Xuất phát từ tấm lòng nhân ái, nhiều năm nay bà Ngô Thị Lâm (thường được gọi là cô Lâm từ thiện, 65 tuổi, Đồng Nai) luôn miệt mài, tận tụy với công việc từ thiện của mình.
Cách đây 40 năm, vợ chồng ông Sơn rời Nam Định vào Đồng Nai lập nghiệp, đăng ký hiến xác khi qua đời. Hiện, ông bà tự xây mộ, chuẩn bị hậu sự cho mình.
Ông Lâm Kim Hùng (66 tuổi, Đồng Nai) - chủ quán Bún bò 199 là chỗ dựa tài chính, nuôi hàng chục sinh viên nghèo. Ông nói, vì bản thân không vợ con nên tự do, muốn giúp ai thì giúp.
Cách đây 3 năm, chàng trai trẻ cố tình thi trượt để có thể đi làm kiếm tiền phụ gia đình. Giờ đây, em quyết tâm đi học lại, hi vọng có thể thoát nghèo.