Thầy giáo không chuyên bán đất quê lấy tiền xây trường, miệt mài dạy học miễn phí ở Bình Dương
Cuối năm 2021, anh Ngô Văn Khánh (Bình Dương) quyết định bán mảnh đất bố mẹ cho ở quê, lấy tiền xây trường học và dạy miễn phí.

Anh Ngô Văn Khánh (41 tuổi, quê Bình Dương) cho biết, anh vốn theo học Đại học Nông Lâm, nhưng lại có đam mê với giáo dục sau khi làm gia sư. Sau khi ra trường, anh đi học lớp nghiệp vụ sư phạm, nhận dạy kèm học sinh từ TP.HCM đến Bình Dương. Dù chưa một lần đứng trên bục giảng, người thầy giáo "không chuyên" vẫn rất được tin tưởng và yêu mến.
Anh Khánh lập nghiệp ở TP. Dĩ An từ năm 2007, từng được rất nhiều người giúp đỡ. Có đợt anh bị gãy chân, phụ huynh biết tin liền đến giúp đỡ, có người mang đồ ăn, có người giúp giặt đồ. Cảm động, kể từ lúc đó anh ấp ủ ý định tri ân những con người nơi đây. Ước mơ đó cứ được nuôi lớn dần qua năm tháng, đến nay đã thành hiện thực.

Tích cóp được khoản tiền không nhỏ, thầy giáo này thuê dãy nhà 2 tầng trên đường Lê Hồng Phong, mở lớp học miễn phí. Trường học hiện tại có 2 tầng, mỗi tầng rộng 160m2, chia làm 4 phòng. Đến nay, lớp học 0 đồng đã có hơn 200 học sinh lớp 9 theo học tại dãy nhà đi thuê. Anh tâm sự: "Chỉ cần nhìn thấy học sinh là mọi mệt mỏi tan biến. Thầy chỉ mong các em được học, có tương lai, sau này còn giúp đỡ gia đình và xã hội".
Cuối năm 2021, sau khi cả nhà khỏi COVID-19, anh Ngô Văn Khánh quyết tâm bán mảnh đất được bố mẹ cho ở quê. Bán đất xong, anh lên TP. Dĩ An mua đất mới, xây trường miễn phí dù gia đình vẫn đang ở trọ. Anh giải thích: "Đợt đi phát lương thực, thuốc men mùa dịch, anh thấy nhiều học sinh khổ quá. Xây được trường, chắc chắn hỗ trợ các em phần nào việc học hành".
Vợ anh là chị Lê Thị Yên vốn đã quá hiểu tính chồng, lập tức đồng ý. Bao nhiêu năm qua, chị thường xuyên thấy cảnh anh Khánh ưa gần hết tiền trong ví cho người hành khất hay hát rong gặp ngoài đường. Chị chỉ đáp: "Anh làm gì em cũng ủng hộ", rồi rút nốt tiền tiết kiệm đưa cho chồng.

Hành động của anh chị được nhiều người khen ngợi, nhưng cũng có người thắc mắc. Bởi thực tế, gia đình họ cũng không quá khá giả, vẫn đang ở thuê, lại còn đi dạy miễn phí như vậy thì cuộc sống sẽ vất vả. Người thầy giáo ấy giải thích: "Tôi được như hôm nay là nhờ ơn nhiều người. Góp một phần công sức để các em vực dậy việc học sau dịch, đáng để làm trước".
Sau 3 tháng thi công, xây dựng hết công suất, ngôi trường mang tên Tâm Đức sắp được hoàn thành. Được biết, trước đó nhiều người quen biết chuyện đã tình nguyện bỏ tiền ra mua bàn ghế, điều hòa tặng cho trường nhưng anh Khánh nhất mực từ chối. Anh nói mình không kêu gọi đóng góp, chẳng nhận tiền của ai, như thế học sinh mới yên tâm đi học.
Thầy giáo Bình Dương tâm sự: "Tôi mở lớp miễn phí mà lại đi nhận tiền là không đúng. Tôi khẳng định, chi phí duy trì lớp học, xây trường đều một mình bỏ tiền túi, không kêu gọi đóng góp, không nhận của ai một đồng nào với lớp học miễn phí này. Có như vậy, mỗi học sinh đến đây mới cảm thấy thoải mái, không vướng bận về chuyện tiền bạc mà chỉ tập trung vào việc học. Đó là môi trường giáo dục mà tôi khao khát thực hiện".

Ngôi trường mới này sẽ dành cho tất cả các em học sinh có nhu cầu, chứ không chỉ riêng những em có hoàn cảnh khó khăn. Anh Võ Cao Trí, bí thư đoàn phường Dĩ An sau khi biết chuyện đã gợi ý làm giúp anh Khánh mọi giấy tờ liên quan để mọi thứ nhanh hoạt động. "Việc tốt cần nhận được sự hỗ trợ kịp thời", vị bí thư nói.
Anh Khánh nói thêm: "Trong tương lai, tôi tiếp tục xây phòng học trên diện tích còn lại, để nhận thêm nhiều học sinh hơn". Tới đây, thầy giáo trẻ dự định sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh như làm thức ăn chăn nuôi, mở trang trại, quán cà phê,... Như vậy, ngôi trường sẽ có kinh phí ổn định, không cần ai giúp đỡ tài chính mà vẫn có thể duy trì.
Theo Hải Hiền/VnExpress, Dân Trí
Đọc thêm
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một nhà giáo, thầy giáo Hà Tĩnh Nguyễn Huy Đạt còn hết mình trong công tác thiện nguyện.
Dù bản thân bị mù từ sớm, nhưng thầy giáo Đặng Ngọc Duy (Quảng Nam) vẫn cố gắng vượt qua nghịch cảnh, cưu mang những em nhỏ đồng cảnh ngộ.
Xót xa cho những em nhỏ vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đi học, thầy giáo trẻ Ninh Việt Trí đã quyết định mở lớp học tình thương.
Tin liên quan
Một người vợ hiền lành, hiểu rõ sự đời, tận tình chăm sóc chồng khi ốm đau mới là báu vật quý giá người đàn ông phải trân trọng.
Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và tiền vốn nhờ kinh doanh, vợ chồng trẻ này đã cùng nhau mở công ty bán lẻ và thu lời lớn.
Nếu biết tận dụng Kinh Châu thì liệu, vị thế Đông Ngô có vượt mặt được Ngụy Quốc hay không? Nếu Chu Du sống thêm 3 năm nữa, liệu Đông Ngô có thống trị Tam Quốc?
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.