Ấm lòng lớp học tình thương nơi cửa Phật cho trẻ em nghèo ở Đồng Nai

Không chỉ mang tri thức đến trẻ em nghèo, lớp học tình thương tại Phật đường Pháp Tuyền (Đồng Nai) còn trang bị kỹ năng sống cho các em.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 18/08
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mùa hè này, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố 4B, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai lại có thêm một lớp học đặc biệt. Xót xa cho số phận của những đứa trẻ khốn khó, theo chân mẹ cha đến đồng Nai mưu sinh, Đại đức Thích An Thuận (Phật đường Pháp Tuyền) đã mở lớp học tình thương. 2 tháng qua, nơi đây không chỉ mang tri thức đến cho trẻ em nghèo, mà còn dạy các em những kỹ năng sống quan trọng.

Trong lớp học tình thương ấy, em Nguyễn Văn Sơn là học sinh lớn tuổi nhất và có hoàn cảnh đáng thương hơn cả. Bố em qua đời từ lâu, mẹ lại bị tâm thần, em được một người họ hàng cưu mang. Khốn khó, dù đã 9 tuổi, em vẫn chưa được đi học. Biết đến lớp học tình thương nơi cửa Phật này, người thân đã đăng ký cho em đi học.

Sơn tâm sự: "Được thầy An Thuận và các cô rèn chữ đến nay con đã bắt đầu biết viết, biết làm phép tính. Con thực sự rất vui vì cuối cùng cũng đã được đi học như các bạn khác".

lop-hoc-tinh-thuong-noi-cua-phat-cho-tre-em-ngheo-o-dong-nai
Một buổi học tiếng Anh của trẻ tại lớp học tình thương

Hiện tại, lớp học có 43 học sinh, trong đó có 9 em đang học rèn chữ, còn lại đang theo học cấp 1-2 trên địa bàn. Ở đây, các em được dạy môn Toán, Tiếng Anh và cả kỹ năng sống. Ngoài việc ôn tập cho các em đang học từ lớp 1 đến lớp 9, mục tiêu là dạy trẻ thơ không có điều kiện học tập tại các trường biết đọc, biết viết, biết làm toán, làm văn và những kiến thức xã hội cần thiết. Vào ngày cuối tuần, học trò còn được tham gia lớp kỹ năng sống và rèn luyện đạo đức.

Đại đức Thích An Thuận chia sẻ: "Trong quá trình giảng dạy, lớp được chia làm 3 nhóm, gồm trình độ cấp 1, 2 và nhóm lớp rèn chữ, với sự tham gia của 11 thầy, cô giáo, tình nguyện viên đến từ các trường học, trung tâm trên địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Sau 2 tháng hoạt động trở lại, qua thăm dò ý kiến, phụ huynh của các trò cảm ơn ban tổ chức lớp học nhiều lắm. Nhờ có lớp học này các trò nắm được thêm nhiều kiến thức. Đặc biệt sau quá trình theo học tại lớp kỹ năng sống, các con về nhà còn biết phụ gia đình, lễ phép với cha mẹ, ông bà, hàng xóm".

Được biết, lớp học tình thương ở Phật đường Pháp Tuyền được mở cửa từ mùa hè năm 2019. Khi đó, chủ yếu nơi đay dạy Toán, tiếng Anh và môn Thủ công. Tuy nhiên, dịch COVID-19 xuất hiện không lâu sau đó, khiến lớp học phải tạm dừng hoạt động. đến hè năm nay, lớp học mở lại, thu hút nhiều giáo viên ở địa phương tình nguyện giảng dạy tại lớp.

Mỗi học trò ở đây đều có hoàn cảnh, trình độ khác nhau, nhưng chúng đều được quan tâm, chăm sóc tận tình. Đại đức Thích An Thuận cùng các thầy, cô giáo và tình nguyện viên cùng đồng lòng dốc sức, giúp các em theo kịp bạn bè đồng trang lứa.

