Nỗi lo không có tiền đi học đại học của nữ sinh người Mường đạt 29,25 điểm

Dù đạt điểm 29,25 trong kì thi THPT quốc gia vừa qua, nữ sinh người Mường Nguyễn Thị Thúy vẫn lo lắng vì sợ không có tiền đi học.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 18/08
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Căn nhà lợp tôn tạm bợ, chênh vênh trên sườn đồi thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân (Thạch Thành, Thanh Hóa) là nơi ở suốt hơn chục năm qua của mẹ con nữ sinh Nguyễn thị Thúy. Trong căn nhà rộng chưa tới 15m,2 chỉ độc có chiếc giường cũ kỹ, vài bao thóc ở góc nhà là đáng giá.

Năm 2004, Nguyễn Thị Thúy chào đời trong vòng tay yêu thương của mẹ, thiếu vắng hình bóng người cha. Lớn hơn một chút, sau nhiều lần gặng hỏi, mẹ em nói rằng bố vẫn còn sống, nhưng không ở cùng hai mẹ con. Nữ sinh người Mường bùi ngùi: "Hồi còn bé, chứng kiến các bạn ai cũng có bố còn mình thì không, khiến em vô cùng buồn tủi. Nhưng rồi, em cũng dần quen với cuộc sống chỉ có mẹ ở bên. Dù ông chưa một lần vào nhà thăm hai mẹ con, nhưng em cũng không giận và cũng không lắng đọng được chút tình cảm nào về ông".

noi-lo-khong-co-tien-di-hoc-cua-nu-sinh-nguoi-muong-dat-29-25-diem
Năm 2004, Nguyễn Thị Thúy chào đời trong vòng tay yêu thương của mẹ, thiếu vắng hình bóng người cha

Lên cấp 2, Thúy theo học ở THCS dân tộc nội trú Thạch Thành, cách nhà khoảng 7km. Thương mẹ, em chọn học ngoại trú, nhưng điều đó cũng khiến con đường đi học của em thêm vất vả. 10x tâm sự: "Em nhớ, không biết bao lần xe bị thủng lốp, hỏng hóc phải hì hục đẩy xe dưới cơn mưa tầm tã, đường núi thì trơn trượt. Lúc đó, người ướt sũng lại vừa đói vừa rét. Dù vậy, em chưa bao giờ từ bỏ ước mơ được tới trường".

Ngồi bên con, bà Nguyễn Thị Long (mẹ Thúy, 50 tuổi) chẳng nói gì mấy, đưa mắt nhìn xa xăm. Bà kể, bố Thúy bỏ đi khi em mới được 3 tháng tuổi, một mình bà làm thuê cuốc mướn nuôi con. Không biết bao nhiêu đêm, người phụ nữ ấy lén khóc một mình vì buồn tủi, rồi lại gạt nước mắt tiếp tục sống để nuôi con. Năm ngoái, bà nhận được tin bố của Thúy đã qua đời vì bệnh nặng.

noi-lo-khong-co-tien-di-hoc-cua-nu-sinh-nguoi-muong-dat-29-25-diem
Trong căn nhà rộng chưa tới 15m,2 chỉ độc có chiếc giường cũ kỹ, vài bao thóc ở góc nhà là đáng giá

Những năm Thúy học cấp 2, hai mẹ cong phải chạy vay đong gạo từng bữa vì mất mùa. Lúc có mưa bão, họ phải chạy sang nhà bà ngoại ở nhờ, vì căn nhà cũ đã dột nát, nứt toác. Thương cảm cho hoàn cảnh khốn khó, anh em họ hàng và bà con chòm xóm đã góp công, góp sức cùng với hỗ trợ của Nhà nước theo diện hộ nghèo xây cất được căn nhà mới.

Biết gia cảnh khốn khó, Nguyễn Thị Thúy dốc sức học hành để không phụ lòng mẹ. Năm lớp 9, em đoạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn, tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhiều năm liên tục đạt học sinh giỏi. Năm học 2021-2022, Thúy còn mang giải Khuyến khích môn Văn về cho mình và Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa.

noi-lo-khong-co-tien-di-hoc-cua-nu-sinh-nguoi-muong-dat-29-25-diem
Bây giờ, biết cháu có khả năng đậu đại học tôi mừng, nhưng cũng lo lắm và không biết phải xoay sở ra sao

Trong kỳ thi THPT 2022, nữ sinh đạt số điểm cao ở cả tổ hợp khối c00 và C19, lần lượt là 28,75 điểm và 29,25 điểm ở tổ hợp C19 (chưa cộng điểm ưu tiên). Với mức điểm này, em dự định xét tuyển vào khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội. Dù vậy, gánh nặng học phí cũng như sinh hoạt phí đang khiến hai mẹ con em canh cánh trong lòng.

Nữ sinh 10x tâm sự: "Khi biết điểm thi, tâm trạng em vô cùng hỗn độn, vui thì ít mà buồn nhiều hơn. Hoàn cảnh gia đình em quá khó khăn, trong khi để theo học đại học phải tốn rất nhiều chi phí. Trước mắt, em dự định sẽ vừa đi học vừa làm thêm để có tiền trang trải việc học hành". Hiện tại, Thúy đang đi làm công nhân tại một công ty sản xuất đèn Led ở Hà Nam, hi vọng kiếm được chút tiền.

Bà Long ngậm ngùi, tâm sự: "Cứ ai thuê gì tôi làm nấy, lúc thì nhổ cỏ cho cây dứa, lúc lại đi cấy thuê nhưng công việc cũng không đều. Để có tiền đóng học cho con, tôi tranh thủ lúc rảnh mò cua, bắt ốc. Bây giờ, biết cháu có khả năng đậu đại học tôi mừng, nhưng cũng lo lắm và không biết phải xoay sở ra sao. Ước gì nhà có vài sào mía, tôi có thể bán để cho con đóng học".

noi-lo-khong-co-tien-di-hoc-cua-nu-sinh-nguoi-muong-dat-29-25-diem
Đại diện Đoàn trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa tới thăm hỏi, động viên gia đình nữ sinh Nguyễn Thị Thúy

Cô Bùi Thị Kiều Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa không khỏi xót xa trước tình cảnh gia đình em Thúy. Cô cho biết: "Có lên thăm gia đình em mới thấu hiểu hơn về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà Thúy đã và đang trải qua. Mặc dù, hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng em luôn có ý chí, nghị lực vượt khó để vươn lên trong học tập. Thúy cũng là một trong những học sinh luôn nằm trong tốp đầu của nhà trường về chất lượng học tập. Em cũng đạt số điểm cao nhất trường ở tổ hợp C00 và C19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua".

Ngay từ khi Thúy lên lớp 10, Ban Giám hiệu cùng các tổ chức đoàn thể, Hội khuyến học đã cố gắng giúp đỡ em. Nhà trường thường xuyên tổ chức các chương trình kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nghĩ tới cảnh nghèo, Thúy không khỏi băn khoăn, không biết làm sao có thể đi học. Tiền không có, em chỉ lo cánh cửa đại học sẽ khép lại, ước mơ thành giáo viên đành tạm gác đi vì cơm áo gạo tiền...

Mọi thông tin và hỗ trợ xin gửi về:

Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Nhạn, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa.

SĐT: 098.651.8901.

Theo Giáo dục & Thời đại

Xem thêm: Nghẹn lòng trước mong mơ nhỏ nhoi của Thảo Nhi: "Ước bố được ra tù, không làm điều dại dột nữa"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Từ ngày mẹ bị bệnh, mấy đứa trẻ thơ rơi vào cảnh sống bữa đói nhiều hơn bữa no, tương lai cũng vô cùng mờ mịt.

Mồ côi bố, mẹ mang bệnh, đàn con thơ sống lay lắt cầu xin giúp đỡ
0 Bình luận

Người cha âm thầm bỏ đi biệt tích, ngay sau đó người mẹ ngờ nghệch cũng nối gót ra đi, để lại đứa trẻ thơ lay lắt sống cùng ông bà già yếu.

Xót lòng tiếng khóc trẻ thơ bị bố mẹ bỏ rơi, lay lắt sống cùng ông bà già yếu
0 Bình luận

Đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, thế mà em Trần Đức Dương lại phải gánh chịu nỗi đau từ căn bệnh ung thư xương. Xót xa hơn, khối u ác tính này đã chấm dứt giấc mơ trở thành sĩ quan quân đội của em.

Khối u ác tính chôn vùi giấc mơ trở thành sĩ quan quân đội của nam sinh nghèo
0 Bình luận

Tin liên quan

Những thói quen chi tiêu lãng phí như vậy sẽ khiến tài khoản của bạn cạn kiệt nhanh chóng, chẳng trách bạn khó lòng thoát nghèo.

7 khoản chi tiêu lãng phí khiến tài khoản của bạn cạn kiệt: Lý do nghèo bền vững là đây
0 Bình luận

Trầm Vụn Hương Phai phần 2 có tên là Trầm Hương Trùng Hoa, mở ra câu chuyện tình ngược tâm của cha mẹ Ứng Uyên. Trailer của bộ phim cũng đã được phát sóng khiến các fans “rần rần” vì Thành Nghị quá đẹp.

Lịch chiếu phim Trầm Hương Trùng Hoa (Dương Tử, Thành Nghị) mới nhất
0 Bình luận

Phá cỗ đêm Rằm tháng 8 ngoài quả ngon, bánh ngọt thì không khí đêm trông trăng của gia đình sẽ còn được phủ dày hơn nữa bằng list bài hát Trung thu 2022 hay nhất. Cùng tham khảo Link youtube những bài hát Trung thu hay nhất dưới đây nhé!

Link Youtube những bài hát Trung thu hay nhất
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất