Sơ Đặng Thị Nụ: Người phụ nữ nguyện dành cả đời thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh
Có trong tay bằng đại học, thay vì tìm công việc ổn định như bao người, sơ Đặng Thị Nụ (quê Thái Bình) lại dành hết công sức cho việc từ thiện.

Sơ Đặng Thị Nụ (SN 1971, trú tại xã Đông Động, Đông Hưng, Thái Bình) hay còn gọi là Sơ Nụ, "Mẹ Nụ" được nhiều người biết đến vì tấm lòng nhân ái. Dù tốt nghiệp ở một trường đại học lớn ở TP.HCM, có đủ lợi thế để kiếm công việc ổn định, người phụ nữ này lại quyết dùng tuổi xuân để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Được biết, đến nay, sơ Nụ đã nâng đỡ gần 30 người già, phụ nữ không nơi nương tựa và các em nhỏ mồ côi.
Xây dựng mái ấm cưu mang trẻ mồ côi
Sơ Nụ tâm sự, sơ sinh ra trong một gia đình nông dân, nhà có đông anh chị em nhưng ai cũng ham học. Sau này, s theo học ngành xã hội ở một trường đại học tại Sài Gòn. Ngay từ khi còn đi học, khi phải liên tục chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, người con gái trẻ ấy đã quyết tâm hành động để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Sơ kể: "Khi mình học ngành xã hội học, mình nhận thấy quyết định đi tu là đúng, và tu triệt để hơn khi dành trọn tâm huyết cho những người phụ nữ nghèo khổ, bất lực, bị bỏ rơi".

Qua tìm hiểu và cân nhắc, năm 20 tuổi, sơ quyết định lựa chọn con đường hiến dâng mình cho Chúa. Học xong, thay vì tìm kiếm công việc trên thành phố như bạn bè, sơ Nụ quay về quê nhà. Tại đây, sơ Nụ mở các lớp dạy nghề may miễn phí cho phụ nữ nghèo ở vùng nông thôn, tạo công ăn việc làm ổn định. Dù vậy, sơ vẫn cảm thấy chưa đủ, phải quyết tâm hơn để xây ngôi nhà chung cho những mảnh đời bất hạnh.
Năm 2009, sơ quyết định tìm hiểu công cuộc xây dựng nhà tình thương, 2 năm sau thì ngôi nhà tình thương cho trẻ mồ côi hoàn thành. Những ngày đầu thành lập, mái ấm tình thương trải qua muôn vàn khó khăn thiếu thốn, nhưng rồi tình thương của sơ đã thổi bay mọi trở ngại. Từ 1 em, đến 5 em, rồi giờ đây là 16 em nhỏ mồ côi được sơ Nụ nhận nuôi, tất cả đều là em gái.


"Mẹ Nụ" hiền từ nói: "Mình luôn yêu thương tất cả những đứa trẻ ở đây như con của mình, sẵn sàng làm mẹ để chăm sóc, nuôi dưỡng chúng nên người. Mình mong rằng các cháu lớn khôn được thành người như bao trẻ em khác. Mình cố gắng giúp cho các con tự lập được, cất cánh bay. Nhưng nơi đây vẫn là mái nhà chung cho các con mỗi lần trở về sum họp, chia vui sẻ buồn của tất cả các con". Từ đó đến nay, đã 8 năm qua sơ nụ cùng các cộng sự cưu mang và chăm sóc các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Chốn dung thân cho những người bất hạnh
Cuối năm 2010, sơ Nụ được linh mục xứ Giáo xứ Tràng Quan và mọi thành phần trong Giáo họ Thụ Điền xin về phục vụ giúp đỡ họ giáo. Bên cạnh việc phục vụ họ giáo, sơ cũng nuôi ước mơ xây dựng một căn nhà nhỏ để cưu mang người già neo đơn, phụ nữ không nơi nương tự. Được sự đồng ý và ủng hộ của mọi người, sơ mượn một miếng đất của họ đạo, vận động mạnh thường quân xây nhà. Một thời gian sau, căn nhà nhỏ đơn sơ rộng khoảng 100m2 đã hoàn thành, gọi là Mái ấm Têrêsa (hay còn gọi là Mái ấm Sơ Nụ).

Tiếng lành đồn xa, chỉ một thời gian ngắn sau khi mái ấm sơ Nụ được nhiều người biết đến và liên hệ. Đến nay, mái ấm đã cưu mang 16 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bại liệt, tâm thần, khuyết tật ở độ tuổi 40 - 100 tuổi có 6 người đã qua đời). Tất cả những người ở đây, mỗi người mỗi cảnh, nhưng ai nấy đều có số phận thống khổ, được sơ Nụ cưu mang, giúp đỡ. Vài năm trở lại đây, vì có thêm nhiều người tới, sơ Nụ phải cơi nới thêm phòng, dựng thêm mái tôn ở ngoài sân để cho các cụ già và cháu nhỏ có chỗ ngủ nghỉ.
Nhờ những việc làm tử tế, tại Hội nghị Điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã khen thưởng sơ Đặng Thị Nụ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn này.
Sơ Nụ cho hay: "Có những khi thiếu thốn, mình cảm thấy vô cùng áy náy khi không lo cho các cháu được chu toàn. Nhưng thấy các cháu ngày một lớn lên, biết yêu thương nhau, biết giúp đỡ nhau, mình vô cùng hạnh phúc. Mình chỉ mong mình có sức khỏe, đủ điều kiện để tiếp nhận tất cả những đứa trẻ bất hạnh, những hoàn cảnh neo đơn. Nhưng sức mình có hạn, vẫn cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người".
Xem thêm: "Bà tiên" mắc bệnh ung thư 2 lần bán đất làm từ thiện, thành lập đội xe cứu thương miễn phí
Đọc thêm
Thay vì tổ chức tiệc mừng sinh nhật với số tiền 100 triệu mẹ cho, richkid Đà Nẵng Nguyễn Tường Vi đã dùng tiền để làm việc tử tế.
Gần 10 năm qua, mỗi khi nhận được số tiền học bổng, 9x Đoàn Lục Nghi lại cảm thấy vui vì biết mình lại có thể sẻ chia cho bệnh nhân nghèo ở TP.HCM.
Tự nhận mình là "Ròm" nhưng cô giáo Nguyễn Thị Trang chẳng hề yếu đuối chút nào, trái lại còn vô cùng mạnh mẽ khi chọn hành trình gieo chữ ở vùng cao.
Tin liên quan
Thứ vô giá trên thế giới này không nhiều, chân thành và lương thiện chính là hai trong những thứ đó.
Hiện nay, cảnh quan đô thị là một trong những ưu tiên quan tâm hàng đầu của mọi thành phồ trên khắp thế giới. Chúng không chỉ giúp cho không gian xanh giữa chốn đô thị náo nhiệt mà còn tạo ra các siêu phẩm điêu khắc độc đáo và nhiều công trình kiến trúc khác.
Triệu phú Canada Kevin O'Leary cho hay: "Con chim non bỏ mạng là con chim không nghĩ rằng một ngày nào đó, nó sẽ không được bố mẹ mớm ăn nữa".
Bài mới

Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.