Ấm lòng lớp học gieo hi vọng cho trẻ khiếm khuyết ở Đắk Nông
Xót cảnh những đứa trẻ khiếm khuyết không thể đến trường, cô giáo Trương Thị Thanh Tâm (36 tuổi, Đắk Nông) đã mở một lớp học đặc biệt.

Gần 3 năm qua, lớp học đặc biệt cho trẻ khiếm khuyết ở xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, Đắk Nông đều mở từ sớm để đón học trò. Bất kể là chủ nhật hay ngày hè, lớp học của cô giáo Trương Thị Thanh Tâm vẫn mở cửa để chăm nom hơn 30 học sinh. Ban đầu lớp học chỉ có 13 em, đến năm 2021 thì đã có 31 em.
Gọi là lớp học đặc biệt vì mỗi học trò ở đây đều mang trong mình một khiếm khuyết khác nhau. Cô Tâm kể: "Nhìn bọn trẻ bên ngoài bình thường thế thôi nhưng thật ra mỗi em có một khuyết tật. Có em thì tự kỷ, có em chậm nói, em thì bị rối loạn ngôn ngữ… Em nhỏ nhất là 2 tuổi, lớn nhất 12 tuổi". Cũng vì những khiếm khuyết ấy mà các em không thể đi học bình thường như các bạn đồng trang lứa.

Cô giáo 8x kể, bản thân cô rất yêu trẻ nhỏ, nhất là những em khiếm khuyết thì càng thương. Năm 2006, cô theo học chuyên ngành giáo dục đặc biệt, từ sớm đã được tiếp cận thực hành tại các trung tâm dạy trẻ khiếm khuyết. Quãng thời gian ấy khiến cô hiểu rằng việc dạy trẻ khiếm khuyết không hề đơn giản. Cảm thấy mình thực tập chưa đủ, hết năm 3 cô còn gia nhập nhóm thiện nguyện chuyên dạy ngôn ngữ ký hiệu miễn phí cho trẻ em khiếm khuyết ở TP.HCM.
Cô Trương Thị Thanh Tâm nhớ lại: "Khi ấy không ít lần mình nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, chọn con đường khác. Nhưng nếu bây giờ ai cũng thấy khó rồi từ bỏ thì ai sẽ dạy các em ấy. Hơn nữa bản thân mình cũng đã tiếp xúc với nhiều người khiếm khuyết, mình hiểu nỗi khát khao được hòa nhập với cộng đồng của họ. Chính vì vậy mình đã vượt qua được những khó khăn của giai đoạn đầu vào nghề".
Năm 2016, cô lên xã Đắk Lao cùng chồng lập nghiệp, và cơ duyên đến với trẻ khiếm khuyết bắt đầu tư đây. Nơi vợ chồng cô ở là xã nghèo vùng biến giới, không có trung tâm dạy trẻ khiếm khuyết. Vì thế, cô bắt đầu mở một lớp học chuyên biệt để hỗ trợ các em. Ban đầu thì chỉ một vài em nhưng về sau lớp ngày càng đông, cô liền ùng một số người bạn đứng ra thành lập Câu lạc bộ chuyên biệt Thiện Tâm để tiện hoạt động và vận động kinh phí.
Những ngày đầu, cô giáo tự bỏ tiền túi để duy trì lớp học. Vì thế, cô phải làm việc ở trường mầm non từ thứ 2 đến thứ 6, cuối tuần mới rảnh tay dạy các em. Về sau, có một số nhà hảo tâm đến thăm, chia sẻ với những khó khăn của lớp học đặc biệt này nên đã ủng hộ một số hiện vật và tiền mặt. Lớp học dần dần vượt khó.
Đến năm 2019, khi kinh tế dần ổn định, cô quyết định nghỉ việc, mở Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiện Tâm. Lúc ấy, quyết định của cô bị nhiều người ngăn cản, nhưng cô vẫn quyết làm. Lớp học ngày một đông, có khi cô Tâm không kham nổi nên có tuyển thêm giáo viên. Thế nhưng, việc tuyển thêm cũng không hề dễ dàng, nhất là khi lớp dạy hoàn toàn miễn phí.
Cô giáo Đắk Nông kể: "Dạy cho những em này hơi khó hơn bình thường một tí, nên nhiều cô giáo chỉ làm được vài ngày là bỏ. Có cô vừa đến chưa hết ngày đã xin thôi việc. Chính vì vậy lớp học cứ giữ mãi sĩ số 31 em học chứ không dám nhận thêm". Đến khi tuyển được người, cô lại vất vả xoay xở để trả lương cho 4 giáo viên. Cực chẳng đã, cô đành thu học phí tùy theo tình hình kinh tế của phụ huynh mỗi em, nếu nhà khó khăn thì được miễn, còn không cũng chỉ thu khoảng 3 triệu.

Những học trò của cô giáo nay đã dạn dĩ hơn, các em đã có thể cầm bút, tự làm toán. Các cô yêu thương học trò như con, nhìn các em trưởng thành mà không khỏi xúc động. Cô Tâm kể: "Nhiều phụ huynh kể, học ở đây một thời gian, các em về nhà rất lễ phép, đi thưa về trình với người lớn. Mỗi lần nghe phụ huynh kể như vậy thì rất vui, công sức mình bỏ ra coi như được đền đáp".
Từ những đóng góp không ngừng của mình, nhiều năm qua cô Thanh Tâm liên tục nhận được bằng khen từ T.Ư đến địa phương. Năm 2020, cô được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong lĩnh vực an sinh xã hội và tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, cô còn được Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đạt giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020.
Theo Thanh Quân/Thanh Niên
Xem thêm: Lớp học đặc biệt cho trẻ ung thư của giáo viên hưu trí hơn 10 năm qua
Đọc thêm
Theo tạp chí Forbes, chỉ riêng trong năm 2020, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã âm thầm chuyển hơn 2.300 tỷ đồng để làm từ thiện.
Dù nghề chính là dân chài lưới, ông Nguyễn Văn Chúc (65 tuổi, TP.HCM) vẫn có tới hơn 40 năm tìm kiếm, trục vớt cứu người nhảy cầu trên sông Sài Gòn.
Bất kể trời nắng hay mưa, "mệ Tuyết" đã ngoài 70 ở làng Thủy Xuân, Huế vẫn chăm chỉ mở hàng bán hương để có tiền đi làm từ thiện.
Tin liên quan
Sau gần 4 năm hẹn hò, Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang đã quyết định về chung một nhà. Và ngay lúc này, điều cư dân mạng quan tâm nhất chính là "con người thật" của vợ Chinh Đen.
Ella Gross (SN 2008) được mệnh danh là "sao nhí đẹp nhất thế giới", sở hữu nhan sắc lai 3 dòng máu đỉnh cao bắt đầu làm người mẫu từ năm 2 tuổi.
Bất chấp tắc đường, trời rét buốt có hơn 8.000 lượt khách trong ba ngày đến Mẫu Sơn xem băng giá phủ trắng cây cối, nhà cửa.
Bài mới

Trong suốt cuộc đời cống hiến vì dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ coi sinh nhật của mình là một dịp đặc biệt. Thế nhưng, với đồng bào và đồng chí, ngày 19/5 hằng năm luôn là thời khắc thiêng liêng – không chỉ để bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là dịp để mỗi người tự soi chiếu bản thân qua tấm gương đạo đức sáng ngời, lối sống giản dị và trái tim bao dung, trọn vẹn vì nước, vì dân của Bác.

Jenny Huỳnh là một trong những Gen Z sở hữu chuỗi thành tích “khủng”, không chỉ là nhà sáng tạo nội dung nổi bật nhất tại Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ mà cô nàng còn được vinh danh trong danh sách "30 Under 30 Asia" của Forbes – một cột mốc khẳng định tài năng, bản lĩnh và sức ảnh hưởng của Jenny trên phạm vi châu lục.

TikToker Tina Thảo Thi nổi lên như một hiện tượng “siêu cấp đáng yêu” khi tạo dựng được “vũ trụ” content sạch. Không chạy theo những trend nóng, Tina chọn cho mình một lối đi riêng, từ những video truyền động lực với câu khẩu hiệu “Peek A Boo” cho đến series “góp điều nhỏ bé” đều ghi điểm tuyệt đối với sự gần gũi, ấm áp. Bằng sự tử tế bình dị, sự sáng tạo và năng lượng tích cực, Tina không chỉ “chữa lành” những mảnh đời khó khăn mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Trong thế giới mạng xã hội đầy ồn ào và cạnh tranh, TikToker Quan không gờ lại âm thầm xây dựng hành trình riêng, không kèn không trống, nhưng đủ lay động triệu con tim. Anh không cố "làm nội dung" mà chỉ ghi lại hành trình tận tay trao quà, lắng nghe và sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn. Sự giản dị, không dàn dựng ấy khiến người xem cảm nhận rõ một điều: đây là từ thiện thật, tử tế thật!

Đến với TikTok, người ta dễ bị thu hút bởi những video ồn ào, xu hướng “giật gân”, trào lưu nhất thời. Nhưng giữa những ồn ã, xô bồ ấy lại có một chàng trai trẻ âm thầm dùng ẩm thực và lòng tử tế để kết nối những trái tim yêu thương - TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon. Anh không chỉ review đồ ăn mà còn lặng lẽ chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời bên lề cuộc sống. Và hành trình ấy, bất ngờ thay, lại truyền cảm hứng sâu sắc đến hàng triệu người.

Giữa muôn vàn nội dung giải trí trên TikTok có một người phụ nữ chậm rãi, an nhiên kể về cuộc sống đời thường ở quê, về buôn làng, về những mảnh đời và về vùng đất cô đi qua. Không giật tít, không kịch tính, những video của TikToker An Đen vẫn khiến hàng triệu người xúc động, bởi chúng được kể bằng một trái tim rất thật.