Trung úy Đồng Nai liều mình lao xuống biển cứu 4 người đuối nước: "Tôi chỉ biết cứu người"
Bất ngờ nghe tiếng kêu cứu khi đang cùng gia đình đi chơi, trung úy Thái Ngô Hiếu (Đồng Nai) lập tức lao xuống biển cứu người đuối nước.

Trung úy liều mình xuống biển cứu 4 người
Tối 10/4, cư dân mạng lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông cố gắng hô hấp nhân tạo cho một nhóm người bị đuối nước. Được biết, sự việc trong đoạn clip xảy ra tại vùng biển xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Người đàn ông xuất hiện trong clip là trung úy Thái Ngô Hiếu - cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai).

Anh Hiếu cho biết, anh cùng gia đình đi từ Đồng Nai tới khu resort xã Phước Tỉnh nghỉ lễ. Lúc đó là khoảng 8-9h, anh cùng người thân đang tắm biển thì nghe thấy tiếng kêu cứu của một nam thanh niên, nói rằng có người đuối nước. Nghe thấy vậy, trung úy Hiếu lập tức lao ra biển, thấy một nhóm nam nữ đang bị đuối nước bị sóng đánh gần sát bờ.
Trung úy nhớ lại: "Lúc nhóm bạn này đứng chụp hình, tôi có quan sát và thấy đứng khá gần biển, biển lúc đó lại sóng đánh lớn, rất nguy hiểm". Không kịp suy nghĩ, thấy người gặp nạn, anh lập tức lao ra biển cứu người. Thấy cả nhóm hoảng loạn, níu chùm lấy nhau, lại có một người đang bị dìm xuống, anh Hiếu dùng hết sức giật tay cô gái và giải cứu trước.

Sau khi giải cứu cô gái, anh Hiếu lại tiếp tục cứu thêm 3 người nữa. Các nạn nhân bất tỉnh được anh đưa lên bờ, hô hấp nhân tạo, ép lồng ngực đến khi tỉnh lại. Toàn bộ quá trình giải cứu 4 người chỉ diễn ra trong vòng 10 phút.
Một lúc sau, nghe có người trong nhóm kêu vẫn còn nạn nhân, anh tức tốc lao ra biển cứu người lần nữa. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của anh Hiếu và lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như người dân địa phương đều không mang lại kết quả. Nạn nhân được tìm thấy vào trưa cùng ngày, không may đã qua đời.
Trung úy Hiếu tâm sự: "Tôi chỉ biết cứu người, vì mình là người được đào tạo, lại gặp tình huống khẩn cấp nên vội nhảy xuống. Khi đó, một bạn nữ vùng vẫy, tôi lần lượt đưa được 2 bạn nữ và 2 bạn nam lên bờ... Tôi tiếp tục ở lại cùng tìm kiếm người còn lại đang mất tích, đến mấy tiếng sau thì phát hiện ra thi thể của nạn nhân ở cách chỗ bị nạn khoảng vài trăm mét".
Theo thông tin ban đầu, tối 9/4, nhóm sinh viên gồm 10 người ở TP HCM đến khu du lịch ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền thuê phòng ở để chơi lễ. Đến khoảng 9 giờ ngày 10/4, nhóm sinh viên ra bờ biển phía sau khu du lịch tắm, chụp hình thì xảy ra sự việc đau lòng trên.
Trung úy Ngô Thái Hiếu là ai?
Được biết, trung úy Thái Ngô Hiếu là người bơi lặn rất giỏi, từng tham gia nhiều vụ cứu nạn và cứu sống nhiều người, trong đó cả người đuối nước. Anh từng được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH biểu dương về công tác cứu nạn cứu hộ, đồng thời là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ và người dân noi theo.

Đến nay, trung úy đã tham gia 39 lượt cứu nạn, cứu hộ và đã cứu sống được 11 người, tìm kiếm được 37 thi thể nạn nhân, tham gia di chuyển hơn 50 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn… Anh Thái Ngô Hiếu còn tham gia nhiều vụ cứu hộ như: Xe tải mất phanh lao xuống hồ vào ngày 07/12/2020, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ sập đổ công trình xây dựng tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom...
Ngày 11/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Trung úy lên Đại úy đối với đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng CSCC&CNCH, Công an tỉnh Đồng Nai. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã biểu dương và khen ngợi đồng chí Hiếu vì hành động dũng cảm cứu người/
Theo báo Người Lao Động, VnExpress
Xem thêm: Chân dung Thượng úy Công an "đánh bại tử thần" cứu sống bé gái đuối nước đã tím người, ngừng thở
Đọc thêm
Dù nghề chính là dân chài lưới, ông Nguyễn Văn Chúc (65 tuổi, TP.HCM) vẫn có tới hơn 40 năm tìm kiếm, trục vớt cứu người nhảy cầu trên sông Sài Gòn.
Thấy một người bất tỉnh trên đường mà không ai giúp, tài xế Hải Dương Nguyễn Văn Lực vờ nhận mình gây tai nạn để cứu nạn nhân kịp thời.
Sau vụ cứu người, chị Lê Thị Hồng Tâm nay trở thành người tàn tạ, tinh thần bất ổn. Những lời nói, hình ảnh trong vụ bơi ra biển cứu người đó vẫn lẩn khuất trong tâm trí khiến chị không có nổi 1 giấc ngủ ngon.
Tin liên quan
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đang tới gần, bạn không muốn đi quá xa Hà Nội mà vẫn có những điểm vui chơi trong lành, cảnh đẹp yên bình thì hãy tham khảo các địa điểm sau nhé.
Công viên Lê Thị Riêng là một trong những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh với những câu chuyện bí mật khủng khiếp nhất không phải ai cũng biết.
Câu chuyện cuộc đời của người đàn ông khuyết tật Gao Guangli đã khiến hàng triệu thán phục. Với kỹ năng gấp giấy origami bằng miệng, anh đã có thể kiếm tiền, nuôi cả gia đình.
Bài mới

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.