Thầy Thái Hồng Cường, giảng viên ĐH Đồng Nai là một trong những người tình nguyện dạy học ở đây. Thầy chia sẻ: "Lớp học khó khăn ở chỗ là nhiều học sinh khác lớp nên phải chia ra các nhóm giảng dạy, phải xoay vòng liên tục. Tuy nhiên, với tình thương yêu tụi nhỏ, thấy các em có hoàn cảnh khó khăn nên tôi và các thầy cô khác luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chứng kiến được sự tiến bộ của từng em trong quá trình học tập, bản thân tôi cảm thấy rất vui".

lop-hoc-tinh-thuong-noi-cua-phat-cho-tre-em-ngheo-o-dong-nai
Đại đức Thích An Thuận trong một lần đi làm thiện nguyện mùa dịch COVID-19 năm ngoái

Đại đức Thích An Thuận cho biết thêm: "Hiện tại, tôi đang lấy số đo để may áo trắng phát cho các em, đồng thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ mỗi em một chiếc cặp, bút, vở… để bước vào năm học mới. Ngoài ra với sự ủng hộ nhiệt tình của các thầy, cô giáo, của gia đình học sinh, năm học tới đây, tôi sẽ tiếp tục duy trì lớp luyện chữ cho trẻ không có điều kiện đến trường vào buổi tối. Hè năm tới, lớp học vẫn sẽ được mở và giảng dạy môn Toán và Anh văn, với mong muốn tiếp sức thêm cho nhiều trẻ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập".

Được biết, Phật đường Pháp Tuyền cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, thiện nguyện. Cuối tháng 8/2021 năm ngoái, Đại đức Thích An Thuận phối hợp với Đoàn công tác nhân đạo của Hội CTĐ tỉnh tổ chức trao tặng 100 phần quà cho người khuyết tật đang gặp khó khăn trong vùng phong tỏa ở địa phương. Mỗi gia đình người khuyết tật được nhận một phần quà trị giá 350.000 đồng (gồm những nhu yếu phẩm: gạo, trứng, sữa tươi, các loại rau củ quả và bì thư 50.000 đồng tiền mặt).

Theo Giáo dục Thời đại

Xem thêm: Chuyện về vị sư thầy mở lớp "luyện" Văn miễn phí nơi cửa Phật: Tôi muốn cống hiến và cho đi

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Không chỉ liều vay tín dụng 30 triệu mở quán cơm chay Sen Tâm 0 đồng, sư thầy Thích Thánh Phước còn lo chỗ ở miễn phí cho người nghèo.

Sư thầy Thích Thánh Phước - vị cứu tinh của người nghèo
0 Bình luận

Ai cũng nói rằng, khi con cái vấp ngã, đau khổ, cha mẹ phải giúp đỡ, trở thành chỗ dựa cho con. Thế nhưng, giúp đỡ thế nào thì không phải ai cũng biết?

Sư thầy Thích Minh Niệm: Giúp đỡ con vượt qua khó khăn cũng là quá trình cha mẹ học để trở thành người vẹn toàn
0 Bình luận

Sở dĩ chúng ta khổ đau vì chúng ta cứ chú ý vào những điều bất như ý mà quên ngay về nâng niu những điều như ý mà chúng ta đang có.

Sư thầy Thích Minh Niệm chỉ 4 bước chuyển hóa khổ đau để tìm lại niềm vui: 'Hãy nhìn khổ đau bằng con mắt thức tỉnh'
0 Bình luận

Tin liên quan

Dù đạt điểm 29,25 trong kì thi THPT quốc gia vừa qua, nữ sinh người Mường Nguyễn Thị Thúy vẫn lo lắng vì sợ không có tiền đi học.

Nỗi lo không có tiền đi học đại học của nữ sinh người Mường đạt 29,25 điểm
0 Bình luận

Nếu bạn có 1 trong 3 nốt ruồi may mắn này, cuộc sống của bạn sẽ gặp nhiều may mắn, tình duyên thuận lợi, tiền tài thăng tiến nhanh chóng.

3 nốt ruồi tượng trưng cho Tiền - Tình - Danh, ai sở hữu cuộc sống sẽ gặp nhiều may mắn
0 Bình luận

Những thói quen chi tiêu lãng phí như vậy sẽ khiến tài khoản của bạn cạn kiệt nhanh chóng, chẳng trách bạn khó lòng thoát nghèo.

7 khoản chi tiêu lãng phí khiến tài khoản của bạn cạn kiệt: Lý do nghèo bền vững là đây
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.

Hải An
Hải An 11/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất