Từ khoá: "bình dương"
Nhờ sự chung tay của cộng đồng, 500 cây quất của người nông dân miền Tây lặn lội lên Bình Dương bán Tết đã được “giải cứu” thành công trong ngày cuối cùng của năm.
Thầy giáo trẻ Trương Chấn Sang (28 tuổi, Bình Dương) từng là một cậu bé mồ côi, ăn cơm nhờ cửa Phật. Với tấm lòng thiện nguyện cao cả, anh đã dùng toàn bộ số tiền khen thưởng, viết sách để xây lớp học cho trẻ em vùng cao.
Không chỉ mang đến niềm vui cho con trẻ, “sân chơi cuối tuần” còn là nơi chia sẻ kiến thức và kỹ năng sống cho mọi người tại xóm trọ.
Gần 1 tháng qua, Bếp cơm Nghĩa Tình do một gia đình ở Bình Dương tự chi tiền mở cứ đều đặn phát 600 suất ăn miễn phí như thế.
Cặp vợ chồng già ở Bình Dương nay đã gần 90 tuổi vẫn miệt mài gieo con chữ, dạy nết người cho trẻ em nghèo ở địa phương.
Nhân ngày 1/6 vừa qua, thanh niên Bình Dương đã lặn lội tới Bình Thuận để làm việc tử tế cho trẻ em vùng cao.
Từng là một người rất sợ kim tiêm, sau một lần thu hết sự dũng cảm đi hiến máu, nay 9x Bình Dương Cao Thúy Ngân đã thay đổi hoàn toàn.
Từng là một nữ sinh nhút nhát, ngại giao tiếp, giờ đây Trịnh Thị Nhung đã "lột xác" để trở thành thủ khoa đầu ra tài giỏi, năng động.
Vượt qua sự sợ hãi của bản thân, Cao Thúy Ngân tình nguyện đi hiến máu nhân đạo. Sau 3 năm, 9X Bình Dương đã có hơn 20 lần hiến máu.
Trong khuôn viên miếu Bà (ấp Thương, khu phố Châu Thới, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có một lớp học chữ luôn sáng đèn mỗi tối...