôi đã học được rất nhiều điều. Chúng tôi làm một số điều khác biệt, nhưng tôi rất hài lòng. Lời cảm ơn của tôi dành cho tất cả những người đã tham gia cùng chúng tôi trong hành trình này. Và với những người đang băn khoăn về việc "Cho đi khi còn sống" (Giving While Living): Hãy thử đi, bạn sẽ thích nó".

"Cho đi khi còn sống" và sẵn lòng sống trong nhà thuê lúc già

Chuck Feeney sinh ra vào năm 1931 trong một gia đình bình dân gốc Ireland ở New Jersey, Mỹ. Vào năm 1950, ông cùng bạn thân Robert Warren Miller thời đại học thành lập Duty Free Shoppers Group (DFS), tập đoàn tiên phong trong việc mua sắm miễn thuế tại sân bay. Vào giữa những năm 1990, DFS đã đem lại khoản lợi nhuận khổng lồ khoảng 300 triệu USD/ năm cho Feeney, Miller và hai đối tác nhỏ hơn

ty-phu-chuck-feeney-cho-di-toan-bo-tai-san-8-ty-usd
Tỷ phú Chuck Feeney tâm niệm: "Sự giàu có mang lại trách nhiệm".

Trong suốt cuộc đời mình, cựu tỷ phú Chuck Feeney được coi là người rất kín tiếng, ít khi trả lời phỏng vấn nhưng lối sống tiết kiệm của ông được rất nhiều người biết tới. Ông không sở hữu ô tô, nhà riêng mà rất khiêm tốn, chỉ dùng có 1 đôi giày. Ông không dùng bữa tại những nhà hàng xa hoa đắt tiền, mà chỉ ưa thích món bánh mì kẹp thịt cho bữa trưa. Ông tâm niệm: "Sự giàu có mang lại trách nhiệm". Vì thế, ông chẳng bao giờ bay bằng hạng thương gia như những người thân trong gia đình hay đồng nghiệp, thay vào đó chỉ ngồi hạng phổ thông. 

Feeney từng chia sẻ: "Khi chết, ta không thể mang hết tài sản đi được, vậy thì sao lại không cho hết ngay đi để có thể theo dõi dòng tiền từ thiện, quản lý chúng cũng như chứng kiến các kết quả thiện nguyện ngay khi còn sống?"

Sau khi cho đi toàn bộ tài sản của mình, ông cho biết mình đã dành ra khoảng 2 triệu USD cho kế hoạch nghỉ hưu, tuy nhiên ông cũng hy vọng mình có thể cho đi phần còn lại trước khi qua đời. Ở tuổi 90, vị cựu tỷ phú sống trong căn nhà cho thuê tại San Francisco với người vợ thứ hai là bà Helga - cựu thư ký, còn 5 người con trước đó với người vợ đầu tiên Danielle, gồm 4 con gái và 1 con trai đều đã lớn. Theo Forbes, căn nhà nơi vị cựu tỷ phú hào phóng ấy chọn làm nơi an nghỉ tuổi già chỉ như "phòng ký túc xá của sinh viên năm nhất".

ty-phu-chuck-feeney-cho-di-toan-bo-tai-san-8-ty-usd
Ông vui vẻ sống những ngày tháng cuối đời trong một căn nhà cho thuê ở San Francisco.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành quỹ Atlantic Philanthropies, ông Christopher Oechsli cho biết, Feeney đã từng thử sống cuộc sống xa hoa như nhiều tỷ phú khác, nhưng ông tự nhận thấy "nó không dành cho mình". Ông Oechsli kể: "Những câu chuyện về sự tiết kiệm của ông ấy là có thật: Ông ấy chỉ đeo chiếc đồng hồ Casio 10 USD (khoảng 230.000 đồng) và mang giấy tờ trong túi nilon. Đó chính là ông ấy. Đó là điều khiến ông ấy cảm thấy thoải mái và đó chính là con người thực sự của Chuck".

Khác với nhiều vị tỷ phú khác đều tỏ ra khá "rầm rộ" khi quyên tặng từ thiện, Feeney luôn cố gắng giữ bí mật các khoản thiện của mình. Suốt 4 thập kỷ, ông đã gửi từ thiện hơn 8 tỷ USD, cho đi khoảng 375.000% số tiền mà ông giữ lại dưới hình thức vô danh. Cũng vì điều này, tạp chí Forbes đã trân trọng gọi ông là "Điệp viên James Bond của làng từ thiện".

"Người hùng" với Bill Gates, Warren Buffett và cơ duyên tới Việt Nam

Sự hào phóng của Feeney là một trong những lý do khiến Bill Gates và Warren Buffet thành lập nên quỹ từ thiện nổi tiếng "Cam kết cho đi", quỹ khuyến khích những người giàu nhất thế giới cam kết cho đi ít nhất một nửa tài sản họ có làm từ thiện. 

ty-phu-chuck-feeney-cho-di-toan-bo-tai-san-8-ty-usd
Chuck Feeney cùng Bill Gates.

Bill Gates từng chia sẻ: "Tôi đã gặp Feeney trước khi thành lập quỹ Cam kết cho đi. Ông ấy nói rằng ta nên khuyến khích mọi người không chỉ cống hiến 50% mà càng nhiều càng tốt suốt đời. Không ai là một ví dụ tốt hơn về điều đó ngoài Chuck!". 

Tỷ phú Warren Buffett từng mô tả Feeney rằng "ông ấy là người hùng của tôi và cả Bill Gates, ông ấy nên là anh hùng của tất cả mọi người". Warren từng nói: "Chuck là hình mẫu cho tất cả chúng ta".

ty-phu-chuck-feeney-cho-di-toan-bo-tai-san-8-ty-usd
Với tỷ phú Warren Buffett, Feeney là "người hùng của tôi và Bill Gates, ông ấy nên là anh hùng của tất cả mọi người".

Cơ duyên của vị cựu tỷ phú hào phòng này với Việt Nam xảy ra vào năm 1997, khi ông đang ở sân bay San Francisco. Feeney tình cờ đọc được tin rằng tổ chức nhân đạo East Meets West Foundation (Quỹ Đông Tây hội ngộ) trụ sở ở California đang gặp chuyện khó khăn về tài chính. Tổ chức này hướng tới vấn đề cải thiện y tế và giáo dục cho người nghèo đang sinh sống tại Việt Nam. 

Feeney đã liên hệ tới giám đốc điều hành của quỹ là Mark Stewart để tìm hiểu thông tin, sau đó đã viết một tấm séc trị giá 100.000 USD ủng hộ. Số tiền ấy sau đó đã được dùng để xây dựng, cải tạo trường tiểu học, lắp đặt hệ thống nước,... Feeney cũng từng vợ tới thăm một bệnh viện và tham gia một số công tác từ thiện ở Việt Nam.

ty-phu-chuck-feeney-cho-di-toan-bo-tai-san-8-ty-usd
Feeney cũng từng vợ tới thăm một bệnh viện và tham gia một số công tác từ thiện ở Việt Nam.

Nhiều năm sau đó, quỹ Atlantic Philanthropies đã ủng hộ 381,5 triệu USD tới các thư viện và trường đại học Việt Nam để cải thiện sức khỏe cộng đồng cũng như hỗ trợ hoạt động. Quỹ này cũng rất nhiệt tình ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy lối sống lành mạnh, trong đó có việc ủng hộ chiến dịch không hút thuốc lá và một sáng kiến góp phần dẫn tới quy định người đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm.

Sống tiết kiệm nhưng tặng hào phóng

Vậy 8 tỷ USD thiện nguyện của tỷ phú Feeney đã đi những đâu? Feeney đã thầm lặng chi 3,7 tỷ USD cho giáo dục, trong đó có khoản tiền 1 tỷ USD cho trường đại học Cornell nơi ông từng theo học. Hơn 870 triệu đã được ủng hộ cho những hoạt động vì quyền con người và cũng như các hoạt động xã hội khác, chẳng hạn như 63 triệu giúp vận động bãi bỏ án tử hình ở Mỹ. 

ty-phu-chuck-feeney-cho-di-toan-bo-tai-san-8-ty-usd
Triết lý của Chuck Feeney chính là sống tiết kiệm nhưng tặng hào phóng, được người đời trân trọng gọi là "James Bond của làng từ thiện".

Ông cũng đã trao tặng hơn 700 triệu quà tặng về y tế, trong đó có việc ủng hộ 270 triệu USD cho Việt Nam để cải thiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, quyên tặng 176 triệu USD cho Viện chăm sóc sức khỏe não bộ tại đại học California (San Francisco). Một trong những món quà cuối cùng của vị cựu tỷ phú hào phóng này là tặng đại học Cornell 350 triệu USD để xây dựng khuôn viên công nghệ tại đảo Roosevelt, New York.

"James Bond của làng từ thiện" đã hoàn thành tâm nguyện "Cho đi khi còn sống" của mình, với những khoản quyên góp thiện nguyện cực lớn cho nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, hoạt động xã hội... Triết lý của Chuck Feeney chính là sống tiết kiệm nhưng tặng hào phóng, cho đi tới những đồng tiền cuối cùng của khối tài sản kếch xù của mình.

Tỷ phú 25 tuổi Jack Dorsey: Tôi muốn cho đi toàn bộ tài sản của mình để giúp đỡ người khác

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Ý thức được bệnh tình của mình, Youtuber "Draw Your Brain" Nguyễn Ngọc Minh luôn nỗ lực hết mình và trau dồi tri thức để không lãng phí bất kì một phút giây nào.

Nỗ lực hơn người của youtuber 'Draw Your Brain' Nguyễn Ngọc Minh trước khi qua đời
0 Bình luận

Warren Buffett là một trong những tỷ phú giàu nhất, là doanh nhân tài ba, nhà đầu tư thành công nhất thế giới và cũng là một nhà từ thiện hào phóng bậc nhất thế giới.

Tỷ phú Warren Buffett: Hạnh phúc là khi ta cho đi
0 Bình luận

Là vợ của tỷ phú giàu bậc nhất thế giới, Melinda Gates hoàn toàn có thể chọn cuộc sống nhung lụa, sung sướng. Thế nhưng, bà đã quyết định chọn cuộc sống tâm huyết với từ thiện, để được mệnh danh "Bồ Tát của nhân loại"?

Vì sao Melinda Gates được gọi là 'Bồ Tát của nhân loại'?
0 Bình luận

Tin liên quan

Đến sáng nay, cháu bé đã ổn định hơn, không còn có khó thở nhưng vẫn quấy khóc. Qua thăm khám chưa phát hiện chấn thương phần mềm.

Bệnh viện Nhi Trung Ương chia sẻ thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe bé gái rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội
0 Bình luận

"Lạm dụng đồ ngọt, sử dụng nhiều đồ uống có ga là lý do khiến ung thư trong cơ thể tôi bị kích hoạt".

Bác sĩ Đài Loan đánh bại 4 bệnh ung thư quái ác tiết lộ thói quen xấu khi còn nhỏ khiến các u ác tính trong cơ thể bị kích hoạt
0 Bình luận

Dù được mọi người hết lời khen ngợi, "người hùng" cứu cháu bé rơi từ tầng 13 Nguyễn Ngọc Mạnh vẫn cho rằng, anh chỉ là người bình thường, chẳng phải siêu nhân hay anh hùng.

'Người hùng' cứu cháu bé rơi từ tầng 13: 'Tôi chỉ là người bình thường'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ cậu bé bại não trở thành thần đồng toán học với huy chương vàng Olympic Toán quốc tế 2025

Dù mắc bệnh bại não, nam sinh Xu Qiming (Trung Quốc) vẫn xuất sắc giành huy chương vàng,  dẫn dắt đội tuyển quốc gia vô địch Olympic Toán quốc tế năm 2025.

Người phụ nữ hơn 10 năm chăm sóc cô gái xa lạ bị gia đình chối bỏ

Thương xót cho số phận cô gái bị gia đình chối bỏ sau tai nạn giao thông, cô y tá tá Xiang Juxiang (Trung Quốc) đã lặng lẽ chăm sóc với lời thề ước: “Chừng nào tôi còn sống, con bé còn có mẹ”.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Cổ tích giữa đời thường: Mái ấm tràn ngập yêu thương của chàng trai “bò qua cuộc đời”

Bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá với dị tật bẩm sinh, Ding Zhuancheng từng trải qua những năm tháng tưởng chừng không thể ngẩng đầu giữa cuộc đời. Nhưng bằng tình yêu vô điều kiện của người cha nuôi và nghị lực phi thường, anh không chỉ vượt lên số phận, gây dựng trang trại giữa núi rừng mà còn tìm được mái ấm trọn vẹn bên người vợ đầy thấu cảm.

Hải An
Hải An 14/07
Xúc động câu chuyện cô gái bị bắt cóc từ nhỏ được cộng đồng mạng giúp tìm lại cha mẹ ruột

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng Thái Lai, cô gái bị bắt cóc từ nhỏ, trải qua cuộc sống cơ cực đã tìm lại được gia đình ruột thịt của mình.

Hải An
Hải An 13/07
Người nhặt ve chai gây sốc khi ủng hộ 5 tấn gạo cho vùng lũ lụt

Người đàn ông bại liệt nổi tiếng ở Trung Quốc một lần nữa khiến công chúng cả trong và ngoài nước chú ý khi hiến tặng 5 tấn gạo cùng hàng ngàn nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Quý Châu.

Hải An
Hải An 07/07
Nữ giúp việc đổi đời nhờ tính trung thực: Ông trời không phụ lòng người!

Sau khi trả lại nhẫn kim cương cho chủ nhà, cuộc đời của nữ giúp việc Lý Ngọc Quyên đã bước sang một trang mới, vừa có sự nghiệp, vừa có người chị thân thiết đồng hành, hỗ trợ.

Hải An
Hải An 05/07
Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 29/06
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 28/06
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất