Nữ sinh trẻ đam mê làm việc tử tế: Hơn 3 năm rong ruổi khắp buôn làng để thiện nguyện

Suốt 3 năm qua, cứ những ngày nghỉ là nữ sinh Lê Ánh Thùy Trang (Gia Lai) lại rong ruổi khắp buôn làng làm thiện nguyện.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 23/02
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Lê Ánh Thùy Trang (18 tuổi, trú  làng Blo, xã Adơk, huyện Đăk Đoă, tỉnh Gia Lai) tâm sự, em sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nghèo ở địa phương. Cũng vì thế, ngày từ khi còn nhỏ, 10x đã ấp ủ nguyện vọng được giúp đỡ người nghèo. Năm 15 tuổi, với những đồng tiết kiệm ít ỏi, Trang bắt đầu rong ruổi khắp buôn làng làm việc tử tế.

Nữ sinh tâm sự: "Thời gian đầu, do chưa có tài chính nên em thường nhịn ăn quà vặt để bỏ ống heo. Sau khi đã dành dụm được kha khá thì mình mới lấy số tiền đó để mua quà. Nhiều khi không đủ thì em lại xin bố mẹ. Bố mẹ biết mình cần tiền để làm thiện nguyện nên cũng rất nhiệt tình ủng hộ và hỗ trợ".

nu-sinh-gia-lai-rong-ruoi-khap-buon-lang-lam-thien-nguyen
Trang tận tay trao những món quà nhỏ đến những người khó khăn. Ảnh: NVCC

Được biết, ban đầu cô trò nhỏ chỉ làm từ thiện trong âm thầm, đến năm lớp 11 thì em thành lập hẳn nhóm từ thiện Flowers. Trang kể: "Nói là nhóm nhưng thực chất mọi việc là em tự làm. Từ quản lý Fanpage, lên kế hoạch, tiền trạm đến thực hiện những chuyến từ thiện. Chỉ khi nào đi tới những nơi xa thì em mới nhờ người quen phụ chở quà. Trong tương lai, em mong muốn Flowers sẽ có thêm những thành viên mới, để nhóm có nhiều chương trình ý nghĩa hơn".

Nhờ mạng xã hội, Flowers được các nhà hảo tâm chú ý, quyên góp cả tiền bạc lẫn vật chất. Nhờ có kinh phí, lại được "tiếp tế" hiện vật, Trang duy trì được việc tử tế này suốt 3 năm qua. Không chỉ trao tặng quà ngay trong buôn làng, em còn chủ động liên hệ với chính quyền địa phương các tỉnh, xin số lượng hộ nghèo, cận nghèo và lên kế hoạch chuẩn bị. Đi thiện nguyện xong, 10x lại viết bài gửi lời cám ơn tới nhà hảo tâm, công khai minh bạch mọi khoản thu chi.

nu-sinh-gia-lai-rong-ruoi-khap-buon-lang-lam-thien-nguyen
Từ quản lý Fangape, lên kế hoạch, tiền trạm đến thực hiện những chuyến từ thiện, tất cả đều do 1 tay Trang làm

Những phần quà mà Trang chuẩn bị chủ yếu là nhu yếu phẩm, đôi khi là thêm quần áo, sách vở... Trang còn vận động để tặng 3 chiếc xe đạp cho những em học sinh thuộc diện hộ nghèo. Chỉ riêng trong tháng 12/2021 và tháng 1/2022, nhóm từ thiện Flower đã tới  3 huyện của tỉnh Gia Lai, và trao hơn 870 kg gạo, 500 áo ấm cho trẻ em và người lớn, 700 bộ quần áo, 222 phần bánh kẹo đến bà con khó khăn.

Trên chiếc xe máy cũ, cô trò nhỏ rong ruổi gắp nơi để làm thiện nguyện. Trang khiêm tốn chia sẻ: "Em nhận thấy bản thân chỉ là một người đại diện những nhà hảo tâm, giúp họ lan tỏa yêu thương đến mọi người". Được biết, không chỉ năng nổ trong việc từ thiện, em còn là một học sinh giỏi ở trường. Suốt 11 năm liền, em đạt danh hiệu học sinh giỏi, là cây văn nghệ cốt cán, được thầy yêu bạn mến. 

nu-sinh-gia-lai-rong-ruoi-khap-buon-lang-lam-thien-nguyen
Chiếc xe Cub 50 đã đồng hành cùng Trang trên mọi nẻo đường
nu-sinh-gia-lai-rong-ruoi-khap-buon-lang-lam-thien-nguyen
Các phần quà đều do Trang (bìa phải) tự tay chuẩn bị

Cô Nguyễn Thị Thanh Huế, GVCN lớp 12C2 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho hay: "Trang là cán bộ lớp có trách nhiệm, luôn hòa đồng, quan tâm, giúp đỡ bạn bè, năng nổ tham gia nhiều hoạt động, cuộc thi của trường, lớp và đạt nhiều giải thưởng... Bản thân tôi rất khâm phục Trang, tuy em còn nhỏ nhưng đã biết thương cảm và hành động vì người khác. Trang là tấm gương sáng để cho nhiều bạn trẻ noi theo trong việc tạo nên những hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội".

Chia sẻ về dự định tương lai, 10x Gia Lai cho biết do đây là năm cuối cấp nên em khá bận rộn học tập. Em kể: "Em giảm số lần chuyến đi nhưng tăng về số lượng quà. Thay vì đi 2 - 3 lần/tháng như trước kia thì bây giờ một tháng em đi tặng quà 1 lần".

Theo Tuyết Rcom/Thanh Niên

Xem thêm: 9x Trà Vinh với đam mê thiện nguyện: Vận động xây dựng nhà trọ 0 đồng, mở quán cơm từ thiện miễn phí

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Mặc dù cuộc sống khó khăn, nghèo khổ nhưng bằng nghị lực phi thường của mình bà Thung đã cố gắng, phấn đấu hết mình để nuôi dạy các con trở thành thạc sĩ, cử nhân, để giúp ích cho xã hội.

Nể phục bà mẹ nông dân chỉ học hết lớp 4 nuôi dạy 6 con thành tài: 4 thạc sĩ, 1 đại học, 1 trung cấp
0 Bình luận

Xót cảnh những đứa trẻ khiếm khuyết không thể đến trường, cô giáo Trương Thị Thanh Tâm (36 tuổi, Đắk Nông) đã mở một lớp học đặc biệt.

Ấm lòng lớp học gieo hi vọng cho trẻ khiếm khuyết ở Đắk Nông
0 Bình luận

Dù nghề chính là dân chài lưới, ông Nguyễn Văn Chúc (65 tuổi, TP.HCM) vẫn có tới hơn 40 năm tìm kiếm, trục vớt cứu người nhảy cầu trên sông Sài Gòn.

Người đàn ông Sài Gòn hơn 40 năm dốc sức cứu người nhảy cầu: 'Còn sự sống là còn hy vọng'
0 Bình luận

Tin liên quan

Miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết rét đậm, rét hại đến hết tháng 2/2022. Kể từ tháng 3, trời ấm dần.

Dự báo xu hướng thời tiết cả nước trong 10 ngày tới (23/2 - 1/3): Miền Bắc rét hết tháng 2
0 Bình luận

“Mẹ anh phiền thật đó” - Nói xong anh mở chiếc hộp ra, bên trong là một xấp hình đã cũ. Phía sau xấp hình này là bao kỷ niệm tuổi thơ đầy xúc động, khó quên.

'Mẹ anh phiền thật đó': Câu chuyện xúc động khiến nhiều người con thức tỉnh
0 Bình luận

Kì vọng có thể kiếm lời, không ít người trẻ cắn răng bỏ việc để làm môi giới bất động sản. Nào ngờ, họ bị vỡ mộng vì thực tế không như tưởng tượng.

Bỏ việc để lấn sân sang làm môi giới, người trẻ 'vỡ mộng' phải cầm cố xe để trang trải
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất