Chị Lê Thanh Nam và hành trình hơn 20 năm hiến máu: Mỗi người sẽ chọn 1 cách riêng để làm việc thiện, của tôi là hiến máu

Chị Lê Thanh Nam (Hà Nội) đến nay đã tham gia hiến máu cứu người hơn 20 năm, tổng cộng 104 lần, được ví như "sứ giả đỏ" giàu lòng nhân ái.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 13/02
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nhắc đến chị Lê Thanh Nam, người ta nhớ ngay đến một vị "sứ giả đỏ" có hơn 20 năm tham gia hiến máu. Đến nay, số lần hiến máu cứu người của chị đã chạm mốc 104 lần - một con số không tưởng. Hiện chị đang là nhân viên Khoa Vận động và Tổ chức hiến máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Người phụ nữ ấy kể, năm 1999, khi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, Nam hăng hái tham gia các hoạt động đoàn của phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội), trong đó có phong trào hiến máu và vận động hiến máu nhân đạo.

Ngày đó, bố chị - một sĩ quan quân đội sau khi nghỉ hưu tham gia công tác Hội Chữ thập đỏ của phường đã giải thích, vận động các thành viên trong gia đình đi hiến máu cứu người. Vì thế, không chỉ Nam mà cả mẹ, em trai, chị gái chị cũng đều tham gia. Nam nhớ lần đầu tiên đi hiến máu, lo lắng và hồi hộp đến nỗi phải đo huyết áp, nhịp tim đến 2 lần mới được.

hanh-trinh-hon-20-nam-hien-mau-cuu-nguoi-cua-chi-le-thanh-nam

Khi được các bác sĩ, các anh chị tình nguyện viên giải thích cụ thể, Nam thấy tự tin trước việc làm ý nghĩa của mình. Lần đầu tiên cầm tờ giấy chứng nhận hiến máu, Nam thấy thật đặc biệt khi biết được nhóm máu của mình, biết rằng lượng máu mình cho đi đạt tiêu chuẩn để truyền cho người bệnh.

Ngày đó, nhận thức của người dân về hiến máu chưa đầy đủ như bây giờ. Với tâm lý cho rằng máu rất quý, rằng “một giọt máu bằng sáu bát cơm”, nên nhiều người đã từ chối thẳng thừng khi bố chị vận động hiến máu. Có người kì thị gia đình chị bởi họ nghĩ cả nhà chị đi bán máu lấy tiền. Họ cấm con chơi với chị vì sợ chị rủ rê đi bán máu.

Lúc đầu Nam buồn và tủi thân lắm nhưng có bố luôn động viên nên chị vững tâm. Bố chị nói rằng từng giọt máu đều đáng quý nhưng điều quý giá hơn là mang lại sự sống cho nhiều người. Là người trở về sau cuộc chiến, bố chị hiểu rằng đồng đội của ông đã không tiếc máu xương để mang lại độc lập tự do cho đất nước. Được sống trong thời bình hôm nay, mỗi người hãy yêu thương san sẻ với đồng bào mình. Hãy cứ làm những việc có ích cho xã hội, rồi dần dần mọi người sẽ hiểu. 

hanh-trinh-hon-20-nam-hien-mau-cuu-nguoi-cua-chi-le-thanh-nam

Suốt những năm sau đó, chị Nam cùng người thân đều đặn đi hiến máu và vận động họ hàng, người quen làm theo. Đến nay, gia đình chị đã hiến tặng 176 đơn vị máu và được vinh danh là gia đình hiến máu tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. Bố chị năm nay đã gần 80 tuổi nhưng vẫn là “thủ lĩnh” của phong trào hiến máu ở khu dân cư.

Nhiều người thắc mắc, sao không huy động thật nhiều người hiến máu, tích trữ lâu dài để dùng dần, không lo thiếu. Những lúc đó chị Nam và đồng nghiệp phải giải thích cặn kẽ, rằng máu không phải là thứ để dành lâu dài, máu có hạn sử dụng trong vòng 35 ngày, còn tiểu cầu chỉ có thể sử dụng trong vòng 3-5 ngày.

Do nhu cầu về máu lớn và biến động từng ngày nên cái khó nhất là phải điều tiết nguồn máu dự trữ luôn ở mức ổn định, không thừa không thiếu. Để huy động được tối đa nguồn máu thì chị Nam và các đồng nghiệp phải tổ chức đa dạng các hình thức vận động hiến máu vào các thời điểm trong năm.

hanh-trinh-hon-20-nam-hien-mau-cuu-nguoi-cua-chi-le-thanh-nam

Chứng kiến nhiều trường hợp bệnh nhân mắc bệnh về máu phải trải qua những ngày chờ đợi nguồn máu để được cứu sống, cơ thể họ yếu đến nỗi không để tự di chuyển được, chị Nam luôn thấy như mắc nợ họ. Vì thế, không chỉ dốc sức huy động nguồn máu từ cộng đồng, chị Nam còn tự đặt ra chỉ tiêu hiến máu cho bản thân.

Chị giải thích, một người khỏe mạnh bình thường sau 84 ngày sẽ đủ điều kiện tiếp tục hiến máu nếu cho máu toàn phần, nếu hiến tiểu cầu chỉ cần 21 ngày sau có thể hiến nhắc lại. Vậy là suốt những năm qua, cứ đủ ngày đủ tháng, đủ sức khỏe là chị lại san sẻ lượng máu trong cơ thể. Đáng nói, trong suốt những lần tham hiến máu, chị luôn luôn chọn mức cao nhất là 450ml.

Ngoài công việc bận rộn ở Khoa, chị Nam còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu hiếm miền Bắc với khoảng 300 thành viên đều là những người có nhóm máu hiếm Rh-. Theo thống kê, ở Việt Nam có rất ít người có nhóm máu này, chỉ chiếm khoảng 0,1% dân số. Họ có nguy cơ gặp rủi ro cao hơn bởi chỉ những người có cùng nhóm máu mới có thể truyền được cho nhau.

hanh-trinh-hon-20-nam-hien-mau-cuu-nguoi-cua-chi-le-thanh-nam

Trong chương trình "Việc tử tế" gần đây, chị tâm sự: "Mỗi người sẽ chọn 1 cách riêng để làm việc thiện. Với mình, thì mình duy trì hoạt động hiến máu. Khi đạt cột mốc lần thứ 100, mình lựa chọn ngày 20/10 - Ngày Phụ nữ Việt Nam để đi hiến máu". 

Theo CAND, VTV; Ảnh: FBNV

Xem thêm: Người đàn ông thích lo chuyện bao đồng ở Sài Gòn: Gần 30 năm sửa giày miễn phí cho sinh viên, người lao động nghèo

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

2 năm qua, căn bếp 0 đồng của cụ bà "kỳ lạ" tên My trên đường Nguyễn Văn Đậu (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn không ngừng đỏ lửa.

Cụ bà 'kì lạ' rút hết tiền chữa bệnh mở bếp 0 đồng: Ngộ vậy đó, ngộ mới làm được nghen
0 Bình luận

Hơn 10 năm qua, chỉ cần nghe tin có người gặp nạn, ông Cao Văn Thơ không quản nguy hiểm, lập tức chỉ huy đội tàu vượt sóng đi cứu người.

Tâm tư vị thuyền trưởng quả cảm 10 năm vượt sóng đi cứu người gặp nạn ở Nha Trang
0 Bình luận

Khu đất rộng 2.500m2 và ngôi nhà 3 tầng trị giá trên dưới 100 tỷ đã được người đàn ông 64 tuổi ở TP.HCM chuyển nhượng cho những đứa trẻ không phải ruột thịt. Mong ước duy nhất của ông là bọn trẻ có chốn để về!

'Người cha' chia cơ ngơi 100 tỷ cho trẻ cơ nhỡ: Chỉ mong các con có chốn để về!
0 Bình luận

Tin liên quan

Năm xưa, Nguyễn Thành Vinh từng là học sinh cá biệt, suýt phải nghỉ học, nhưng giờ đây, anh đã thay đổi hoàn toàn, giành học bổng du học Anh.

Nguyễn Thành Vinh: Từng là học sinh cá biệt, nay chàng trai khiếm thị giành học bổng du học Anh
0 Bình luận

Lê Quang Huy - nam sinh đạt điểm 10 môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 cho biết, để đạt điểm cao, ngoài đam mê, cảm xúc và phát hiện riêng thì điều quan trọng chính là kỹ năng làm bài.

Người thật việc thật: Nam sinh 10 điểm môn Văn tốt nghiệp chỉ bí kíp “ăn điểm cao”
0 Bình luận

Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh em nhỏ ngồi bán truyện tranh bên lề đường. Đang chú ý hơn, hoàn cảnh của em rất đáng thương.

Thương em nhỏ ngày đi bắt ốc, tối bán truyện tranh lề đường đỡ đần mẹ bệnh nặng
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Đăng Dương
Đăng Dương 10 giờ trước
Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.

Hải An
Hải An 11/10
Cậu bé khuyết tật bán vé số ở Đắk Lắk dành một ngày công mua mì tôm, nước suối gửi bà con vùng lũ

Hình ảnh cậu bé bán vé số ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lấy 1 ngày công của mình để mua nước suối, mì tôm gửi cho các mạnh thường quân cứu trợ bà con vùng lũ phía Bắc khiến ai xem cũng phải ấm lòng.

Hải An
Hải An 10/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất