Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ
Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.
Ngày 10/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã chung tay hướng về đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Bualoi, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cùng sẻ chia khó khăn sau thiên tai.
Trong số những tấm lòng ấy, câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ (quận Hải Châu, Đà Nẵng), khiến nhiều người xúc động. Em cùng mẹ ủng hộ 38,52 triệu đồng – toàn bộ số tiền tiết kiệm trong heo đất suốt hơn một năm qua.
Bảo Quyên kể, khi xem những hình ảnh nhà cửa, trường học bị ngập sâu, người dân phải leo lên mái nhà chờ cứu hộ, em “không cầm được nước mắt”. “Con thấy thương quá nên xin mẹ cho đập heo đất, gửi toàn bộ tiền để ủng hộ các bạn nhỏ và bà con vùng bão lũ”, em nói.
Chị Lê Thị Kim Vui, mẹ của Bảo Quyên, chia sẻ: gia đình thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện nên con gái sớm hình thành thói quen sống nhân ái. “Năm trước, con cũng đập heo đất để ủng hộ miền Trung. Năm nay, thấy tin bão gây thiệt hại nặng, con lại chủ động xin được làm như vậy thêm lần nữa. Vợ chồng tôi rất tự hào về con,” chị xúc động nói.
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, số tiền mà Bảo Quyên và gia đình ủng hộ đã được tiếp nhận, chuyển vào Quỹ Cứu trợ để hỗ trợ người dân các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đợt quyên góp được phát động từ ngày 7/10 đến hết 7/11/2025 và đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân thành phố.
Thầy Võ Thanh Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, cho biết Bảo Quyên là học sinh ngoan, học giỏi và luôn gương mẫu trong các phong trào thiện nguyện. “Trong tổng số gần 206 triệu đồng nhà trường quyên góp để ủng hộ đồng bào vùng lũ, riêng Bảo Quyên và gia đình đã đóng góp 10 triệu đồng ban đầu. Sau đó, em tiếp tục đập heo đất, ủng hộ thêm hơn 38 triệu đồng, nâng tổng số lên gần 50 triệu đồng. Một nghĩa cử nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương lớn lao,” thầy Phước chia sẻ.
Hành động của cô học trò nhỏ không chỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia trong trường học mà còn trở thành minh chứng đẹp cho tấm lòng nhân hậu và tinh thần vì cộng đồng của thế hệ trẻ Đà Nẵng, góp thêm hơi ấm cho những mảnh đời đang chịu thiệt thòi sau bão lũ.
Xem thêm: 3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ
Tin liên quan
Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.
Câu nói của cổ nhân nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng đó là đúc kết của một đời trải nghiệm, thấu hiểu nhân tình thế thái. Ai lĩnh ngộ được, người ấy sống an yên, tâm nhẹ tựa mây, không còn oán trách, sân si giữa dòng đời.
Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.
Bài mới

Trung thu – Tết của tình thân, của sự đoàn viên, không chỉ là dịp để các em thiếu nhi cả nước háo hức rước đèn, phá cỗ, mà còn là cơ hội để toàn xã hội thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với thế hệ măng non. Trong tinh thần ấy, mới đây, Hoa hậu Ngọc Hiếu đã đồng hành cùng Hội Phúc Lộc Yêu Thương tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, trao tặng hơn 1000 phần quà Trung thu cho trẻ em nơi vùng biên giới.